Tù nhân vượt ngục bằng trực thăng bị bắt tại Pháp sau ba tháng lẩn trốn

03 Tháng 10, 2018 | Tin thế giới
Một lính đặc nhiệm Pháp đứng bên ngoài nhà tù Sequedin vào năm 2013. Photo Courtesy: Reuters

Redoine Faid, tên tội phạm khét tiếng ở Pháp thực hiện màn vượt ngục bằng trực thăng tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh Hollywood, đã bị bắt giữ ở miền Bắc nước này sau 3 tháng lẩn trốn.

Theo các nguồn tin thân cận với giới chức điều tra, Faid, 46 tuổi, đã bị tóm gọn trong đêm 2.10 tại thành phố Creil cùng với 3 đối tượng khác, trong đó có anh trai của tên này. Hơn 100 cảnh sát đặc nhiệm đã được huy động để truy lùng tên tội phạm nguy hiểm này. Tại hiện trường, lực lượng an ninh cũng đã tịch thu nhiều vũ khí.

Tất cả nghi phạm bị cho là giúp Faid lẩn tránh 3,000 cảnh sát tham gia cuộc truy lùng trên toàn quốc. Một nguồn tin điều tra cho hay: “Cuộc đột kích diễn ra vào rạng sáng 3.10 tại thị trấn Creil, tỉnh Oise”.

Vụ bắt giữ diễn ra trong khu nhà Faid được sinh ra và lớn lên cùng anh trai, Rachid Faid. Không ai trong số các nghi phạm tại hiện trường chống cự dù súng và đạn dược được tìm thấy trong căn hộ.

Faid đào tẩu bằng trực thăng khỏi nhà tù Reau, cách thủ đô Paris khoảng 48 km về phía Đông Bắc vào ngày 1-7.

Khi vụ vượt ngục xảy ra, tên này đang thụ án 25 năm tù giam vì bắn chết một nữ cảnh sát và 10 năm tù vì lần vượt ngục trước đó khỏi nhà tù Sequedin vào năm 2013. Tên này từng bày tỏ mong muốn được định cư ở Israel dẫn đến những lo ngại y đã trốn sang Trung Đông.

Ngoài việc là một bậc thầy cải trang, Faid còn bị ám ảnh bởi những bộ phim Hollywood và thường lên kế hoạch phạm tội theo những gì hắn xem trong các bộ phim bom tấn. Đầu những năm 1990, tên này cầm đầu băng nhóm chuyên thực hiện những vụ cướp có vũ trang và tống tiền.

Tổng hợp