Ông Sergei Skripal và con gái còn tỉnh táo trong nhà hàng Zizzi ở Salisbury trước khi bị đầu độc. Photo Courtesy: STV Hãng tin Interfax ngày 5.4 tiết lộ, Yulia Skripal, con gái của cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh, đã gọi điện thoại cho em họ của cô và thông báo rằng cả hai cha con đều đang hồi phục và mong muốn sớm được ra viện.
Đài truyền hình quốc gia Nga cho biết Yulia đã gọi điện từ Anh về Nga cho Viktoria Skripal, người cháu thúc bá của ông Sergei. Và chính Viktoria đã gửi đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện của họ cho truyền hình Nga, theo Reuters.
Nếu đoạn ghi âm này là xác thực, đây là lần đầu tiên cô Yulia liên lạc với thế giới bên ngoài sau khi bất tỉnh cùng cha vì bị tấn công bằng chất độc thần kinh ở London ngày 4.3.
Theo đó, cuộc gọi được Yulia Skripal được thực hiện vào tối 4-4 với nội dung xoay quanh tình trạng của hai cha con.
“Mọi thứ đều tốt và ổn định. Mọi người đều đang trở nên tốt hơn và còn sống”, Interfax cung cấp nội dung cuộc thoại được cho là diễn ra giữa Yulia và người em họ Viktoria Skripal.
Khi được hỏi về tình trạng của cha mình, Yulia đã khẳng định cha mình hiện tại đang nghỉ ngơi với tình trạng ổn. “Tôi sẽ sớm được ra khỏi bệnh viện”, Interfax trích lời con gái cựu điệp viên Nga bị đầu độc cho biết.
Cùng ngày, trong một tuyên bố được cung cấp bởi cảnh sát Anh, con gái cựu điệp viên Nga cũng cho biết: “Tôi đã tỉnh khoảng 1 tuần nay và tôi rất vui khi thông báo rằng sức khỏe của mình đang tiến triển từng ngày”, The Guardian đưa tin.
Theo Reuters, Viktoria Skripal, người được cho đã nhận được của gọi của Yulia, cho biết số đang lên kế hoạch đến Anh quốc để đưa Yulia trở lại nước Nga.
Hãng tin Interfax (Nga) cũng đưa tin dường như Yulia đã gọi cho Viktoria và nói rằng “mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều có thể sữa chữa được, mọi người đang hồi phục, mọi người vẫn sống”.
Khi Viktoria hỏi về sức khỏe ông Sergei, Yulia đã trả lời “mọi thứ đều ổn, bố hiện đang ngủ và nghỉ ngơi”, theo trích dẫn của truyền hình Nga. Theo Reuters, cô Viktoria cũng cho biết sẽ đến Anh để đưa Yulia về lại Nga.
Viktoria cũng khẳng định với báo Guardian (Anh) nội dung cuộc trò chuyện trên và cho biết toàn văn cuộc gọi này sẽ sớm được các hãng thông tấn Nga công bố. “Thậm chí sẽ có luôn bản tiếng Anh” – cô nói với Guardian.