Phó chủ tịch Samsung Lee Jae-yong xuất hiện tại tòa án ở Seoul ngày 5.2. Photo Courtesy: Reuters Tòa phúc thẩm Hàn Quốc hôm 5.2 hoãn thi hành án tù đối với người thừa kế Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong và trả tự do cho ông sau một năm giam giữ vì liên quan đến vụ bê bối hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Cụ thể, người thừa kế tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đã kháng cáo lên tòa án cấp cao về mức án phạt 5 năm tù giam cho tội danh hối lộ bị tuyên trước đó. Tuy nhiên trong phiên tòa ngày hôm nay, tòa đã tuyên mức án giảm một nửa còn 2,5 năm tù giam. Nhưng, thái tử Lee sẽ được hoãn thi hành bản án tù này, được thả tự do và chịu án treo trong vòng 4 năm.
Ông Lee Jae-yong (50 tuổi), con trai của chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, hồi tháng 8 bị kết tội đứng sau vụ Samsung tài trợ trái phép 7,2 tỉ won (6.38 triệu Mỹ kim) cho con gái của bà Choi Soon-sil (bạn thân Tổng thống Park) đi học cưỡi ngựa.
Tòa án còn kết luận ông Lee đã biển thủ 6,4 tỉ won, giấu tài sản ở nước ngoài và khai man. Giới công tố nghi ngờ ông Lee đã nhận được sự hậu thuẫn từ chính quyền Tổng thống Park trong quá trình sáp nhập 2 công ty con của Samsung hồi năm 2015, theo Yonhap. Cuộc sáp nhập này được cho là nhằm mở đường để việc chuyển giao quyền lãnh đạo Samsung từ Chủ tịch Lee Kun-hee sang ông Lee Jae-yong diễn ra suôn sẻ.
Theo dõi phiên tòa, sau khi chủ tọa tuyên án, ông Lee đã đứng lên và nhìn quanh với đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt hơi ửng đỏ và bước đi rời khỏi tòa án. Ông đã ngồi tù được 353 ngày.
Ông Lee hiện 49 tuổi – là tên tuổi thuộc hàng “máu mặt” trong giới kinh doanh Hàn Quốc bị dính dáng tới bê bối của cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.
Các công tố viên ban đầu đề nghị tòa án tuyên mức án 12 năm tù giam với ông Lee nhằm mục tiêu “thiết lập lại” luật pháp Hàn Quốc với truyền thống quan hệ phức tạp giữa các tập đoàn lớn cùng cơ quan nhà nước. Nhưng tòa án Seoul chỉ tuyên án 5 năm tù giam.
Bốn bị cáo khác là các nhân sự cấp cao trong Samsung bị kết tội cùng ông Lee hồi tháng 8 cũng được giảm án thành tù treo. Các thẩm phán tuyên bố rằng bà Park Geun-hye và bà Choi Soon-sil mới là đối tượng chính trong vụ bê bối này.
Tuyên bố sau phiên tòa, ông Lee nói đã dành một năm qua trong tù để tự vấn bản thân và hứa sẽ trở thành người tốt hơn trong tương lai. Dù đã được giảm nhẹ hình phạt nhưng luật sư của ông Lee sau phiên tòa ngày 5.2 tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao.