Người thân các phạm nhân bị giam trong nhà tù xảy ra bạo loạn và hỏa hoạn chờ đợi bên ngoài đồn cảnh sát quản lý nhà tù Valencia, Venezuela. Photo Courtesy: Reuters Một vụ vượt ngục kèm theo hỏa hoạn tại một trại giam của sở cảnh sát ở thành phố Valencia, bang Carabobo của Venezuela ngày 28.3 (giờ địa phương) khiến ít nhất 68 người thiệt mạng.
Ngọn lửa xuất hiện sau một nỗ lực vượt ngục tại cơ sở giam giữ của cảnh sát bang Carabobo, Venezuela.
Tổng công tố viên Venezuela Tarek William Saab viết trên Twitter ngày 28.3 cho hay: “Sau những sự kiện khủng khiếp xảy ra ở trụ sở cảnh sát bang Carabobo, nơi 68 người thiệt mạng, chúng tôi đã chỉ định 4 công tố viên … để làm rõ vụ việc”. Theo tổng công tố viên và các nhóm đòi quyền lợi cho tù nhân, một vụ bạo loạn đã xảy ra trong cơ sở giam giữ của cảnh sát ở thành phố Valencia, thủ phủ bang Carabobo, ngày 28.3. Ngọn lửa xuất hiện sau đó làm 68 người chết
Carlos Nieto, đứng đầu nhóm Una Ventana a Ia Libertad (Cửa sổ Tự do), nói với AFP rằng “một số tù nhân bị thiêu chết, số khác bị ngạt” khi họ đốt đệm và cướp súng của quản giáo nhằm vượt ngục. Trong số các nạn nhân có hai phụ nữ đến thăm tù.
Rafael Lacava, thống đốc bang Carabobo, gửi lời chia buồn đến người thân các nạn nhân, tuyên bố sẽ tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm nhưng không nêu thương vong. Thân nhân của những người bị giam đã tập trung về trụ sở cảnh sát Valencia, yêu cầu nhà chức trách cung cấp thông tin. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.
Những nhà tù ở Venezuela luôn nổi tiếng trong tình trạng quá tải, đầy vũ khí và ma túy. Tình trạng hỗn loạn và phi luật pháp trong các nhà tù ở Venezuela đã diễn ra trong vòng nhiều năm, nhiều tù nhân vẫn thường xử nhau bằng súng máy và lựu đạn, họ vẫn sử dụng ma túy trong khi các giám thị thì bất lực.