Tỷ phú người Thái Lan nhận được sự tri ân lớn từ CĐV Leicester, sau khi qua đời vì tai nạn máy bay cuối tuần qua.
Đại diện Hội CĐV Leicester City, Ellis Greaves mở đầu bản kiến nghị gửi lên đội bóng: “Thật đau xót khi chiếc trực thăng của Vichai Srivaddhanaprabha rơi bên ngoài sân King Power, sau trận gặp West Ham. Ông ấy đã cứu Leicester khi chúng ta ngập trong nợ nần. Vichai giúp chúng ta thoát nợ và có công lớn trong việc đưa CLB lên vị thế như hôm nay. Chúng ta nợ Vichai và gia đình ông mọi thứ”.
Theo The Sun, đơn của Greaves đã nhận được hơn 5,000 chữ ký từ người hâm mộ Leicester. Trong bức thư ngỏ này, nhóm CĐV muốn đội chủ sân King Power dựng tượng cố Chủ tịch Vichai bên cạnh sân vận động.
Cũng nên nhắc lại rằng, trực thăng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Leicester City, đã gặp nạn và bốc cháy dữ dội giống quả cầu lửa ngay sau khi vừa cất cánh từ sân vận động King Power ở thành phố Leicester, Anh. Hiện chưa rõ tỷ phú này có ngồi trên trực thăng hay không.
Vụ tai nạn xảy ra sau khi trận đấu giữa hai đội Leicester City và West Ham kết thúc với tỷ số 1-1. Trực thăng của ông Vichai được nhìn thấy cất cánh từ vòng tròn trung tâm của sân King Power sau trận đấu.
Nguyên nhân gặp nạn của chiếc trực thăng chở gia đình cố Chủ tịch Vichai đang được điều tra. Theo quan sát từ những nhân chứng có mặt, chiếc trực thăng có vẻ gặp sự cố ở phần đuôi, trước khi mất kiểm soát và rơi xuống đất.
Các nhân chứng kể lại rằng trực thăng chở Vichai, sau khi cất cánh, đã lơ lửng một lúc trên khán đài phía Đông Nam sân King Power rồi rơi xuống bãi đỗ xe cách sân bóng khoảng 500 mét. Một tiếng nổ lớn vang lên không lâu sau đó, kéo theo cột lửa bốc cao, trùm lên chiếc máy bay.
Theo BBC Radio 5, hai cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau khi máy bay rơi và đã cố gắng phá cửa kính cứu người, nhưng không thành. Thủ môn Kasper Schmeichel cùng các nhân viên của Leicester từ sân King Power cũng chạy ra nơi máy bay rơi, nhưng phải lùi lại vì đám cháy và những tiếng nổ lớn. Xe cứu thương có mặt rất nhanh, nhưng sau đó, rời đi mà không hụ còi. Các cầu thủ, thành viên Leicester và nhiều nhân chứng đều không giấu bàng hoàng trước cảnh tượng. Nhiều người, trong đó có Schmeichel, đã bật khóc.
Gần 24 tiếng đồng hồ sau khi vụ tai nạn xảy ra, Leicester mới ra thông báo xác nhận Chủ tịch Vichai thiệt mạng.
Tổng hợp