Bị kết tội giết người khi cố tình đốt cửa hàng để nhận tiền bảo hiểm

10 Tháng 6, 2016 | Tin nước Úc

Adeel Ahmad Khan xuất hiện tại tòa Thượng thẩm NSW. Photo Courtesy: AAP

 

Adeel Ahmad Khan, một chủ tiệm ở Sydney đã bị kết tội giết người trước cái chết của Chris Noble, người đã chết cùng với hai người khác khi một tiệm tạp hóa bị nổ ở Rozella trong năm 2014.

Vào hôm 10.6 bồi thẩm đoàn của Tòa Thượng thẩm NSW đã ra phán quyết ông Khan, 46 tuổi, phạm tội giết Chris Noble, 27 tuổi, và gián tiếp làm bị thương hai người khác là Todd Fisher Corey Cameron, khi cả hai người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Bồi thẩm đoàn đã thống nhất ông Khan có tội sau bốn ngày cân nhắc liên tiếp và 19 giờ thảo luận.

Người đàn ông này cũng bị buộc tội không trung thực khi tự tay gây ra vụ cháy nhằm đạt được mục đích của mình.

Đứng tròng vành móng ngựa Khan, ông bố của ba đứa con, đã đưa ánh mắt vô cảm nhìn về trước trong khi đang đối diện từng bản án của mình.

 

Bà mẹ Bianka O’brien và em bé Jude đã thiệt mạng
trong đám cháy. Photo Courtesy: The Daily Telegraph

 

Hiện bồi thẩm đoàn vẫn đang xem xét về việc liệu ông Khan có bị kết tội vì đã vô tình gây ra cái chết của người hàng xóm là bà Bianka O’brien, 31 tuổi và con trai nhỏ của bà ấy, bé Jude 11 tháng tuổi.

Khi cửa tiệm bị cháy, cả Chris Noble và Bianka O’Briens đang sống phía trên căn tiệm của ông Khan tại Darling Street, đều bị thiệt mạng khi đám cháy từ cửa hàng của ông Khan lan sang kèm theo một vụ nổ lớn khiến ngôi nhà đổ sập.

Noble được cho là đã bị mắc kẹt trong phòng của mình và anh đã nhắn tin cho mẹ dòng chữ “Con yêu mẹ” trước khi trút hi thở cuối cùng.

Ông Khan đã bị buộc tội đặt các thùng chứa xăng xung quanh cửa hàng của mình và châm lửa đốt với mục đích lấy được khoản thanh toán bảo hiểm và trốn tránh những nghĩa vụ trong hợp đồng cho thuê.

Ông đã phủ nhận điều này và đưa ra bằng chứng những tên trộm đã trói ông nhiều giờ, đổ xăng lên sàn của cửa hiệu và bỏ đi ngay sau khi ngọn lủa bùng lên.

 

Nạn nhân Chris Noble (trái) chụp cùng với anh
trai Michael. Photo Courtesy: The Daily Telegraph

 

Tuy nhiên, hai đêm trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hình ảnh của ông Khan đã được máy CCTV quay lại tại một tiệm bán xăng ở Croydon Park, khi ông ta vào đó mua 38 lít xăng và chứa trong một thùng đựng nước lớn.

Sau khi vụ nổ diễn ra sự tranh cãi xảy ra khi đám đông tin rằng đây là một hành động có tính toán hơn là của một kẻ phá hoại bừa bãi nào đó.

Các công tố viên cho biết, lúc vụ việc xảy ra ông Khan đang mang một món nợ $400,000 đô la và việc phá hủy cửa tiệm là nhằm mục đích đòi tiền bảo hiểm.

Khan cũng bị bất tình trong vụ nổ và bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong vụ nổ, và ông đã nói với nhân viên cấp cứu rằng ông ta xin lỗi. Sau đó một chiếc mặt nạ đã được tìm thấy trong túi của ông Khan.

Phiên tòa sẽ được tiếp diễn trong ba tuần nữa.

Sources: 9News.com.au