Giám mục “ca nhạc sĩ” Nguyễn Văn Bản tham dự gây quỹ cho GP Ban Mê Thuột tại Melbourne

17 Tháng Mười Một, 2019 | Người Việt đó đây
Đức cha Nguyễn Văn Bản chụp hình với khách tham dự tại phòng đợi trước khi vào bàn tiệc. Hình: TVTS

Từ một họ đạo có tên Ban Mê Thuột và  trở thành giáo xứ Ban Mê Thuột vào ngày 30.3.1937  do linh mục Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn cai quản, Ban Mê Thuột, là giáo xứ đầu tiên tại Đăk Lăk.

Năm 1967, Ban Mê Thuột đã được Đức Giáo hoàng Phao-Lô VI nâng lên hàng giáo phận với vị giám mục tiên khởi là  Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai.

Theo tự điển wikipedia, khi thành lập, giáo phận Ban Mê Thuột có 55 linh mục, 33 giáo xứ với 56.719 giáo dân, trải rộng trên diện tích 21.723 km2 với dân số 290.800 người, gồm: người Kinh, Thượng, Mường, Nùng, Thái. Bấy giờ, Tòa Giám mục đặt tại thị xã Ban Mê Thuột. Ngày nay tên gọi chính thức của thành phố này là Buôn Ma Thuột nhưng giáo phận vẫn giữ tên gọi là Ban Mê Thuột. (Ước gì Tổng Giáo phận Sài Gòn vẫn được người Công giáo và nhất là hàng giáo phẩm gọi là TGP Sài Gòn thay vì là TGP Thành phố HCM trong nội bộ người Công giáo và trong sinh hoạt mục vụ của TGP như  Giáo phận Ban Mê Thuột).

Giám mục “Ca nhạc sĩ” Nguyễn Văn Bản tự đánh đàn và trình diễn ca khúc “Mẹ tôi và cuộc đời” sáng tác khi đang còn du học ở Pháp nhân ngày giỗ 10 năm của Bà Cố. Hình: TVTS

Các giám mục tiếp theo là Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, Giuse Nguyễn Tích Đức, Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, từ năm 2009 đến nay.

Thân thế và tu tập  

Cũng theo wikipedia, Giám mục Nguyễn Văn Bản sinh ngày 25 tháng 11 năm 1956 tại giáo xứ Tuy Hòa, (nay là phường 2, thành phố Tuy Hòa), tỉnh Phú Yên, thuộc giáo phận Qui Nhơn. Ngài là con thứ bảy trong số chín người con của ông bà Vinh Sơn Nguyễn Văn Biện và Maria Hồng Thị Lụa.

Khởi đầu con đường đi tu, gia đình đưa cậu bé Bản nhập học tại Tiểu chủng viện Quy Nhơn năm 1968. Sau khi rời tiểu chủng viện năm 1975, chủng sinh Nguyễn Văn Bản tiếp tục con đường tu học bằng việc học triết học và thần học tại Trung tâm huấn luyện của Giáo phận Qui Nhơn, tọa lạc tại Màng Lăng, Tuy An (Đại chủng viện) và học tại đây cho đến năm 1988. Sau đó, ông đi giúp việc mục vụ tại giáo xứ Tuy Hòa cho đến năm 1993.

Nhà hàng Happy Reception đầy người trong đêm gây quỹ của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam TGP Melbourne. Hình: TVTS

Sau khi tốt nghiệp đại chủng viện, mãi đến năm năm sau, Phó tế Nguyễn Văn Bản mới được thụ phong linh mục ngày 16 tháng 9 năm 1993, bởi giám mục Phaolô Huỳnh Đông Các. Sau khi được truyền chức, tân linh mục Vinh Sơn được bổ nhiệm làm linh mục phó giáo xứ Tuy Hòa. Ba năm sau đó, Giáo phận quyết định gửi cha đi Pháp du học tại Học viện Công giáo Paris. Sau khoảng thời gian dài suốt 9 năm kéo dài từ năm 1996 đến 2005, linh mục Nguyễn Văn Bản tốt nghiệp với văn bằng Cao học Thần học.

Sau khi hoàn tất việc du học, linh mục Vinh Sơn trở về nước năm 2005, và được phân công phụ trách việc huấn luyện các chủng sinh của giáo phận Qui Nhơn đồng thời kiêm nhiệm thêm vị trí giáo sư tại Đại chủng viện Sao Biển, Giáo phận Nha Trang kể từ ngày 18 tháng 9 cùng năm. Ngoài ra, cha cũng là chuyên viên tại Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 12 về Lời Chúa tại Roma từ ngày 5 đến 26 tháng 10 năm 2008, đồng thời là trợ tá đặc biệt của Tổng giám mục Monsengwo Pasinya.

Sau khi giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức từ chức ngày 17 tháng 5 năm 2006, Giáo phận Ban Mê Thuột trống tòa. Trong thời gian đó, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám mục Giáo phận Nha Trang, quyết định kiêm nhiệm vị trí Giám quản Tông Tòa giáo phận Ban Mê Thuột.

Hai MC Nguyễn Ngọc Dũng (linh mục tuyên úy Cộng đoàn Gioan Hoan, Collingwood) và Thu Thảo. Hình: TVTS

Ngày 21 tháng 2 năm 2009, Giáo hoàng Biển Đức XVI công bố bổ nhiệm linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột. Số liệu giáo phận tại thời điểm đó là có số giáo dân gần 339.000, 99 giáo xứ, 106 linh mục gồm 93 linh mục triều và 13 linh mục dòng, 35 tu huynh, 40 chủng sinh và 350 nữ tu.

Nói về lễ phong chức, tân giám mục sắp đặt lễ phong chức trước hai ngày dịp lễ mừng Thượng thọ giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ và mong muốn buổi lễ tổ chức đơn giản, đông đảo các tầng lớp tín hữu và tránh phô trương. Ngày 4 tháng 6, giám mục dâng lễ tại giáo phận mới, đến thăm các cơ sở tôn giáo và thiện nguyện như: trường khuyết tật Vi Nhân, cộng đoàn nữ tu Thánh Phaolô, lớp học Tình thương Vinh Sơn và trường mầm non Họa Mi do các nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình đảm trách trước khi về giáo phận Qui Nhơn.

Đức cha Nguyễn Văn Bản chọn cho mình khẩu hiệu giám mục: là “Spiritu ambulate” (hãy bước theo Thần Khí) với ý nghĩa mong muốn được thuộc trọn về Chúa và Giáo Hội theo tinh thần của thánh Phaolô Tông Đồ. 

Một màn hợp ca của một cộng đoàn. Hình: TVTS

Lễ tấn phong,  vị tân giám mục lời cảm ơn gửi đến tín hữu người dân tộc, và ông phát biểu bằng tiếng Êđê.

Giám mục Nguyễn Văn Bản đảm trách cương vị Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ba nhiệm kỳ liên tiếp: 2010-2013, 2013-2016 và 2016-2019. 

Các giám mục Việt Nam từ 27 giáo phận họp Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam tại trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2019. Trong khuôn khổ đại hội, các giám mục đã sắp xếp và bầu chọn nhân sự trong hội đồng,  và đã chọn Giám mục Nguyễn Văn Bản đảm trách vai trò Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Một góc khác của nhà hàng trong đêm gây quỹ. Hình: TVTS

Cộng đoàn Công giáo Úc tổ chức gây quỹ giúp Giáo phận Ban Mê Thuột

Trong tuần này, Cộng đoàn Công giáo Tổng Giáo phận Melbourne đã tổ chức thành công cuộc gây  quỹ để hỗ trợ Giáo phận Ban Mê Thuột với chủ đề “VÒNG TAY NHÂN ÁI” mục vụ truyền giáo, giáo dục và bác ái cho người dân tộc thiểu số.

Cộng đồng Công giáo Úc đã chọn 3 giáo phận ở Việt Nam để hỗ trợ qua chương trình “Vòng Tay Nhân Ái” và giáo phận đầu tiên được chọn là Giáo phận Ban Mê Thuột. Ban tổ chức đã mời Đức cha Nguyễn Văn Bản và phái đoàn qua Úc để dự các buổi gây quỹ này tại 3 thành phố là Sydney, Perth và Melbourne.

Buổi tiệc gây quỹ giúp Giáo phận Ban Mê Thuột đã được tổ chức vào tối Thứ Sáu 15.11.2019 tại nhà hàng Happy Reception ở vùng Tottenham thuộc miền tây Melbourne gồm bán vé dự tiệc, xổ số, bán đấu giá.

Đức cha thân mật tới từng bàn chào và nói chuyện với khách tham dự. Món quà trái bầu Ban-mê (trên đĩa) là món quà mang từ VN sang để tặng từng người. Hình: TVTS

Nhà hàng Happy Reception có sức chứa khoảng 50 bàn ăn đã đầy người. Ngoài Giám mục Nguyễn Văn Bản, còn có một số linh mục tu sĩ người Việt ở Úc tham dự. Linh mục tuyên úy Cộng đoàn Gioan Hoan (St Joseph Parish, Collingwood) là cha Nguyễn Ngọc Dũng và cô Thu Thảo làm người hướng dẫn chương trình, tạo không khí vui vẻ với những câu chuyện tiếu lâm của hai người MC.

Cuộc bán đấu giá thành công với trên $20,000 đô la Úc, và trong thời gian đấu giá, nhiều cộng đoàn giáo xứ và hội đoàn đã tặng những đợt tiền trung bình $1,000 đô la cho công việc gây quỹ giúp người dân tộc thiểu số Ban Mê Thuột.

Ngoài những màn đơn ca, hợp ca, vũ và song tấu nhạc cụ  Tây Nguyên của các cộng đoàn, khách tham dự đã nghe Đức cha Nguyễn Văn Bản trình diễn một màn hát karaoke một bản thánh nhạc. Và với sự khuyến khích cũng như thúc dục đức cha hát thêm một bài nữa, Giám mục Nguyễn Văn Bản đã ôm đàn guitar trình diễn một ca khúc do đức cha sáng tác khi còn du học ở Pháp, có tên “Mẹ tôi và cuộc đời”.

Đức cha cám ơn toàn thể mọi người tham dự trong đêm gây quỹ. Hình: TVTS

Với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng và lôi cuốn, đức cha kể lý do cha sáng tác ca khúc này. Đức cha nói trong thời gian du học ở Pháp vào dịp ngày giỗ 10 năm của bà mẹ, cha đã ôm đàn sáng tác ca khúc này. Và cha cũng giải thích ca từ của bài hát khi nói về mẹ.

Đức cha nói trong  ngày giỗ, gọi điện thoại về Việt Nam nghe bà con cô bác chú dì nói chuyện và có một người bà con ở Sài Gòn về Biên Hòa dự lễ giỗ, thuê người lái xe chở đến nhà Bà Biện. Ông  ta phải rất mất công để tìm kiếm nhà của Bà Biện và khi đến nơi, biết nhà này là của ai thì ông đã thốt lên: “Tại sao không nói nhà của Cha Bản để tôi phải mất công đi tìm!”.

Đức cha nói, đấy, người sinh ra con thì chẳng có ai biết, có mấy ai nghĩ  phải có những bậc sinh thành, suốt đời hy sinh cho con thì mình mới được như vậy, và đó là lý do Đức cha đã sáng tác bài hát “Mẹ tôi và cuộc đời”.

Đức cha Nguyễn Văn Bản (áo đỏ), các linh mục và giáo dân rước kiệu quanh nhà thờ chính tòa St Patrick trong ngày lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hình: TVTS

Giọng nói của đức cha ấm nên không lạ tiếng hát của cha cũng trầm ấm, âm vực rộng, có thể lên cao dù đức cha không phải là ca sĩ chuyên nghiệp và tuổi cũng trên 60, nhưng trông đức cha rất thích hát.

Khi không hát hay phát biểu, đức cha đi tới từng bàn, bắt tay mọi người trông con người rất giản dị và thân thiện. Khi nghe TVTS nhận xét “đức cha văn nghệ quá” hay có người khen “đức cha hát hay”, Giám mục Nguyễn Văn Bản cho biết cha thích nhạc vì từng làm  trong Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục một thời gian dài.

Cũng nên biết, trong buổi gây quỹ giúp Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức cha cho biết theo thống kê năm 2017 về Ban Mê Thuột như sau:

Đức cha Nguyễn Văn Bản người cuối cùng tiến vào thánh đường, chào phóng viên TVTS đang chụp hình và quay phim trong lúc du khách ngoại quốc đến thăm Melbourne đứng nhìn. Hình: TVTS

Diện tích: 24,474km2

Dân số: 2,954,111 người

Công giáo: 434,722

Giáo xứ: 100

Linh mục: 169

Nữ tu: 560

Dòng nam: 11

Dòng nữ 24.

Đức cha Nguyễn Văn Bản cho biết, so với người Kinh, người dân tộc thiểu số rất nghèo  và trong công tác truyền giáo và giáo dục giúp người thiểu số, giáo phận gặp nhiều khó khăn bởi người thiểu số tản mác xa xôi và không biết xoay xở như người Kinh trong cuộc sống. Do đó, giáo phận cần phải giúp đỡ họ hơn nữa.

Đức cha đã mang những món qùa nhỏ như trái bầu bằng gỗ để tặng từng người tham dự như là một lời cám ơn đối với cộng đoàn Công giáo và khách tham dự. Đức cha cũng có món quà đặc sản tặng ông Frank, chủ nhà hàng Happy Reception.

Giáo dân trước giờ dâng thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo VN. Hình: TVTS

Trong phần đúc kết chi tiêu, ban tổ chức cho biết buổi gây quỹ đêm Thứ Sáu đã thu được $101,325 Úc kim chưa kể chi phí.

Mừng kính lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hàng năm, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam TGP Melbourne tổ chức lễ mừng  kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào tháng 11 và luôn tổ chức tại Nhà thờ Chánh tòa St Patrick ở Melbourne.

Những năm trước khi còn làm  Giám mục Phụ tá TGP Melbourne, Đức cha Nguyễn Văn Long làm chủ tế. Cũng có năm Đức cha Long từ Sydney về dâng thánh lễ. Nhưng năm nay, thánh lễ do Đức cha Nguyễn Văn Bản làm chủ tế với sự tham dự của Cha Tổng đại diện người Úc của TGP Melbourne và nhiều linh mục Việt Nam.

Liên Ca đoàn Các Thánh Tử Đạo VN ở cánh phải nhà thờ. Hình: TVTS

Nhà thờ chính tòa rất lớn và 4 dãy ghế của thánh đường đã đầy người. Trong buổi lễ Đức cha Nguyễn Văn Bản nói về đức tin của những vị tiền nhân, của những vị thánh tử đạo đầu tiên bị giết vào giữa thế kỷ thứ 17 trong số khoảng 130,000 người Công giáo bị giết dưới thời các vua chúa Việt Nam.

Đức cha cũng nói về lòng sùng đạo của người Công giáo và sự dạy dỗ con cái của họ ở  nơi xứ người.

Cuối buổi lễ, Cha Tổng đại diện người Úc đã đại diện Đức Tổng Giám mục TGP Melbourne khen ngợi lòng sùng đạo của người Việt Nam cũng như sự đóng góp của họ cho giáo hội và nước Úc.

Đức cha Nguyễn Văn Bản dâng hương trước bàn thờ có ảnh 117 vị Thánh Tử Đạo VN. Hình: TVTS

Nói với TVTS, Đức cha Nguyễn Văn Bản cho biết, sau thánh lễ Chủ Nhật 17.11.2019, đức cha phải trở về Việt Nam ngay vì đã có những chương trình hội họp khác.

Rất nhiều tín hữu trong bữa tiệc gây quỹ cũng như sau  thánh lễ đã đến chụp hình lưu niệm với Đức cha Nguyễn Văn Bản.

TiVi Tuần-san Úc Châu tường thuật