Hai cảnh sát bị bắt vì hiếp dâm tập thể rồi treo hai nạn nhân lên cây xoài

30 Tháng 5, 2014 | Tội phạm

 


 


 









Cây xoài nơi thi thể hai thiếu nữ Ấn Độ bị treo lên sau vụ hiếp dâm tập thể. Photo Courtesy: BBC


 


Trong những ngày vừa qua dư luận Ấn Độ lại thêm giận giữ sau khi người dân phát hiện ra thi thể của hai thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi bị treo lên cây xoài.


 


AP dẫn lời giới chức có thẩm quyền cho cho biết họ đã bắt giữ một nhóm 4 người đàn ông, trong đó có hai cảnh sát, vì có liên quan đến vụ cưỡng hiếp và giết chết hai thiếu nữ ở một vùng quê Ấn Độ, sau đó treo thi thể họ lên một cây xoài.


 


Thi thể của hai nạn nhân xấu số vào sáng sớm hôm 29.5, vài giờ sau khi hai cô mất tích khỏi một cánh đồng gần nhà ở làng Katra, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.


 


Dẫn lời sĩ quan cảnh sát Atul Saxena nói rằng hai thiếu nữ 14 và 15 tuổi là chị em họ, ra cánh đồng vì trong nhà họ không có nhà vệ sinh. 


 


Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể và bóp cổ chết trước khi bị treo lên cây. Một lãnh đạo đồn cảnh sát bị đình chỉ, sau khi bị cho là phớt lờ báo cáo những thiếu nữ bị mất tích. 


 


Hàng trăm dân làng giận dữ đã ở bên cạnh cây xoài suốt trong ngày 29.5, biểu tình trong im lặng vì cho rằng cảnh sát không có động thái nào đối với vụ việc. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy người dân ngồi dưới thi thể nạn nhân đang đung đưa trong gió, và ngăn chặn giới chức đưa xác xuống cho tới khi các nghi phạm bị bắt. 


 


Tổng hợp