Khi thương gia và dân cư Richmond lên tiếng

04 Tháng Mười Hai, 2019 | Người Việt đó đây
Tập trung tại ga xe lửa North Richmond: đại diện Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, Hội Thương gia đường Victoria St, cư dân đứng trên xe truck phát biểu, phản đối Chính phủ Tiểu bang Daniel Andrews trong khi một em bé cầm biểu ngữ “Đừng để gần trường học chúng tôi”. Hình: TVTS

(TiVi Tuần-san) –  Sau 18 tháng phòng chích ma túy tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Richmond được chính phủ Lao động Daniel Andrews chấp thuận như là một thí điểm  kéo dài 2 năm và hầu như sẽ được chính phủ này cho phép tiếp tục sau hạn kỳ vào tháng 4 năm tới, cộng đồng dân cư và thương gia vùng Richmond đã quyết định có hành động để nói lên tiếng nói của họ qua một cuộc biểu tình quy mô dự trù vào trưa Thứ Bảy ngày 23.11.2019.

Cách đây khoảng một tháng, TiVi Tuần-san đã được vài thương gia trên đường Victoria cho biết về ngày tháng của cuộc biểu tình chống phòng chích ở Richmond và cũng cho biết rằng Hội Thương gia trên đường Victoria Street đã vận động với các cư dân trong vùng để có một cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ Andrews hãy dời phòng chích này đi nơi khác.

Như quý độc giả TVTS và khán thính giả truyền hình trực tuyến tvtsonline có thể đã biết, chủ bút TVTS và Luật sư Nguyễn Tân Hải trong hơn một năm qua đã có những buổi nói chuyện trên youtube hay ngồi ở góc đường Victoria St và Shelley St để bàn về ảnh hưởng của nạn buôn ma túy và phòng chích có giám sát của chính quyền đối với các thương gia trong vùng.

Đường Victoria Street được cảnh sat đóng tạm thời khi người biểu tình diễn hành từ ga xe lửa North Richmond tới đường Lennox Street để tụ họp trước Trung tâm Y tế Cộng đồng và Trường Tiểu học West Richmond. Hình: TVTS

Văn phòng Luật sư Nguyễn Tân  Hải ở số 23 Shelley, Richmond chỉ cách đường Victoria St vài chục mét nên ông đã chứng kiến hầu như hàng ngày ảnh hưởng của nạn ma túy trên con đường này cả hai chục năm qua.

Tòa soạn TVTS ở số 49 Victoria Parade, Collingwood cách đầu đường Victoria St chừng 700 mét nên Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh cũng thường lui tới ăn uống, đi chợ do đó cũng thấy được sự tiêu điều của con đường này trong vòng mấy năm qua. TVTS đã chụp những bức hình và quay những thước phim cho thấy càng ngày càng có nhiều cửa tiệm đóng cửa vì việc buôn bán không còn được phát đạt như ngày trước, mà chung quy mọi người đều đổ lỗi cho nạn  buôn bán ma túy, sự lơ là không tích cực của chính quyền địa phương (Yarra City), của giới chức cảnh sát và nhất là quyết định của Chính phủ Tiểu bang Victoria dùng khu vực Richmond để làm thí điểm.

Chính phủ cũng như những người ủng hộ, gồm vài cư dân và các nhóm chính trị cấp tiến như Đảng Xanh đã ủng hộ để rồi Thủ hiến Andrews cũng đã “đầu hàng” trước áp lực của những người ủng hộ lập phòng chích công khai ở Richmond.

Đoàn biểu tình tiến gần đường Lennox St và sẽ quẹo phải  đến trước phòng chích. Xa xa ở chân trời là những cao ốc của trung tâm thành phố Melbourne, cách Richmond khoảng 1.5km. Hình: TVTS

Lập luận của những người này cho rằng phòng chích ở Sydney (duy nhất ở Úc trước Richmond) thành công, cứu mạng người thì tại sao không thể làm ở Melbourne.

Nhưng phòng chích ở Sydney nằm trong khu đèn đỏ của chị em ta. Phòng chích ở  Melbourne nằm trong trung tâm y tế cộng đồng North Richmond, sát nách Trường Tiểu học West Richmond, khu cao ốc chung cư  và chỉ cách khu buôn bán trên con đường Victoria St chừng hai trăm mét. Và đó là vấn đề!

Và một vấn đề khác mà một số cư dân gốc Việt và thương gia nhận xét là tại sao chính phủ không chọn những khu vực khác mà chọn Richmond? Có phải cộng đồng cư dân và thương gia Richmond là mục tiêu dễ dàng hơn để chính phủ chọn?

Phòng chích ma túy có giám sát nằm trong Trung tâm Y tế Cộng đồng sát trường tiểu học West Richmond Primary School. Hình: TVTS

Nhưng cư dân và thương gia đã hết chịu nổi và họ đã hành động. Họ đã phân phát những truyền đơn song ngữ kêu gọi cư dân đi biểu tình với chủ đề, mục tiêu: “Peaceful RALLY for relocation”—Biểu tình ôn hòa yêu cầu dời phòng chích đi nơi khác.

Khoảng sau 11 giờ trưa Thứ Bảy, người biểu tình  tập trung trên con đường Jonas Street cạnh ga xe lửa để nghe những lời giải thích phản đối Hội đồng Thành phố Yarra và Chính phủ Tiểu bang Victoria đã sai lầm khi chọn địa điểm hiện nay để làm phòng chích cho người ma túy. Sai lầm vì gần trường học, khu cư dân và khu buôn bán. Sai lầm vì đã không lắng nghe tiếng nói của cư dân và các thương gia.

Cuộc biểu tình do Hội Thương gia Đường Victoria hợp cùng cư dân tổ chức nhưng được sự hỗ trợ rất tích cực của Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, bởi ông Chủ tịch Nguyễn Văn Bon là người phát biểu nhiều nhất, cầm loa phát thanh dẫn đầu đoàn biểu tình và nói bằng hai ngôn ngữ một cách lưu loát để cho mọi người hiểu được lý do tại sao họ muốn Chính phủ dời phòng chích đi nơi khác.

Dĩ nhiên các cư dân người Úc cũng lên phát biểu bởi vì gia đình họ trong đó có những con nhỏ bị ảnh hưởng do sống cạnh phòng chích.

Trước khu vực phòng chích: Thượng nghị sĩ Tự do Georgie Crozier (thứ hai từ trái) vỗ tay khi một người phát biểu xong. Hình: TVTS

Một thương gia gốc Việt cho rằng chính quyền địa phương đã không gắn camera an ninh trên đường Victoria St như dự tính trước đó. Người khác nói về việc mới đây có hai nhân viên làm việc trong phòng chích để giúp người nghiện lại là những người bán ma túy!

Một thượng nghị sĩ  đảng Tự do tiểu bang, bà Georgie Crozier, đại diện Khu vực Miền Đông Melbourne và  là Bộ trưởng Bóng tối về Y tế cũng đã lên khán đài (là chiếc xe truck) phát biểu, cho rằng đặt phòng chích ma túy sát trường tiểu học là một quyết định sai và bà nói rằng bà sẽ ủng hộ yêu cầu đòi dời phòng chích đi nơi khác khi quốc hội họp.

Phóng viên báo giấy và truyền hình của những cơ quan truyền thông chính mạch lớn như Herald Sun, Đài số 9 và Đài số 7 đã có mặt và tường thuật cuộc biểu tình được coi là lớn vì cảnh sát phải chận đường cho người biểu tình diễn hành từ ga xe lửa đi tới trung tâm y tế nơi có phòng chích.

Một đài truyền hình phỏng vấn một nữ thương gia gốc Việt nói rằng bà sẽ dời nhà và dời luôn cửa tiệm đi nơi khác vì không thể chịu nổi nạn ma túy ở đây.

Cư dân Úc Việt với những biểu ngữ phản đối Chính phủ Andrews. Hình: TVTS

Một phóng viên đài truyền hình khác đi dọc con đường Victoria St  nói rằng cứ 3 cửa tiệm hiện nay thì có một tiệm đóng cửa.

Ông Nguyễn Văn Bon cám ơn cư dân và thương gia đã tới dự cuộc biểu dương lực lượng để cho Chính phủ Andrews thấy sự tức giận và quyết tâm của họ: Hãy dời phòng chích đi nơi khác, ngay bây giờ! Ông cũng hứa hẹn sẽ còn những cuộc biểu tình khác, nếu chính phủ không đáp ứng nguyện vọng của họ.

Chưa bao giờ người ta thấy các chủ nhân các cửa tiệm đi biểu tình đông như hôm Thứ Bảy. Trước đó, trên chương trình Thời Sự Trong Tuần ông Nguyễn Hồng-Anh và Luật sư Nguyễn Tân Hải kêu gọi các cư dân và nhất là các thương gia hãy đi biểu tình vì chính họ phải cứu họ trước, cộng đồng Việt Nam sẽ cùng hỗ trợ.

Cuộc biểu tình được coi là thành công về khí thế cũng như số người tham dự.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1757 phát hành ngày 27.11.2019)