Man City chứng tỏ sức mạnh hủy diệt bằng trận thắng đậm ở Ukraine

24 Tháng 10, 2018 | Tin thể thao
David Silva khơi màn cho “đại tiệc” của Man City trên đất Ukraine. Photo courtesy: Reuters

Với ba bàn thắng vào lưới của Shakhtar, Man City giành được chiến thắng tưng bừng nhất đối với chính họ tại vòng bảng Champions League năm nay. Đoàn quân của Guardiola tăng tốc tuyệt vời với việc vươn lên đừng đầu bảng F sau lượt đi.

Trong trận đấu này, dù phải làm khách trên Shakhtar Donetsk, nhưng Man City vẫn duy trì “thói quen” dâng cao và dồn ép đối thủ nghẹt thở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự trở lại của Kevin De Bruyne ở đội hình xuất phát, kết hợp với bộ ba Sterling – Mahrez – David Silva càng tăng thêm sức mạnh cho “nửa xanh thành Manchester”.

Dù vậy, Gabriel Jesus, trong lần hiếm hoi đá chính thay Aguero lại tỏ ra quá vô duyên, thậm chí không ít lần đặt trong tình thế 1 chọi 1 với thủ môn đội chủ nhà. May mắn cho tiền đạo người Brazil khi David Silva đã làm thay anh nhiệm vụ khai thông bế tắc. Từ pha bóng lộn xộn trước khung thành Shakhtar Donetsk, “lão tướng” 32 tuổi volley mẫu mực đánh bại thủ môn đội chủ nhà.

Tiếp đà thăng hoa, chỉ 5 phút sau, Aymeric Laporte kết thúc hoàn hảo tình huống phối hợp đá phạt góc bằng cú đánh đầu không thể cản phá nhân đôi cách biệt cho Man City.

Bước sang hiệp 2, Man City chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn tìm thêm được 1 bàn thắng. Phút 71, Bernardo Silva có pha độc diễn trước khi tung cú sút bằng chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Man City.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola hào hứng cho biết: “45 phút đầu là màn trình diễn xuất sắc nhất mà chúng tôi đã thể hiện trong hiệp 1 suốt 3 năm qua (từ thời điểm ông dẫn dắt Man City). Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và không chịu quá nhiều sức ép cho tới những phút cuối”.

Với kết quả này, Man City đã trở lại ngôi đầu với 6 điểm bởi ở trận đấu cùng giờ, Lyon chỉ có được trận hòa 3-3 trên sân của Hoffenheim.