Người mẹ 22 năm sửa giày ở góc đường để chờ con về

22 Tháng 1, 2018 | Chuyện lạ bốn phương
Người mẹ ngày ngày đẩy chiếc xe có dán hình hai con mất tích tới một góc đường để sửa giày suốt 22 năm, hy vọng con sẽ trở về. Photo Courtesy: Scmp

Hơn hai thập kỷ qua, bà Luo Xingzhen đứng sửa giày bên góc đường ở Trung Quốc, hy vọng hai con mất tích sẽ quay về.

Năm 1996, hai con bà Luo Xingzhen đã mất tích ở ngã 4 đông đúc tại Duyun, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc và bặt tăm từ đó tới nay, theo CCTV.

Bà Luo kể rằng bà nghi ngờ các con, lúc đó 7 và 5 tuổi, bị bắt cóc. Bà muốn duy trì nơi sửa giày từ ngày đó tới nay với hy vọng các con sẽ nhớ chỗ để tìm về. “Nếu tôi chuyển đi nơi khác, lỡ các con về lại chẳng gặp”, người mẹ thổ lộ. Chồng bà cũng đã đi tìm các con ở nhiều nơi nhưng đều vô vọng.

Có tới 300,000 trẻ bị mất tích ở Trung Quốc mỗi năm và một phần rất nhỏ trong số đó quay về nhà, theo Sohu. Cảnh sát chỉ bắt đầu tìm kiếm sau hai ngày trẻ mất tích và việc trì hoãn này khiến cơ hội tìm lại con của các gia đình càng hạn chế.

Theo VnExpress