Ca đoàn Cung Chiều (cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, Collingwood) kỷ niệm sinh nhật 45 năm

03 Tháng Mười Hai, 2024 | Người Việt đó đây,Tin nước Úc
Tân Ban chấp hành Ca đoàn Cung Chiều. Hình: TVTS

Melbourne, vào lúc 9 giờ sáng ngày Chúa Nhật 24/11/2024, tại Nhà thờ Thánh Giuse Collingwood, ca đoàn Cecilia Cung Chiều đã cùng với cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập ca đoàn.
Linh mục Hoàng Kim Huy SDB chủ tế thánh lễ cùng Lm Cassius Correya SDB, Chánh xứ giáo xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam, Lm Trần Ngọc Đức SDB, Lm Vũ Kim Quyền SJ, và Lm Võ Thanh Xuân đồng tế.  Cha Huy và cha Quyền là cựu ca viên ca đoàn Cung Chiều. Hiện nay cha Huy là Cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Salesians Úc Châu & Thái Bình Dương.  Cha Quyền là cha Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Tên Úc Châu.
Ca viên nữ trong những tà áo dài truyền thống Việt Nam màu trắng với nhũng bông hoa màu thiên thanh thật xinh, cùng các ca viên nam mặc bộ đồ vest đen, sơ mi trắng với cà-vạt xanh, đã hát những bài Thánh dâng lên Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Nữ Cecilia, là bổn mạng của ca đoàn, với tâm tình tạ ơn.
Cha Đức, sau phần giảng chính về Lời Chúa của Chúa Nhật Kitô Vua, đã chia sẻ với cộng đoàn đôi dòng tiểu sử về Thánh Cecilia, một nữ quý tộc Rôma vào thế kỷ thứ 4 đã dâng hiến trái tim mình cho Đức Chúa Giêsu.  Ngài luôn mang theo cuốn Phúc Âm và sống đời cầu nguyện bác ái. Trong khi tuổi trẻ ngoại giáo mê say nhạc trần tục, lòng Cêcilia hướng về Chúa và ca tụng Chúa. Bởi đó mà các các ca đoàn hay nhận Ngài là thánh bổn mạng.  Cha khuyên các ca viên hãy noi gương Thánh Cecilia, luôn hướng về Chúa trong lời ca tiếng hát, với Kitô giáo, âm nhạc là một phần không thể thiếu của Phụng vụ, âm nhạc phục vụ cho việc thờ phượng và mục đích chung của nó là làm vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu.

Sau phần bài giảng linh mục chủ tế cùng với linh mục chánh xứ đã cử hành nghi thức tuyên hứa và ban phép lành cho tân ban chấp hành ca đoàn nhiệm kỳ 2024-2026.  Trong phần Lời Nguyện Chung ca đoàn đã tưởng nhớ đến và cầu nguyện cho cố linh mục Huỳnh San, người đã sáng lập ca đoàn sau khi Ngài nhận lãnh thiên chức linh mục ngày 18 tháng 8 năm 1979 và được cử về phục vụ giáo xứ Thánh Giu-se Collingwood.  Ở đây cha đã thành lập cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, cộng đoàn tiên khởi của cộng đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Melbourne.

Ca đoàn Cung Chiều (góc phải) hát trong thánh lễ Chủ Nhật 24/11/2024. Hình: TVTS

Cuối thánh lễ anh Trần Ngọc Cẩn, đoàn trưởng ca đoàn, đã thay mặt ca đoàn cám ơn quý Cha, quý ân nhân, quý anh chị em trong ca đoàn và cộng đoàn đã nâng đỡ, khuyến khích cả về vật chất lẫn tinh thần.  Anh cũng cám ơn các ca viên về những hy sinh thời gian, công việc gia đình trong suốt một chặng đường dài phục vụ trong các thánh lễ, cám ơn gia đình của các ca viên đã đồng hành cùng với ca đoàn.  Thánh lễ sáng hôm nay mang ý nghĩa tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho các ca viên, cho ca đoàn trong suốt 45 năm qua.
Cha xứ Cassius đã bày tỏ đôi lời cảm ơn những tâm hồn quảng đại, không vì phô trương hay danh vọng, đã ngày đêm miệt mài tập luyện để cùng mọi người nâng tâm hồn lên với Chúa.  Cha tâm sụ là mỗi khi nghe ca đoàn hát thì cha ao ước là có một giọng hát truyền cảm như các ca viên ca đoàn Cung Chiều.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g45, mọi người trong niềm hân hoan đã ở lại cùng chung vui tiệc mừng với ca đoàn trong hội trường nhà xứ.  Trước phần khai mạc tiệc mừng, là phần văn nghệ cây nhà lá vườn, nhưng không kém phần lôi cuốn, do chính các ca viên trình diễn, với các giọng ca điêu luyện đã cống hiến cho mọi người những bản nhạc thật hay, những màn múa đẹp xinh tươi.   Đặc biệt là ca đoàn đã hát hợp ca một sáng tác mới nhất của anh ca trưởng Thanh Tùng, nhạc phẩm “Nên Lời Ca Dâng” bao hàm ý nghĩa dâng lên Chúa muôn lời ca tôn vinh tạ ơn, cùng hòa nhịp với Thánh Cecilia chúc tụng Thiên Chúa, nguyện noi gương Thánh Cecilia trung thành mến yêu dâng lên Chúa những lời hát tâm tình bằng cả trái tim đầy mến thương.

Ca đoàn Cung Chiều sau thánh lễ 24/11/2024 kỷ niệm 45 năm thành lập. Hình cung cấp

Sau phần hợp ca khai mạc chương trình văn nghệ là phần cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 45 của ca đoàn.  Quý quan khách và cộng đoàn đã vui hưởng những món ăn ngon miệng do chính các ca viên, và các thiện nguyên viên đã chuẩn bị nấu ăn nguyên ngày Thứ Bảy.  Sau phần tiệc là cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 45 của ca đoàn – 45 Năm Hồng Ân, 1979 – 2024.

Năm nay, nhân dịp mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 45 năm thành lập, ca đoàn đã quy tụ một số các cựu ca trưởng và ca viên từng tham gia từ năm 1979 tới nay.  Từ bước khởi đầu khiêm nhượng, vọn vẹn chưa đầy 20 ca viên, hiện nay con số ca viên là 50 người. Đây là một tín hiệu đáng mừng.

Nhìn lại quá khứ với 45 năm – một chặng đường dài với nhiều thế hệ ca trưởng, ca viên. Theo dòng thời gian, cùng với sự thăng trầm của xã hội, ca đoàn có những lúc thăng tiến, có những lúc bị thử thách, tưởng như bị gián đoạn. Thế nhưng, với ơn Chúa, ca đoàn vẫn tiếp tục tiến bước, vẫn tiếp tục hy sinh phục vụ, vẫn tiếp tục gắn bó yêu thương, vẫn tiếp tục đóng góp cho sự thăng tiến của cộng đoàn giáo xứ.

Trong một bài giảng về sứ vụ của ca đoàn, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các ca viên phục vụ với niềm vui, khiêm tốn và trong tinh thần cầu nguyện.  Và để nhấn mạnh về tinh thần cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhắc đến câu nói nổi tiếng của Thánh Augustinô “Hát là cầu nguyện hai lần”. Và ngài giải thích rằng ca hát là hành động yêu thương. Vì khi ca hát, khi chúng ta cầu nguyện bằng lời và âm nhạc, bằng con tim và giọng ca, bằng lòng sùng kính và nghệ thuật, chúng ta cảm nhận được lời đó trong tâm hồn. Hơn nữa, khi cùng nhau ca hát và cầu nguyện, cùng nhau lắng nghe, chờ đợi nhau, cùng hoà giọng với nhau, các ca viên còn giúp cộng đoàn làm điều tương tự và hiểu rằng cùng nhau bước đi và phát triển là điều rất đẹp.

Ca đoàn Cung Chiều trình diễn tại hội trường giáo xứ  trước tiệc mừng với cộng đoàn. Hình cung cấp

Xin cho quý anh chị biết noi gương Đức Mẹ để cộng tác với cộng đoàn giáo xứ trong việc phụng sự Thiên Chúa qua thánh nhạc, làm cho các cử hành phụng vụ được trang trọng và tốt đẹp hơn.

Xin cho tâm hồn anh chị em tràn ngập tình yêu Chúa Giêsu, và noi gương Thánh Cêcilia đã sống kết hợp với Chúa bằng một đời sống hát ca chúc tụng ngợi khen Chúa, và qua đó anh chị em giúp cộng đoàn cầu nguyện bằng giọng hát của mình.

Châu Xuân Hùng

Melbourne 24/11/2024

(Trích www.etvts.com.au số 2011,  phát hành Thứ Tư 27/11/2024)