Chùa Phước Huệ, Wetherill Park, bị cướp

14 Tháng 7, 2016 | Tin nước Úc

Chùa Phước Huệ. Nguồn: Google Maps

 

Hai ni cô già đã phải phá bỏ lời thề kín miệng để giúp tin tức cho cảnh sát truy lùng hai tên cướp.

Hai ni cô Phật giáo cao niên, cả hai vào khoảng 80t, đã mô tả hình dạng của hai tên cướp cho cảnh sát biết.

Hình CCTV thâu được cho thấy sự hành hung và cướp bóc vốn được cho rằng tàn ác nhất tại Sydney kể từ sau khi sự vụ xảy ra.

Phim cho thấy hai người đàn ông đi tản bộ qua cổng chùa Phước Huệ tại Wetherill Park vào ngày Thứ Hai tuần qua.

Hai người đàn ông bận áo có mũ trùm đầu và mang theo dao, đột nhập vào Chùa Phước Huệ trên đường Victoria St vào khoảng 7.45 tối trong khi hai ni cô đang ngủ.

Thanh tra trưởng cảnh sát Peter Lennon nói với đài 7 News rằng tội ác của họ thật là hèn nhát và hoàn toàn đáng hổ thẹn.

Một trong hai ni cô, 88t, bị một hung thủ xô ngã xuống nền và đặt chân lên người để chận bà, theo như cảnh sát cho biết.

Xong họ bắt đầu lục lọi chùa, và bị cho rằng đã lấy tiền cùng với một máy iPad trước khi tẩu thoát.

Một ni cô cần được đưa vào bệnh viện để điều trị nhưng được cho xuất viện vào sáng ngày Thứ Ba tuần qua.

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị trầy trụa và cả hai đều bị kinh hoàng. Theo sự hiểu biết của đài 7 News, hai ni cô giữ lời thề kín miệng nhưng sau đó được cho phép mô tả hình dạng của hai tên cướp cho cảnh sát biết.

Dường như hai hung thủ có vóc dáng người da trắng.