Thượng nghị sĩ John McCain qua đời ở tuổi 81. Photo Courtesy: Reuters Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ, đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư não, hưởng thọ 81 tuổi.
Văn phòng của John McCain cho biết ông qua đời tại nhà ở Arizona vào 16h28 ngày 25.8, theo AFP. Vợ ông, Cindy, và các thành viên gia đình khác ở bên McCain vào giây phút lâm chung.
Bà Cindy viết trên twitter rằng: “Trái tim tôi tan vỡ. Tôi thật may mắn khi đã trải qua hành trình yêu thương người đàn ông tuyệt vời này suốt 38 năm qua”.
Ông McCain bị chẩn đoán ung thư hồi tháng 7 năm ngoái sau khi ông phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trên mắt trái. Theo Dailymail, với căn bệnh ung thư mà ông McCain mắc phải, bệnh nhân có thể sống thêm từ 14-16 tháng. Trong 10 tháng qua, ông McCain đã kiên trì thực hiện các đợt xạ trị, hóa trị chống lại căn bệnh ung thư quái ác, nhưng vẫn tham gia vào các công việc quan trọng trên chính trường Mỹ.
Trước đó, ngày 24.8, gia đình ông McCain xác nhận ông sẽ dừng trị liệu ung thư do bệnh tình ngày càng tiến triển nặng hơn và bản thân ông McCain đã quá “tuổi cao sức yếu” để có thể tiếp tục theo được phác đồ điều trị.
Trước sự ra đi của Thượng nghị sĩ McCain, nhiều chính trị gia Mỹ đã bày tỏ lòng thành kính và ca ngợi ông là “nhà ái quốc” thực thụ.
Cựu Tổng thống George W. Bush bày tỏ niềm thương tiếc đối với sự ra đi của ông McCain: “Có những cuộc đời sống động đến nỗi ta thật khó tưởng tượng sẽ có ngày chúng phải chấm dứt. Có những giọng nói thật sôi nổi, khiến ta thật khó tưởng tượng có ngày sẽ không còn được nghe chúng nữa. John McCain là con người sâu sắc và vô cùng yêu nước. Ông ấy đã hết lòng phụng sự đất nước, và là người bạn tôi sẽ nhớ mãi mãi.”
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng chia sẻ: “Chúng ta đã mất đi một người đàn ông đại diện cho những lý tưởng cao đẹp nhất của nước Mỹ”.

Ông McCain từng chạy đua với ông Barack Obama trong cuôc bầu cử năm 2008. Photo Courtesy: Reuters
Cựu tổng thống Barack Obama, đối thủ của ông McCain trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, hôm 25-8 đã mở lời chia buồn. Trong tuyên bố của mình, ông Obama nói rằng dù ông và McCain có “sự khác nhau hoàn toàn về gốc gác” và góc nhìn chính trị, cả hai cùng “trung thành với điều gì đó cao hơn – những lý tưởng mà người Mỹ và rất nhiều người nhập cư đã chiến đấu, tuần hành và hy sinh vì nó”.
“Rất ít người trong chúng ta bị thử thách theo cái cách mà ông John (McCain) từng trải qua hoặc phải thể hiện sự can đảm mà ông ấy đã thể hiện”- ông Obama nhấn mạnh, “Nhưng tất cả chúng ta có thể khát khao tới sự can đảm đó để đạt tới sự tốt đẹp to lớn hơn chính bản thân mình. Với tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, ông ấy đã thể hiện được điều đó. Và bởi vậy, chúng ta đều mắc nợ ông”.
Dù trước đó từng có thông tin rằng ông John McCain không muốn Tổng thống Donald Trump dự tang lễ, nhưng ông Trump cũng đã gửi lời chia buồn với mất mát của gia đình McCain trên Twitter.
Ông McCain trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất của mình tại Quốc hội Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump khi ông quay lại Washington ngay sau khi nhận chẩn đoán ung thư não, tại cuộc bỏ phiếu nửa đêm tại Thượng viện vào tháng 7-2017.
Vết sẹo phẫu thuật còn chưa lành, vị nghị sĩ McCain giơ ngón tay cái chĩa xuống, ra dấu hiệu ông bỏ phiếu chống với dự luật xóa bỏ đạo luật y tế Obamacare của phe Cộng hòa – một hành động khiến Tổng thống Trump không khỏi giận dữ.
Tổng hợp