Trước một Liverpool mà đích đến đặt ra là chức vô địch Premier League, Man United của Mourinho “không có cửa” để tái hiện một trận derby nước Anh cho nên hồn.
Không lâu sau trận thua trên sân Etihad, người hâm mộ tiếp tục phải đón nhận thêm một thất bại toàn diện của Man Utd trước những CLB nằm trong top 6 giải Ngoại hạng.
Đoàn quân của Mourinho tỏ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công trước Liverpool. Trước sức tấn công mãnh liệt của chủ nhà, hàng phòng ngự của MU chỉ có thể đứng vững đến phút 24. Từ đường chuyền bổng của Fabinho, Sadio Mane băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn De Gea.
Chơi lép vế nhưng MU bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 34 sau sai lầm của thủ thành Alisson Becker. Lingard là người chớp thời cơ giúp hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa 1-1.
Cục diện trận đấu không có sự thay đổi ở hiệp hai. Liverpool vẫn điên cuồng tấn công, MU vẫn căng sức phòng ngự. Trong ngày Salah không có phong độ cao, trọng trách bắn phá khung thành của Liverpool được trao cho Sadio Mane và các cầu thủ ở tuyến tiền vệ.
Bước ngoặt đến ở phút 70, khi Shaqiri vào sân thay Naby Keita. Tốc độ và kỹ thuật giúp cầu thủ 27 tuổi tạo khác biệt gần như ngay tức thì. Phút 73, anh băng lên từ tuyến hai để dứt điểm đập chân Young, đưa bóng đến mép dưới xà ngang bay vào lưới. De Gea đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cảnh tượng bị dẫn trước lần nữa. Thủ môn người Tây Ban Nha đá văng chai nước trong tức giận khi không thể cứu thua.
Chỉ bảy phút sau, Shaqiri tiếp tục xuất hiện đúng chỗ để đón tình huống bóng hai. Cú đá của anh một lần nữa đưa bóng chạm người trung vệ Eric Bailly và đổi hướng, khiến De Gea lại bất lực vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng đặt dấu chấm hết cho đội khách. Mùa giải chưa đến nửa chặng đường, nhưng Man Utd đã nhận nhiều bàn thua hơn cả mùa trước (29 bàn).
Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-1 cho Liverpool. Đội chủ nhà tung ra 33 cú dứt điểm, 11 trong số đó đi trúng đích, kiểm soát bóng xấp xỉ 70% và hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm.
Tổng hợp