Brimbank Leader chạy tin “đòi điều tra về các bản tường trình” trong khi ông Phong “gây quỹ cấp tốc”

29 Tháng Năm, 2008 | Người Việt đó đây

 

“Đền thờ quốc tố” đã là một “chuyện dài” được đăng nhiều kỳ trên TVTS trong mấy tháng qua liên quan đến những bài báo địa phương của Úc như tờ The Advocate và những bài viết của các ông Võ Long Ẩn, luật sư Nguyễn Bá Đại và của cả ông chủ tịch hội Cộng Đồng Nguyễn Thế Phong.

 

Báo Brimbank Leader trong số phát hành này 20.5.08 có bản tin liên quan đến vấn đề này. TVTS xin dịch để rộng đường dư luận:

 

Đòi điều tra về các bản tường trình

 

“Trong khi các cuộc điều tra về hội cộng đồng Việt Nam của Chính phủ Tiểu bang Victoria đang tiếp diễn, Ủy ban Tiêu thụ Sự vụ Victoria và Cảnh sát Liên bang Úc đã được yêu cầu tiến hành những cuộc điều tra riêng biệt của chính họ.

 

“Các luật sư đại diện cho một nhóm thành viên không hài lòng đã yêu cầu có các cuộc điều tra về sự quản lý và tài chánh của Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do, tiểu bang Victoria.

 

“Nhóm này cáo buộc đã tìm thấy những sự bất thường trong các bản tường trình tài chánh của hội.

 

“Nguyễn Thế Phong chủ tịch của chi nhánh Tiểu bang Victoria bác bỏ đã không làm gì sai trái nhưng từ chối không nói chuyện với báo Leader trong tuần qua.

 

“Ủy ban Tiêu thụ Sự vụ Victoria xác nhận bằng một lá thư gởi cho nhóm luật sư ADN Lawyers nói họ sẽ điều tra.

 

“Tuần qua Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) xác nhận họ đang cân nhắc xem xét một yêu cầu đòi điều tra.

 

“Vấn đề này đã không được giải quyết qua Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Tự nguyện của Victoria đầu năm nay khi ông Nguyễn từ chối tham gia”.

 

Trong khi đó ông Nguyễn Thế Phong đã mở một chiến dịch quy mô để quyên số tiền $50,000 mà ông cho là cần thiết để sửa sang, làm nhỏ lại “đền thờ quốc tổ” theo yêu cầu của Hội đồng Thành phố  Brimbank sau khi họ mới cấp giấy phép đầu tháng này.

 

Theo các thông cáo của ông Phong, việc xây dựng và sửa chữa phải hoàn tất trong vòng 90 ngày và có thể xin gia hạn.

 

Vì “đền thờ quốc tổ” trước đây xây không có giấy phép và xây sai nguyên tắc, vi phạm một số luật lệ nên nay phải sửa chữa và xây lại, trong đó có việc phải giảm bớt diện tích của “đền” từ  600 mét vuông xuống còn 500 mét vuông; có nghĩa đã xây quá lớn nay phải cắt bớt, và sẽ phải tốn tiền.

 

Tiền đâu? Lại gây quỹ!

 

Ông Nguyễn Thế Phong nhân danh chủ tịch Hội Cộng Đồng NVTD Victoria “khẩn khoản kêu gọi các hội đoàn đoàn thể, quý mạnh thường quân, quý vị thương gia, thân hào nhân sĩ và toàn thể đồng bào tại Victoria cũng như khắp nơi trên nước Úc nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động gây quỹ cấp tốc trong vòng  1 tháng (kể từ ngày 25-5 đến 25-6-2008) của cộng đồng Victoria hầu Đền Thờ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa của cộng đồng sớm được mở cửa để sinh hoạt trở lại”.

 

Trước đây ông Phong đã cho xây trái luật thì cá nhân ông phải chịu trách nhiệm, tại sao lại bắt các hội đoàn và đồng bào phải chịu trách nhiệm việc làm sai trái của ông trong vấn đề xây cất.

 

Chưa hết, ông còn đòi gây quỹ cấp tốc $50,000 trong một tháng, và xin đồng bào ở khắp nơi trên nước Úc đóng góp.

 

Sao có chuyện kỳ cục, chướng tai gai mắt như vậy? Ông Phong phải bỏ tiền túi ra mà sửa chữa những gì ông làm sai. Đừng nghĩ rằng tiền của đồng bào đóng góp là tiền chùa và làm vô trách nhiệm.