Quyết định dùng luật Fair-Play để quyết định chiếc vé đi tiếp ở bảng G đã khiến “Samurai Xanh” lựa chọn lối chơi vô cùng tiêu cực trong vòng 10 phút cuối ở trận đấu với Ba Lan.
Việc Colombia ghi bàn vào lưới Senegal ở trận đấu cùng giờ khiến những chiếc thẻ phạt trở thành yếu tố quyết định chiếc vé còn lại của bảng đấu, do Nhật Bản và đại diện của châu Phi có cùng 4 điểm, bằng nhau cả về hiệu số bàn thắng-bại lẫn số bàn thắng.
Trong khi đó, Nhật Bản mới chỉ phải nhận 4 thẻ vàng, còn Senegal đã có 6 thẻ, nên nếu tình thế được giữ nguyên thì chiếc vé vào vòng 1/8 sẽ thuộc về đại diện của châu Á, theo quy định mới của FIFA.
Do vậy, trong vòng 10 phút cuối, các cầu thủ Nhật gần như chỉ đi bộ và chuyền bóng qua lại trên phần sân nhà. Các cầu thủ Ba Lan đã dẫn 1-0 và cũng không thể giành vé đi tiếp nên cũng không tranh chấp bóng.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Akira Nishino của Nhật Bản thừa nhận đã chỉ đạo các học trò thi đấu như thế. Ông phân trần không còn cách nào khác và phải làm vậy khi trận đấu trôi dần về những phút cuối.
“Đó là một quyết định khó khăn nhưng tôi đã chỉ đạo các học trò cần phải giữ tập trung để bảo đảm không nhận thêm thẻ phạt.
Tôi không muốn làm điều đó nhưng tôi chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Việc chúng tôi có đi tiếp hay không còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu khác nên thực sự là Nhật Bản đã ở vào tình thế khó.
Tôi cho rằng đây là một điều đáng tiếc, đặc biệt là với các CĐV của Nhật Bản nhưng đây là World Cup và đôi khi chúng tôi buộc phải làm như vậy”.
Ở vòng knock-out đầu tiên, Nhật Bản sẽ đối mặt với Bỉ ở Rostov, HLV Nishino nói, “Bỉ có một đội ngũ cầu thủ đẳng cấp thế giới và đó là một thách thức tuyệt vời cho chúng tôi khi đối đầu với họ. Chúng tôi phải phân tích kỹ tình hình, chuẩn bị lực lượng thật tốt và lựa chọn chiến thuật cụ thể cho trận đấu này”.
Tổng hợp