Nhà báo Nhật Bản đã bị mất tích từ năm 2005 và mới đây được tin đã xuất hiện trong video cầu cứu của phiến quân Syria tung ra. Photo Courtesy: Kyodo/via REUTERS/File Photo Trong đoạn video được đăng tải hôm 31.7, một con tin được cho là nhà báo Jumpei Yasuda kêu gọi chính phủ Nhật Bản giải cứu ngay lập tức khỏi nhóm phiến quân ở Syria.
Chính phủ Nhật Bản hôm 1.8 cho hay đang nỗ lực hết sức để giải cứu nhà báo nước này đang bị giam giữ tại Syria, sau khi video quay cảnh một người đàn ông giống Yasuda được đăng lên mạng.
Đoạn video này đã quay lại cảnh nạn nhân cầu cứu khi nói rằng: “Tên tôi là Umar. Tôi là người Hàn Quốc. Ngày hôm nay là ngày 25.7.2018. Tôi đang trong một tình cảnh khủng khiếp. Xin hãy giúp đỡ tôi ngay lập tức.”
Theo SCMP, trong video chỉ dài 20 giây dường như được quay ngoài trời, người này cho hay mình đang sống trong môi trường rất khắc nghiệt và cần được cứu ngay lập tức. Ông nói tiếng Nhật nhưng lại cho biết tên tiếng Hàn của mình là “Umaru”.
Nhà báo tự do Yasuda mất tích từ tháng 6.2015. Ông được cho là bị Mặt trận Al-Nusra, nhóm phiến quân từng liên kết với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, bắt cóc.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tin rằng người trong video trên là Yasuda nhưng từ chối hé lộ chi tiết về nỗ lực giải cứu.
“Trách nhiệm lớn nhất của chính phủ là bảo vệ an toàn cho các công dân Nhật Bản”, ông nói. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải cứu cậu ấy thông qua các mạng lưới thông tin khác nhau”.
Alessandro Sandrini, một công dân Italy bị bắt cóc ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10.2016 trước khi bị đưa sang Syria, dường như cũng xuất hiện trong một video khác. Sandrini nói rằng hôm đó là ngày 19/7 và đây là yêu cầu cuối cùng của anh tới chính phủ Italy.
Hai video riêng biệt nhưng có nội dung tương tự và đều được SITE, trang web chuyên theo dõi các tổ chức phiến quân, đăng tải. Hồi năm ngoái, nhiều video quay một người châu Á được tin là Yasuda cũng xuất hiện trên mạng.
Yasuda bắt đầu đưa tin ở Trung Đông đầu những năm 2000. Ông bị bắt cóc ở Iraq năm 2004 cùng ba người Nhật khác nhưng được thả sau cuộc thương thuyết của các giáo sĩ Hồi giáo.
Chuyến đi Syria gần nhất của ông là vào năm 2015 để đưa tin về người đồng nghiệp Kenji Goto bị Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc và sát hại. Yasuda mất liên lạc sau tin nhắn gửi đến một nhà báo tự do khác của Nhật Bản.
Tổng hợp