Lý Tống đã không ngưng tuyệt thực tuyệt ẩm vì lý do như báo Công An TP HCM viết

15 Tháng Tám, 2008 | Người Việt đó đây

Trận chiến giữa Trần Mạnh Quỳnh và Lý Tống trên các diễn đàn ở hải ngoại đã là dịp cho nhà cầm quyền Việt Nam có cơ hội chế diễu những người tranh đấu chống lại chế độ của họ. Ngày 30.7.08, báo điện tử Công An TP HCM đã đăng bài viết của Huy Phúc với tựa: “Từ nhà tù Thái Lan trở về Mỹ: Lý Tống bị các “chiến hữu” nhục mạ”  với một vài sự kiện và chi tiết không đúng như đã xảy ra tại San Jose…

 

Báo Công An thường theo dõi các sinh hoạt của cộng đồng VN hải ngoại trên báo chí hay các ấn phẩm khác, và dĩ nhiên họ sử dụng tài liệu này để viết lại và thêm bớt cho phù hợp với chủ trương của họ. Bóp méo tin tức và sự thật là nghề của chàng.

 

Để rộng đường dư luận, TVTS Online cho đăng lại bài viết của báo Công An TP HCM về chuyện Lý Tống và Trần Mạnh Quỳnh hầu độc giả TVTS biết báo Công An đã đưa tin về sự kiện này như thế nào, đặc biệt là chuyện Lý Tống ngưng tuyệt thực và tuyệt ẩm…

 

Với chủ trương thông tin, TVTS Online cũng nối kết những bài liên hệ của bổn báo bằng đường LINK  để độc giả TVTS có dịp tham khảo và đối chiếu. Bấm vào hàng chữ màu có gạch đít là sẽ được nối với những bài liên hệ:

 

> Lý Tống trả lời Trần Mạnh Quỳnh: “Chuyện dài Ông Nổ Tượng”

 

Nội dung, hình ảnh và chú thích hình sau đây từ báo Công An TP HCM.

 

 

Từ nhà tù Thái Lan trở về Mỹ:

 

Lý Tống bị các “chiến hữu” nhục mạ

 

Lý Tống, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Xuân Ngãi, Trần Mạnh Quỳnh… là những tên chống phá đất nước, khét tiếng suốt hàng chục năm qua. Chống mãi chỉ thấy đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, Việt kiều nườm nượp trở về quê hương, uy tín của Nhà nước CHXHCN Việt Nam ngày càng cao trong quan hệ quốc tế… Chúng sinh ra cáu bẳn, xấu tính, quay sang cắn xé lẫn nhau. Trong những ngày vừa qua, bà con Việt kiều ở Mỹ phải cười đến bể bụng khi các “anh hùng chống cộng” tự phong này, đăng đàn chửi bới nhau loạn xị và khai ra những bí mật tệ hại của nhau!

Lý Tống vỡ nợ gần 70.000 usd vì bị Nguyễn xuân ngãi… chơi đểu!

 

Lý Tống gào thét tuyệt thực trước tòa thị chính San Jose

 

Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống, SN 1946, là phi công của quân đội Sài Gòn cũ. Năm 1975, máy bay ném bom A37 của Lý Tống bị bắn rơi ở Ninh Thuận và y bị bắt. Sau năm năm cải tạo, Lý Tống vượt biên sang Mỹ. Năm 1992, Lý Tống được về thăm quê và thực thụ trở thành tên không tặc cướp chiếc máy bay của Vietnam Airlines, uy hiếp phi công bay quanh TPHCM để rải truyền đơn kích động bạo loạn. Mức án dành cho Lý Tống là 20 năm, nhưng y đã tỏ ra thành khẩn, ăn năn nên được hưởng khoan hồng, giảm án. Năm 1998, y được tha và bị trục xuất về Mỹ.

Ngày 7-11-2000, Lý Tống lại cướp một máy bay thể thao ở Thái Lan rồi xâm nhập lén lút vào không phận TPHCM rải truyền đơn. Lý Tống bị cảnh sát Thái bắt giữ, chịu án 7 năm tù giam. Lý Tống bị coi là tội phạm khủng bố nguy hiểm, bị giam giữ chặt chẽ và chân tay bị xiềng. Đầu năm 2007, Lý Tống được phóng thích. Những ngày đầu trở về Mỹ, đám người Việt lưu vong đã đem y đi nhiều nơi “triển lãm”, nói chuyện và… vận động tiền bạc! Lý Tống vừa ra tù về tội khủng bố được sống trong hào quang rình rang của “chiến sĩ chống cộng” được vài bữa rồi… cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở! Trong lúc đang lủi thủi, buồn bực vì thất nghiệp và ấm ức với mặc cảm bị quên lãng; trong cộng đồng người Việt ở bang California – Hoa Kỳ xảy ra một việc làm Lý Tống mừng húm.

 

Cuối tháng 11-2007, Hội đồng TP San Jose – nơi có đông người Việt sinh sống muốn đổi tên khu Little Saigon (Sài Gòn nhỏ) thành “Saigon Business District” (quận Sài Gòn thương mại). Các nhóm phản động lưu vong liền nhân cớ đó để phát động… biểu tình. Đầu tiên là tổ chức “nhân dân hành động” của Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Sĩ Bình; tiếp đó là nhóm khủng bố “Việt Tân”, nhóm “Dân chủ nhân dân” của Đỗ Thành Công… Như nắng hạn gặp mưa rào, con người thất nghiệp Lý Tống liền… xông ra tham gia biểu tình. Từ cuối tháng 2-2008, hàng ngày Lý Tống ra chỗ đông người qua lại, cầm micro hò hét, kêu gọi trả lại tên Little Saigon. Các nhóm phản động kể trên liền phụ họa tuyên bố, tổ chức “ngày Lý Tống”, “quỹ yểm trợ Lý Tống”…

 

Mấy tờ báo lá cải, đài phát thanh truyền hình thuê sóng…  cũng tham gia đưa tin bài ầm ĩ. Được thể, Lý Tống tuyên bố… tuyệt thực (nhưng thỉnh thoảng vẫn tu một chai thuốc bổ). “Tuyệt” mãi vẫn không được Hội đồng TP SanJose để ý, Lý Tống tức quá tuyên bố sẽ ngừng uống nước luôn nếu yêu cầu của y không được đáp ứng.

 

Lúc này Nguyễn Xuân Ngãi mới nghĩ đến “một kết thúc có hậu” cho Lý Tống. Ngày 13-3-2008, Ngãi báo cho cơ quan y tế Mỹ về trường hợp Lý Tống đã… sắp chết vì tuyệt thực. Một xe cấp cứu đến tòa thị chính TP San Jose đưa Lý Tống đến bệnh viện Regional Medical Center (RMC). Để chứng tỏ là người hào hiệp, Nguyễn Xuân Ngãi tuyên bố với báo, đài địa phương là: “Tất cả chi phí điều trị của Lý Tống, tôi sẽ đài thọ”!

 

Từ ngày 13 đến 19-3-2008, số tiền viện phí lên đến gần 70.000USD – một con số quá lớn đối với người thất nghiệp không có tiền gửi ngân hàng và… vô gia cư như Lý Tống. Lý Tống đã nhịn nhục, nhiều lần van xin Nguyễn Xuân Ngãi chi trả giúp, nhưng Ngãi lờ đi! RMC chuẩn bị kiện Lý Tống ra tòa và một tương lai không sáng sủa đang chờ… “người hùng tuyệt thực” Lý Tống. Khi nhận ra Nguyễn Xuân Ngãi đã lợi dụng “cuộc đấu tranh”  của mình để kiếm danh tiếng; mình đã bị hứa lèo và chơi đểu, Lý Tống tức quá cung cấp vụ lừa gạt trên cho báo chí.

 

Thế là Nguyễn Xuân Ngãi bị một số báo tiếng Việt ở Cali chửi bới thê thảm. Ngãi cố bịt tai, nhắm mắt nói với một số người: “Tôi đã gọi xe cấp cứu để cứu danh dự cho Lý Tống. Tại sao lại phải trả thêm tiền cho hành động ngu xuẩn của nó (Lý Tống) ?”.

 

“ÔNG NỔ TƯỢNG” LẬT TẨY “NGƯỜI HÙNG LÝ TỐNG”

 

Nguyễn Xuân Ngãi – từ “chiến hữu” đã thành kẻ thù của Lý Tống

 

Sau khi bị sếp của “Đảng nhân dân hành động” Nguyễn Xuân Ngãi lừa một vố đau điếng, Lý Tống lại chịu thêm cú đánh hội đồng của Trần Mạnh Quỳnh, một tên khủng bố thuộc cái gọi là “Đảng Việt Tân”.

 

Trần Mạnh Quỳnh, SN 1951 tại Huế, là sĩ quan thám báo Sài Gòn cũ. Quỳnh bị Lý Tống đặt xú danh là “ông nổ tượng”, với hàm ý mỉa mai rất đau. Sau năm 1975 vượt biên sang Mỹ và tham gia tổ chức khủng bố của Hoàng Cơ Minh. Năm 1993, Quỳnh về nước dự định đặt bom khủng bố tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước UBND TPHCM. Quỳnh đã bị tóm cổ với 1kg thuốc nổ và thiết bị gây nổ. Quỳnh nhận mức án 20 năm tù và thụ án tại trại giam Xuân Phước – Phú Yên. Cùng thời gian đó, Lý Tống cũng bị giam chung với Quỳnh sau vụ y cướp máy bay Vietnam Airlines.

 

Cả hai cùng bị trục xuất về Mỹ năm 1998, và đi đâu đều tự khoe mình là… “anh hùng chống cộng”. Thế rồi ngày 19-6-2008, Trần Mạnh Quỳnh bất ngờ tung lên báo Vietweekly và một số tờ báo khác bài viết với phần mở đầu thật giật gân: “Vạch mặt huyền thoại Lý Tống”. Trong bài viết này, Quỳnh đã nhạo báng cuộc tuyệt thực vừa qua của Lý Tống là “trò ăn vạ rẻ tiền, làm nhục cộng đồng người Việt”. Quỳnh viết (nguyên văn): “Tôi đã ở tù chung với Lý Tống từ năm 1993 đến 1998 và thấy rằng anh ta là người mắc bệnh tâm thần, bại hoại, hoang tưởng. Lý Tống còn mang trên mình căn bệnh màu mè, khoác lác, luôn muốn tạo sự chú ý một cách kệch cỡm.

 

Lúc ở tù chung, Lý Tống thường đem chuyện có cha là liệt sĩ, có anh theo cách mạng để được hưởng những biệt đãi một cách hèn hạ. Khi ra tòa y lại càng hèn hạ hơn, đến mức ký giả Nam Trân phải làm một cuốn phim để mô tả một Lý Tống hèn nhát, dị hợm. Tôi thách Lý Tống dám đối chất với tôi và những người bạn tù năm xưa. Tôi vạch mặt để Lý Tống sẽ đi vào quên lãng, không còn diễn trò huênh hoang, lừa bịp hay liều mạng để tô vẽ cho cái mẽ ngoài là anh hùng cá nhân của y, hòng kiếm tiền một cách không lương thiện như y đã từng dự định khi còn ở trong tù…”.

Lý Tống gọi Đoàn Viết Hoạt là… heo nọc!


Sau khi đọc bài của Trần Mạnh Quỳnh, Lý Tống đã lồng lộn, đòi… “dộng một báng súng vào đầu Quỳnh”! Trên tờ Vietweekly, ngày 18-7-2008, Lý Tống hăm dọa rằng… đã viết một cuốn sách có tựa đề là “Tôi phải chết” để nói về những chuyện mất tư cách, du côn, mất dạy của Trần Mạnh Quỳnh và thầy của nó là nhà “nhẫn quyền” Đoàn Viết Hoạt. Theo Lý Tống, Đoàn Viết Hoạt luôn tự xưng là “nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền VN”, nhưng trong thời gian ở tù chung, Hoạt được thăm nuôi đầy đủ, không chia cho bạn tù, ăn ngày 5 bữa béo mập như heo nọc. Vì thế những người ở tù chung gọi Đoàn Viết Hoạt là “nhà nhẫn quyền” (tham ăn đến tàn nhẫn).

 

Lý Tống viết: “Trần Mạnh Quỳnh có số nô bộc, thích gần gũi, hầu hạ những người nổi tiếng. Lúc đầu Quỳnh tự nguyện phục vụ cho tôi. Sau thấy Đoàn Viết Hoạt được tiếp tế nhiều đồ ăn hơn liền quay sang bợ đít Hoạt. Cả hai thằng đều lưu manh, mất dạy như nhau. Hồi trước năm 1975, Quỳnh đi lính đóng ở Đà Lạt, thường mặc đồ vằn vện đi tán gái và ăn nhậu quỵt tiền. Quỳnh còn bảo kê cho các động đĩ, sòng bài. Đã vậy còn hỗn láo với chỉ huy nên đã bị nhốt quân lao mấy tuần lễ. Quỳnh lại nhờ người thi hộ để kiếm bằng tú tài 1 và bằng trung học. Vì vậy hắn rất ngu dốt về xã hội, luật pháp, lịch sử. Nhìn vào hắn, cán bộ trại giam đã châm biếm rất nhục: “Đúng là trí thức chống cộng hải ngoại”! Nhưng đau cho Quỳnh nhất khi bị Lý Tống gọi là “Ông nổ tượng” (ONT). Tống viết: “Năm 1993, khi được (Việt Tân) đưa về Thái Lan hoạt động, trong thời gian “kháng chiến”, Quỳnh tranh thủ làm ma cô dẫn gái cho khách ngoại quốc và cặp một bà Thái, có một đứa con. Khi về VN, y đi nhậu và huênh hoang là: sắp đặt chất nổ ở tượng đài… nên bị công an theo dõi bắt lúc y đang chơi gái ở Đà Lạt. Từ đó, Quỳnh có xú danh là ONT…”.

Hiện Lý Tống và các “chiến hữu” vẫn đăng đàn chửi nhau loạn xị (bằng những ngôn từ rất bẩn, chúng tôi không tiện trích dẫn), lôi những bí mật của nhau ra, làm trò cười cho thiên hạ. Chưa biết hồi kết thế nào, nhưng các “anh hùng chống cộng” tự phong này ngày càng thể hiện tính cách rất… đanh đá, chanh chua, hung dữ! Không chừng một ngày nào đó, bà con Việt kiều sẽ được chứng kiến các nhà “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền VN” này, nắm tóc – xé áo – cào cấu và… lột quần áo nhau, như mấy bà bụi đời đánh ghen ở chợ!

 

HUY PHÚC