Đã đến lúc dẹp bỏ luôn cái Hội đồng Cố vấn và Giám sát của CĐNVTD-Victoria

29 Tháng Mười Hai, 2023 | Cộng đồng Việt Nam,Tin nước Úc
Ông “giám sát” Nguyễn Việt Long. Hình: TVTS

Nhiều người đã phê bình tổ chức của Cộng đồng NVTD trong đó ngoài Ban Chấp hành còn có thêm Hội đồng Cố vấn và Giám sát.

BCH do các thành viên bầu trong khi Hội đồng CV&GS do các hội đoàn bầu nhưng cái Hội đồng này lại có quyền tổ chức Đại hội Bất thường để truất phế BCH.

Cái cấu trúc này của CĐNVTD-Vic có lẽ bắt chước tổ chức của CĐNVTD New South Wales, nhưng qua thời gian dài, chúng ta thấy cái Hội đồng này không làm được việc như mong đợi, bao gồm các nhiệm kỳ trước đây.

Đến thời ông Nguyễn Việt Long lên làm chủ tịch Hội đồng này, tình hình trở nên tệ hại qua việc giải thích Nội quy theo ý ông Long, và qua sự thúc dục của cái nhóm Xã hội Dân sự, ông Long đã tổ chức bất hợp lệ cái Đại hội Bất thường (mà có người gọi là bất bình thường) để truất phế luôn cả một Ban Chấp hành chỉ vì ông và nhóm của ông không hài lòng với cá nhân ông Chủ tịch Nguyễn Quang Duy.

Ông Long đòi ông Duy và BCH phải giao sổ sách, tiền bạc cho ông trong vòng 4 tuần lễ, nếu không, ông sẽ tiến hành thủ tục pháp lý. Ông Long có lẽ đang bắt đầu thủ tục mà ông hăm he đó, nhưng ông ta cần lượng sức mình và nên xem cái gương 2 năm kiện tụng của CĐVNTD New South Wales. Họ được gì, mất gì?

Ông Long có lẽ sẽ đi từ tòa hành chánh VCAT và sẽ kiện lên tới Tòa Thượng thẩm Victoria để được giữ cái chức Quyền Chủ tịch Ban Chấp hành? Rồi ông Long sẽ giúp cho phe nhóm của ông thắng cử sau cuộc bầu cử do ông tổ chức nếu ông thắng kiện? Ông Long sẽ có cả vài trăm ngàn đô la để theo đuổi vụ kiện đến cùng dù phải kéo dài vài năm? Chúng ta hãy chờ xem!

Sau vụ kiện dài 2 năm và khi bầu lại Hội đồng CV&GS New South Wales, ông Lưu Tường Quang, một trong những người thành lập cơ cấu Cộng đồng NVTD NSW và Liên bang, đã phát biểu rằng Hội đồng CV&GS nên ngồi yên cho BCH làm việc, chỉ cố vấn khi có yêu cầu!

Trong khi ở Victoria, ông Nguyễn Việt Long hàng ngày giám sát Ban Chấp hành, giám sát ngày không đủ tranh thủ giám sát đêm, giám sát cả ngày nghỉ nhờ phương tiện internet.

Việc giám sát ngày đêm (nhưng giám sát sai, cáo buộc sai, tiến hành truất phế sai, đòi nắm quyền chủ tịch BCH sai) của ông Chủ tịch Hội đồng CV&GS này đã khiến chính các thành viên trong Hội đồng của ông và Ban Chấp hành Cộng đồng ra thông báo bất tín nhiệm ông, phổ biến trên hệ thống truyền thông của TVTS.

Nhưng cũng chính việc giám sát của ông đã làm cho một số người dị ứng với hai chữ giám sát của hội đồng này. Bởi ở chế độ cộng sản VN chữ giám sát được dùng rất phổ biến trong hệ thống chính trị và công quyền của đảng cộng sản. Lại có Viện Kiểm sát Nhân dân nữa. Nghe giám sát, kiểm sát phát sợ! Có nên  bỏ hai chữ giám sát vì nó không cần thiết và gây dị ứng cho người tị nạn, chỉ còn lại 4 chữ Hội đồng Cố vấn?

Mà nếu xét thấy cần thiết, dẹp luôn cả cái Hội đồng Cố vấn & Giám sát trong Nội quy Cộng đồng cho nó đỡ gây rối rắm?

Chương 6 Nội quy năm 2019 đã được hủy bỏ qua Đại hội Bất thường ngày 17/12/2023. Một Ban Tu chính Nội quy Cộng đồng cần lắng nghe ý kiến của các thành viên khi tu chính Nội quy trong những tháng sắp tới.

Sau đây là bài xã luận (editorial) của báo điện tử eTVTS ngày 29/11/2023, website tvtsonline đăng lại để rộng đường dư luận.

Bỏ Chương 6 và bỏ cả Hội đồng Cố vấn & Giám sát?

Tuần qua, trong cuộc phỏng vấn của TVTS Online, Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria Nguyễn Quang Duy mời các thành viên Cộng đồng đến dự Đại hội Bất thường ngày 17/12/2023 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng để biểu quyết việc giữ hay bỏ Chương 6 trong Nội quy Cộng đồng năm 2019. Trước đây trong thời gian vận động tranh cử, liên danh Phát triển và Xây dựng do ông Nguyễn Quang Duy thụ ủy không ủng hộ sự độc lập của Công ty Viện Bảo tàng (Cty VBT) và cho rằng nếu thắng cử, ông sẽ xét lại vấn đề này. Đồng thời ông cũng nói nếu thắng cử ông sẽ tu chính lại Nội quy Cộng đồng vì Nội quy hiện tai không hoàn chỉnh.

Gần một năm qua, ông Duy đã thực hiện lời hứa đầu tiên với cử tri là xét lại cái tình trạng của Cty VBT vì từ đầu nó được xem là một “tài sản” của Cộng đồng, do Cộng đồng đề xướng, quyên góp tien với danh nghĩa Cộng đồng và Cộng đồng được xem là chủ nhân, nhưng qua sự “phù phép”, cái Cty VBT trở thành độc lập hoàn toàn, Ban Chấp hành (BCH) không có tiếng nói, không có một chút quyền hành gì.

Từ đầu năm nay, BCH đã lập Ủy ban Duyệt xét với ba buổi thuyết trình, hỏi ý kiến các thành viên, biểu quyết một số đề nghị và đúc kết một Bản Tường trình dài khoảng 700 trang gởi cho Chính phủ Tiểu bang Victoria. Theo một trong 8 khuyến cáo của Ủy ban Duyệt xét, BCH đã tiến hành thủ tục kiện tụng qua việc tham khảo với một tổ hợp luật pháp. Ý kiến của họ là với tình trạng hiện tại xảy ra từ 4 năm qua mà các BCH đã không phản ứng gì, thì cơ hội thắng ở tòa không cao và dĩ nhiên chi phí luật pháp rất nặng nên họ đề nghị BCH tạm thời bổ nhiệm một người vào Hội đồng Quản trị Cty VBT chiếu theo Chương 6 Nội quy Cộng đồng nhưng Cty VBT phát lờ, hành xử không chuyen nghiệp chút nào. Vì lẽ đó ông Duy quyết định họp Đại hội Bất thường để bỏ Chương 6, coi như  Cộng đồng không còn liên hệ gì với Cty VBT và khong chịu trách nhiệm với những gì xảy ra đối với công ty này.

Ý ông Duy là muốn Cty VBT sẽ không được nhân danh Cộng Đồng như trước đây trong mọi việc làm sau này của họ vì đây là hai thực thể khác nhau. Việc bỏ Chương 6 cũng sẽ chấm dứt  tình trạng có những người hay nhóm Xã hội Dân sự còn có y định đòi lại quyền sở hữu tài sản của Cộng đồng bị chuyển sang Cty VBT một cách bất hợp lệ như bản tường trình của Ủy ban Duyệt xét đã nêu ra dù ông Duy có nói trên TiVi Tuần-san Online là ông vẫn còn giữ liên lạc (chứ không còn chi tiền như trước) với tổ hợp luật pháp để tham khảo khi cần! Chấm dứt quan hệ với Cty VBT là để dành thì giờ cho nhiều việc quan trọng khác của Cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Long, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn và Giám sát đang ký vào giấy bàn giao từ thành viên Ban Chấp hành mãn nhiệm (áo sơ mi trắng) trong khi ông tân Chủ tịch BCH Cộng đồng NVTD-Vic Nguyễn Quang Duy đứng nhìn. Hình chụp Chủ Nhật 30/10/2022 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, North Sunshine.

Ông Nguyễn Quang Duy cũng cho biết sẽ nghiên cứu để tu chính lại Nội quy như ông đã hứa khi tranh cử. Độc giả đã thấy rằng Nội quy hiện nay có những điều mâu thuẫn nhau và vì vậy khi có tranh chấp thì “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”. Bằng chứng là những gì đã xảy ra ở tiểu bang New South Wales trong mấy năm qua, và nhất là ở Victoria hiện nay giữa Hội đồng Cố vấn và Giám sát và BCH.

Nên chăng, nếu không tu chỉnh lại vai trò Hội đồng CV & GS thì bỏ luôn cái Hội đồng này ra khỏi Nội quy vì thật ra, nó chẳng làm được gì ngoài việc tạo thêm nhiều chức tước và gây khó khăn cho một ban chấp hành khi có xung đột, rồi giải thích Nội quy theo ý riêng của họ. Lắm thầy thối ma!

(Trích xã luận báo điện tử etvts.com.au số 1961 phát hành Thứ Tư 29/11/2023)