Xe buýt chở trẻ em bị liên quân Saudi Arbia không kích khiến ít nhất 29 người chết

10 Tháng 8, 2018 | Tin thế giới
Một vụ không kích vào thủ đô Sanaa – Yemen hôm 9.8. Photo Courtesy: Reuters

Cuộc không kích của liên quân Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen sáng 9.8 làm 50 người chết, 77 người bị thương, phần lớn nạn nhân là trẻ em.

Đài BBC hôm 9-8 dẫn lời Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết chiếc xe buýt bị không kích tại một ngôi chợ ở Dahyan, tỉnh Saada.

Con số thương vong do ICRC đưa ra là 29 trẻ em thiệt mạng (tất cả đều dưới 15 tuổi) và 48 người bị thương (bao gồm 30 trẻ em). Trong khi đó, cơ quan y tế của phiến quân Houthi công bố số người chết là 43 và số người bị thương là 61. Còn đài Al-Masirah TV đưa tin 47 người đã thiệt mạng và 77 người khác bị thương.

Các trưởng lão bộ lạc ở Yemen nói với hãng tin AP rằng chiếc xe buýt bị tấn công khi chở dân thường – bao gồm các em học sinh – đi qua ngôi chợ Dahyan.

Tổ chức từ thiện Save the Children cho hay những đứa trẻ đang trở về trường học sau khi tham dự một buổi dã ngoại và tài xế chiếc xe buýt dừng lại để lấy đồ uống.

Ít nhất 29 trẻ em đã thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong một vụ không kích của liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu tại Yemen. Photo Courtesy: Reuters

Liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu – đang ủng hộ quân chính phủ tại Yemen – cho biết vụ không kích là “hành động hợp pháp, được tiến hành phù hợp với luật nhân đạo quốc tế”.

Phát ngôn viên của liên minh này, Turki al-Malki, nói họ nhằm vào lực lượng dân quân đang lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào dân thường ở TP Jizan, phía Nam Ả Rập Saudi vào tối 8-8. Tại đây, một công dân Yemen bị giết và 11 người khác bị thương do các mảnh vỡ từ tên lửa được phiến quân Houthi bắn từ tỉnh Amran lân cận.

Ông Turki lên án phiến quân sử dụng trẻ em để làm công cụ và khiên chắn để thực hiện các hành động khủng bố. Người này cũng xác nhận vụ không kích chiếc xe buýt là để trả đũa hành động nói trên nhưng khẳng định chiếc xe buýt chở các thành viên Houthi, không phải học sinh.

Đáp lại, phát ngôn viên của phiến quân Houthi, Mohammed Abdul-Salam, cáo buộc liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu “coi thường sinh mạng người dân”.

Thêm vào đó, ICRC nhấn mạnh theo luật nhân đạo quốc tế, dân thường phải được bảo vệ trong các cuộc xung đột. Tổng thư ký Hội đồng Người tị nạn Na Uy Jan Egeland gọi đó là một cuộc tấn công “đáng xấu hổ”. Tổ chức Save the Children cũng mô tả vụ việc là “khủng khiếp”, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ, nhanh chóng và độc lập.

Chuyện liên quân Saudi Arabia dẫn đầu không kích vào khu vực dân cư ở Yemen không phải hiếm. Chỉ mới một tuần trước, một đợt không kích nhắm vào một khu chợ cá ở cảng Hodeidah đã làm thiệt mạng 55 dân thường, 170 người bị thương. Sau cuộc không kích này, một nhà báo Mỹ có tên Walker Bragman đã bắt tay thực hiện chiến dịch hướng truyền thông quốc tế chú ý hơn đến cuộc chiến Yemen. Sau vụ không kích mới nhất này làm hàng chục trẻ em chết, nhà báo Bragman viết trên Twitter rằng Mỹ đã trở thành “đồng lõa của tội phạm chiến tranh”.