Đặc nhiệm Afghanistan phá âm mưu tấn công khách sạn của Taliban

21 Tháng 1, 2018 | Tin thế giới
Lực lượng an ninh Afghanistan có mặt ở hiện trường gần KS Intercontinental tại Kabul. Photo Courtesy: Reuters

Quân đội Afghanistan đã mất hơn 12 giờ để giải phóng 160 con tin bị các tay súng bắt giữ tại khách sạn Intercontinental, thủ đô Kabul, Afghanistan). Vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương.

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào lúc 21 giờ (theo giờ địa phương. Báo giới địa phương phản ánh nhiều tiếng súng, tiếng nổ lớn tại hiện trường và xuất hiện thông tin những tay súng có vũ trang nói trên đã đã xả súng vào khách tại khách sạn.

Theo những thông tin cập nhất mới nhất, hai trong số những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt và lực lược đặc nhiệm ở thủ đô Kabul vẫn tiếp tục chiến đấu với những tên còn lại đang ở trong khách sạn.

Hãng tin AFP cho biết nhiều khả năng có nạn nhân người Trung Quốc bởi trong sáng cùng ngày có hội thảo về đầu tư của Trung Quốc vào Afghanistan và nhiều khách Trung Quốc lưu trú ngay tại đây.

Một quan chức tình báo Afghanistan thông tin với truyền thông: “Bốn kẻ tấn công đang ở trong tòa nhà khách sạn Intercontinental. Chúng đang nổ súng vào các khách thuê phòng”.

Những khách lưu trú tại khách sạn đã thoát được kể lại trên Twitter rằng những kẻ tấn công đi gõ cửa từng phòng và nổ súng vào nếu có người mở cửa.

Ông Najib Danish – người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, cũng xác nhận khách sạn sang trọng trên đã bị tấn công vào khoảng 21h ngày 20.1.

Trước đó, vào tối 20.1, một nhóm các tay súng đã ập vào khách sạn sang trọng tại Kabul, giết hại nhiều người và khống chế con tin suốt 12 giờ, gây nên tình trạng hoảng loạn cho khách khứa.

Ống kính của đài truyền hình địa phương Tolo News đã ghi được hình ảnh một nhóm người bị mắc kẹt trên tầng thượng, tìm cách thoát khỏi khách sạn bằng cách buộc các tấm ra giường lại với nhau tạo thành một bó dây dài và vắt qua ban công.

Trong quá trình chạy trốn, một người bị tuột tay và rơi xuống đất. Hiện không rõ tình trạng của người này.

Sau khi chạy thoát, một nạn nhân tên Aziz Tayeb kể lại tầng thứ hai, thứ ba và thứ năm đều ngùn ngụt lửa. “Tôi có thể nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp nhau, đến từ lựu đạn, bọn tấn công đã quăng rất nhiều lựu đạn”, ông nói.

Lực lượng đặc nhiệm đã tìm cách giải thoát các nạn nhân trong đêm khi hạ trực thăng xuống tầng mái của khách sạn. Sau khi mọi chuyện chấm dứt vào sáng 21.1, lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.