Phan Văn Đáng: Cánh chim hải âu bay về miền cực lạc

02 Tháng Mười Hai, 2020 | Cộng đồng Việt Nam

MELBOURNE – Anh Tư Đáng là người thân quen với gia đình chúng tôi từ khi chúng tôi đến định cư ở Thành phố Melbourne, Úc.

Chúng tôi được biết anh Tư Đáng, tên đầy đủ Phan Văn Đáng, là một  người nhái của Hải quân VNCH ngày trước. Nghe đến người nhái của lực lượng Hải quân, vừa nể vừa “sợ” nhưng trông anh rất hiền, phải nói là quá lành.

Vợ của anh Tư Đáng, Bác Tư gái, như các con chúng tôi thường gọi, tên đầy đủ Nguyễn Thị Kim Hoàng, là người coi sóc các con của chúng tôi trong chương trình giữ trẻ tại gia của Hội đồng Thành phố Richmond   khi các cháu mới sinh ra.

Chị cũng là người ngỏ ý và đã cho chúng tôi mượn tiền đặt cọc mua căn nhà đầu tiên ở Richmond, và trở thành những người hàng xóm ở vùng này, cách nhau chừng chục căn nhà.

Các con của chúng tôi được anh chị Tư Đáng chăm sóc trong nhiều năm từ khi mới sinh ra cho đến thời gian vào tiểu học. Chị lo ăn uống, anh lo đưa các cháu tới nhà trẻ, trường học. Cũng nhờ vậy mà vợ chồng chúng tôi có nhiều thời gian để lo cho báo TiVi Tuần-san khi mới phát hành, còn gặp nhiều khó khăn.

Sự liên hệ gắn bó này kéo dài cho đến khi chúng tôi dời nhà đi ở vùng khác.

Thời gian sau này, anh Tư Đáng thỉnh thoảng mỗi năm đến tòa soạn TiVi Tuần-san để tặng báo Ra Khơi của Hải quân và nhờ chúng tôi ủng hộ quảng cáo. Chúng tôi nghĩ anh là một hội viên tích cực của Hải quân ở tiểu bang Victoria.

Anh làm việc thầm lặng và ra đi âm thầm, và trong sự bình an như chị Tư nói với chúng tôi, hưởng thọ 88 tuổi.

Chúng tôi mượn trang báo TVTS Online để chia buồn với gia đình chị Nguyễn Thị Kim Hoàng và hai cháu Deakin và Daniel, đồng thời để các thân nhân, bạn bè và đồng đội của anh Phan Văn Đáng được biết chuyến hải hành miên viễn này.

Nguyện cầu hương hồn Chánh Đức Thái Phan Văn Đáng sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.

Nguyễn Hồng Anh và gia đình.

Melbourne 2.12.2020