Bà Cindy và ông Fred Warmbier xúc động khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cái chết của sinh viên Otto Warmbier hồi tháng 1-2018. Photo Courtesy: Reuters Cha mẹ của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người đã qua đời sau khi được Triều Tiên phóng thích hồi năm ngoái ở tuổi 21, đã cáo buộc Bình Nhưỡng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Otto và đòi chính quyền nước này bồi thường hơn 1 tỷ USD.
Trong phiên tòa liên bang ở Washington hôm 19.12, ông Fred và bà Cindy Warmbier nhắc lại yêu cầu bồi thường trong đơn đã nộp trước đó vào tháng 10, đồng thời cáo buộc chính quyền Triều Tiên đã “bắt giữ, hành hạ dã man và sát hại” con họ.
Nhật báo Cincinnati Enquire, trụ sở ở Ohio – quê nhà của Warmbier – cho biết ông Fred và bà Cindy Warmbier đã yêu cầu số tiền bồi thường 1.05 tỉ USD, kèm theo khoảng 46 triệu USD cho tổn hại tinh thần của gia đình vì cái chết của con trai.
Đài CNN mô tả phụ huynh của Warmbier có cảm xúc rất mạnh trong phiên tòa trên. Ông Fred đòi công lý, kèm theo những lời lẽ rất cứng rắn rối với Triều Tiên.
Sinh viên Otto Warmbier đã tới Triều Tiên du lịch vào dịp năm mới năm 2016 nhưng bị bắt lại với cáo buộc có hành vi thù địch chống lại nhà nước Triều Tiên sau khi anh này xé tấm khẩu hiệu tuyên truyền của Bình Nhưỡng ở khách sạn mà anh lưu trú.
Otto đã nhận bản án 15 năm tù khổ sai và sau 17 tháng giam giữ, Triều Tiên đã phóng thích nam sinh viên về Mỹ tháng 6/2017.
Otto bị chẩn đoán “tổn thương não nghiêm trọng” và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Vài ngày sau đó, anh đã qua đời. Các bác sĩ phỏng đoán Otto đã bị hôn mê trong khoảng 1 năm.

Otto Warmbier bật khóc trong phiên xét xử tại tòa án tối cao ở Bình Nhưỡng, tháng 3.2016. Photo Courtesy: Reuters
Trong hồ sơ vụ kiện, cha mẹ Otto cho biết anh đã mất thị giác, thính giác, bị cạo đầu và bị gắn một đường ống truyền thức ăn vào người. Gia đình Warmbier cáo buộc Triều Tiên ngoài ngược đãi về thể xác còn gây áp lực lên tinh thần và làm “cạn kiệt” sức khỏe của Otto.
Trong phiên điều trần ngày 19.12, gia đình Warmbier đã cáo buộc chính quyền Triều Tiên ngược đãi cũng như tra tấn Otto dẫn tới các tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể.
Chánh án tòa phúc thẩm phụ trách khu vực Columbia Beryl Howell không ra phán quyết trong phiên xử mà dành thời gian chất vấn gia đình Warmbier và các chuyên gia có mặt tại tòa, những người khẳng định Triều Tiên có biện pháp tra tấn không để lại dấu vết.
Theo nhà thần kinh học khám cho Otto Warmbier khi trở về nước, não của nạn nhân bị tổn thương do thiếu máu trong khoảng thời gian từ 5 đến 20 phút. Các bác sĩ nói rằng không thấy dấu vết tổn thương trên hộp sọ khi phân tích phim chụp cắt lớp.
Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Bình Nhưỡng, nơi điều trị cho Otto Warmbier trước khi được đưa về Mỹ, bác bỏ cáo buộc tra tấn. “Cáo buộc Triều Tiên tra tấn Otto Warmbier hoàn toàn xuyên tạc sự thật. Các bác sĩ Mỹ tới Triều Tiên để đưa Otto Warmbier biết các chỉ số sức khỏe của người này hoàn toàn bình thường và còn ký giấy đảm bảo với bệnh viện chúng tôi”, KCNA đưa tin.
Otto Warmbier là sinh viên tại đại học Virginia, tới Hong Kong vào cuối năm 2015 để hoàn tất chương trình học tập ở nước ngoài. Otto Warmbier từ Trung Quốc tới Triều Tiên du lịch nhân dịp năm mới nhưng bị bắt giữ vào tháng 1/2016 và lĩnh án 15 năm lao động cải tạo sau khi lấy trộm một tấm áp phích ở khách sạn.
Triều Tiên chưa lên tiếng về vụ kiện. Vào thời điểm Otto tử vong, Bình Nhưỡng nói rằng những cáo buộc họ ngược đãi sinh viên này đều là vô căn cứ.