Mesut Ozil tuyên bố giã từ đội tuyển Đức sau thất bại World Cup ở Nga

23 Tháng 7, 2018 | Tin thể thao
Bức ảnh chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Mesut Ozil hứng chịu chỉ trích. Photo Courtesy: Reuters

Liên tiếp hứng chịu tổn thương từ những người hâm mộ trong nước cùng với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sau World Cup 2018, Mesut Ozil chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển.

World Cup 2018, đội tuyển Đức lần đầu tiên trong lịch sử phải chia tay ngay từ vòng đấu bảng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mesut Ozil là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất bởi màn trình diễn nhạt nhòa. Ở trận thua Hàn Quốc lượt đấu cuối vòng bảng, một fan cuồng thậm chí còn muốn lao xuống khỏi khán đài để ăn thua đủ với Ozil.

Chưa dừng lại ở đó, Ozil còn chụp ảnh chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan. Điều này khiến Ozil bị các quan chức LĐBĐ Đức cũng như người hâm mộ có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào anh.

Không chịu nổi áp lực, Ozil đã tuyên bố chia tay đội tuyển Đức. Trong lời tuyên bố được công khai trên trang cá nhân, tiền vệ sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 10 này không ngại đưa ra những lời chỉ trích nhắm thẳng vào ông Reinhard Grindel- Chủ tịch LĐBĐ Đức.

Trong tâm thư gửi người hâm mộ để thông báo về quyết định chia tay, Ozil viết: “Sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định không chơi cho Đức ở cấp độ quốc tế nữa,  khi bản thân cảm thấy sự phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng quá nặng nề. Tôi từng khoác áo đội tuyển Đức với sự hãnh diện và hứng khởi, nhưng giờ điều ấy không còn nữa”.

“Trong con mắt của Grindel và những người ủng hộ ông ta, tôi là người Đức khi đội tuyển Đức chiến thắng, còn khi thất bại tôi chỉ là một gã nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ”, Ozil chia sẻ. Ozil cũng đặt dấu hỏi, tại sao những cầu thủ gốc Ba Lan như Podolski hay Klose không bị phân biệt đối xử, mà anh lại bị chỉ trích vì mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ và theo Đạo Hồi.

“Với tôi, bức ảnh chụp chung với Tổng thống Erdogan không mang thông điệp chính trị hay liên quan tới một cuộc bầu cử nào hết. Đó chỉ đơn giản là sự tôn trọng với người đứng đầu đất nước quê hương của cha mẹ tôi”.

“Những gì tôi nhận được từ LĐBĐ Đức và những người khác khiến tôi không còn muốn khoác áo Die Mannschaft nữa. Những cống hiến của tôi kể từ năm 2009 dường như bị lãng quên hoàn toàn”, Ozil đưa ra tuyên bố chia tay.

“Trái tim tôi thực sự trĩu nặng. Cuối cùng, sau tất cả những gì diễn ra thời gian gần đây, tôi quyết định từ giã đội tuyển Đức. Tôi không thể thi đấu với cảm giác bị phân biệt chủng tộc và nhận những lời lẽ thiếu tôn trọng.”

Sau thông báo từ giã đội tuyển của Ozil, các fan trên thế giới sốc và tỏ ra thông cảm với tiền vệ của Arsenal. Những thông điệp nói không với phân biệt chủng tộc (Ozil là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ) đã được lan truyền trên mạng xã hội. Hiện DFB chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về bức tâm thư của của Ozil.

Tổng hợp