Hanna Dickenson đã bị kết án ba tháng tù vì tội giả bị bệnh ung thư để nhận được tiền giúp đỡ từ người quen biết.
Tại tòa, người ta được nghe rằng cô Hanna Dickenson đã nói với ba mẹ rằng mình bị ung thư và cần tiền cứu chữa. Dickenson nói với bố mẹ rằng mình bị ốm nặng vì chứng đau bụng và điều trị không hiệu quả tại bệnh viện Epworth hay Peter MacCallum.
Hanna Dickenson hy vọng họ sẽ cho tiền, nhưng lúc đó bố mẹ Hanna Dickenson đang phải vật lộn với mùa vụ và những vấn đề về tài chính, vì vậy họ quay sang nhờ bạn bè giúp đỡ. Rất nhiều người thân, quen biết đã hảo tâm gửi tiền quyên góp, trong đó một hàng xóm đã giúp số tiền lên đến 20,000 Úc kim.
Trong suốt bốn năm được quyên góp số tiền mà bố mẹ của Dickenson nhận tổng cộng 41,770 Úc kim. Tuy nhiên, vụ lừa đảo chỉ được phát hiện khi một nhà hảo tâm nhìn thấy những bức ảnh của Dickenson trên Facebook và nảy sinh nghi ngờ nên báo với cảnh sát.
Thẩm phán David Starvaggi ở tòa án Melbourne gọi đây là vụ lừa đảo “đê hèn” khi biết rằng Dickenson, một nhân viên bất động sản 24 tuổi, đã dùng số tiền trên để đi du lịch, tiệc tùng và chơi ma túy.
Dickenson đã thừa nhận 7 tội danh về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tuyên án 3 tháng tù giam, hoạt động công ích trong 12 tháng và bồi thường khoản tiền đã lừa được.
Luật sư bào chữa của Dickenson là Bev Lindsay biện hộ rằng thân chủ của mình không nên bị bỏ tù, lập luận rằng cha mẹ của Hanna là đối tượng nhờ giúp đỡ chứ không phải cô con gái. Luật sư Lindsay dự định sẽ kháng án trong thời gian tới.