Bà Cho Hyun-min đáp xuống sân bay Incheon vào sáng 15.4. 2018. Photo Courtesy: Reuters Ngày 16.4, hãng tin Yonhap đưa tin hãng hàng không Korean AirLines đã đình chỉ con gái út của chủ tịch hãng – bà Cho Hyun-min vì có hành vi hắt nước vào mặt nhân viên.
Bà Cho Hyun-min giữ vị trí phó tổng giám đốc cao cấp của hãng hàng không Korean Air Lines, hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc. Hiện bà đã bị đình chỉ cho đến khi cảnh sát kết thúc điều tra và đưa ra kết luận.
Trước đó, Liên đoàn lao động của hãng hàng không Korean Air Lines cũng kêu gọi bà Cho Hyun-min rời khỏi cương vị phó chủ tịch hãng hàng không.
Cũng nên nhắc lại rằng vào ngày 13.4, cảnh sát đã mở cuộc điều tra sơ bộ sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin bà Cho đã chửi mắng và hắt nước vào người quản lý bộ phận quảng cáo trong cuộc họp tại Seoul vào tháng trước.
Đến ngày 15.4, khi xuống sân bay Incheon sau chuyến công cán ở nước ngoài, bà Cho Hyun-min có giải thích với nhà báo vây quanh rằng rất lấy làm tiếc về hành vi thiếu kiểm soát và giải bày thêm là chỉ xô đẩy vị giám đốc quảng cáo chứ không hắt nước vì người này không trả lời được thấu đáo các câu hỏi chất vấn của bà.
Bà Cho nói: “Tôi thật ngu ngốc. Tôi xin lỗi”. Tuy nhiên, bà khẳng định mình không hắt nước vào người nhân viên mà chỉ đẩy người này. Bà rời Hàn Quốc vào ngày 12-4 và dự định sẽ về nước sau ngày 15-4. Tuy nhiên dường như do vụ bê bối bà đã rút ngắn hành trình.
Cuối tuần qua, bà Cho cũng gửi một email xin lỗi tới tất cả nhân viên của hãng Korean Air vì vụ việc đã xảy ra. Tuy nhiên, liên đoàn lao động của hãng yêu cầu bà ngay lập tức rời khỏi cương vị quản lý và nên bị xử phạt vì bôi nhọ hình ảnh công ty.
Bà Cho là con gái út trong gia đình nhà lãnh đạo hãng Korean Air Lines. Chị gái của bà, bà Cho Hyun-ah cũng từng vào tù vì dính vào một vụ bê bối nổi giận mất kiểm soát năm 2014. Bà Cho Hyun-ah đã nổi đóa, yêu cầu chiếc máy bay chở đầy hành khách quay trở lại cổng chỉ vì không được phục vụ hạt mắc-ca trong một cái đĩa.