Gần 1000 người tham dự đám tang của ông bố người Việt qua đời vì tai nạn giao thông ở Melbourne

04 Tháng 6, 2016 | Tin nước Úc

 

Tai nạn giao thông trên xa lộ Calder đã cướp đi sinh mạng của ông Duc Nguyen,
bố của hai đứa con. Photo Courtesy: Nguyen Family/Herald Sun

 

Tai nạn tại xa lộ Calder vào ngày 24.5 đã cướp đi sinh mạng của một ông bố gốc Việt, 48 tuổi, người được mô tả là luôn hết lòng vì gia đình và một ông bố vị tha.

Tai nạn xảy ra khi xe ông Duc Nguyen đang trên đường đến sở làm ở Laverton, sau khi chở hai con Patrick 11 tuổi và Chantelle, 7 tuổi đến trường học ở Essedon, thì bị một chiếc xe chở xăng tông phải khiến ông thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Ngoài ông Duc bị thiệt mạng tại hiện trường vụ tai nạn, cũng còn có 5 năm người khác bị thương sau khi có 10 chiếc xe bị va chạm trong tai nạn liên hoàn này.

Vào ngày thứ Ba tuần qua, gia đình ông Duc Nguyen đã tổ chức lễ tang cho ông tại nhà thờ Saint Thereses Parish ở Essendon. Tang lễ này theo tờ Herald Sun cho biêt đã thu hút hơn 800 người tham dự, trong khi đêm hôm trước đó cũng đã có hơn 1000 người đến nhà thờ để cầu nguyện cho nạn nhân.

Cha Thinh Nguyen người đang phục vụ tại Corpus Christi College cũng là em ruột của ông Duc Nguyen, cho biết lúc sinh thời ông Duc là một người hết mình vì gia đình. Ông kết hôn với bà Huyen Tran cách đây 16 năm và có hai con, Patrick 11 tuổi và Chantelle, 7 tuổi.

Cha Thinh Nguyen nói: “Đó quả thực là một cú sốc lớn vì anh mình thực sự còn quá trẻ”. Cũng theo lời Linh mục Thinh thì gia đình không bao giờ ngờ tới việc người thân đã qua đời bằng cách này và “nó xảy ra quá đột ngột”.

Cha Thinh nói: “Anh ấy đã hy sinh cả cuộc đời cho gia đình mình. Anh ấy luôn sống thân thiện và giúp đỡ hết tất cả mọi người. Anh luôn là một người chưa bao giờ nghĩ về bản thân mình”.

Tuy nhiên theo lời cha Thinh chia sẻ mà tờ Herald Sun dẫn lại thì dù gia đình đã tan nát lòng trước sự ra đi đột ngột của người thân, nhưng họ đã nhận được sự ản ủi trước tình cảm của nhiều người trong thời gian vừa qua.

Được biết ông Duc Nguyen được sinh ra trong một gia đình có 13 người con. Cả gia đình của ông đã đến Úc cách đây 33 năm sau một thời gian sống ở một trại tị nạn tại Mã Lai.

Sources: Herald Sun