Nhiều người phản ứng trước cái chết của Fernando Alban. Photo Courtesy: Reuters Fernando Alban, một trong những nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro, đã bất ngờ tự tử sau khi bị chính quyền Caracas bắt giữ.
Reuters đưa tin ngày 9.10, chính phủ Venezuela cho biết Fernando Alban, một trong những nghi phạm lên kế hoạch vụ ám sát ông Maduro, đã tự tử khi nhảy từ tầng 10 trụ sở cơ quan tình báo quốc gia Venezuela (SEBIN). Đây là nơi mà Alban đang bị giam giữ.
Alban, 56 tuổi, đã bị bắt hôm 5.10, vì tình nghi có liên quan tới vụ việc sử dụng 2 máy bay không người lái gắn thuốc nổ ám sát “hụt” ông Maduro trong một lễ duyệt binh ở thủ đô Caracas.
“Vào thời điểm ông ấy chuẩn bị được đưa tới tòa, ông ấy đã nhảy từ cửa sổ phòng chờ của SEBIN xuống đất và tử vong”, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol viết trên mạng xã hội Twitter ngày 8.10.
Thông tin này có đôi chút khác với thông tin mà Trưởng công tố Tarek William Saab đưa ra ngày 8.10 trên truyền hình. Ông Saab nói rằng ông Alban đã xin ra ngoài sử dụng nhà vệ sinh và nhảy xuống từ đó.
Đảng đối lập Công lý Trước tiên cho rằng cái chết của Alban là một vụ giết người. Alban, thành viên hội đồng thành phố Caracas, là một trong ít nhất 15 người bị bắt với cáo buộc tham gia âm mưu ám sát Tổng thống Maduro tại lễ duyệt binh ngày 4.8.
Cựu ứng viên tổng thống Venezuela Henrique Capriles, cũng là thành viên đảng Công lý Trước tiên, khẳng định “chính phủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm” trước cái chết của Alban.
Sau khi bị ám sát hụt, Maduro đã không ít lần đổ lỗi cho Mỹ, Colombia, Chile, Mexico và những đối thủ trong nước đứng sau âm mưu này. Tuy nhiên, cả 4 quốc gia trên đều phủ nhận liên quan đến vụ ám sát.
Tổng hợp