Nam Hàn: Lý Tống lại bị bắt vì rải truyền đơn chống cộng

25 Tháng Tám, 2008 | Người Việt đó đây

 

Hình vẽ chân dung Lý Tống  và chữ ký có nửa vòng tròn của ông

 

(TH) Nhiều nguồn tin trên mạng cho biết Lý Tống, cựu trung úy Không quân QLVNCH, đã bị bắt tại Nam Hàn vào chiều hôm qua (1.45pm 25.8.08 ngày giờ địa phương) khi dự tính lái chiếc máy bay huấn luyện rải truyền đơn chống cộng sản.

 

Tin cho hay Lý Tống đã âm thầm hoạt động cả tháng nay tại Nam Hàn để tìm cách bay vào Trung Hoa thả truyền đơn vào ngày lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh như ông đã làm nhân dịp Tổng thống Mỹ Bill Clinton sang thăm Việt Nam trước đây để gây tiếng vang.

 

Tuy nhiên Lý Tống đã không thực hiện được như dự tính. Ngày hôm qua huấn luyện viên Nam Hàn đã ngăn chặn việc rải truyền đơn và cho máy bay đáp xuống phi trường gần nhất, gọi cảnh sát bắt Lý Tống.

 

Thế vận hội Bắc Kinh đã chấm dứt hôm Chủ Nhật 24.8 và Lý Tống bị bắt chiều Thứ Hai 25.8.

 

Vì vậy, có nguồn tin khác cho rằng sau khi đã không thực hiện được phi vụ bay vào Bắc Kinh để gây tiếng vang trong dịp cả thế giới đang chú ý tới biến cố này, Lý Tống đã dùng máy bay huấn luyện dự tính sang thả truyền đơn ở Bắc Hàn, nơi lãnh tự Kim Chung Nhất đang cai trị nửa phần nước Đại Hàn (Bắc Triều Tiên) với bàn tay sắt.

 

Tưởng cũng nên biết Trung Cộng đã bảo vệ an ninh thủ đô Bắc Kinh một cách gắt gao, khiến những người dân Bắc Kinh muốn biểu tình khiếu kiện cũng không làm được.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Tống dùng máy bay thả truyền đơn. Lần đầu  vào khoảng năm 1993, khi Lý Tống ép máy bay hàng không VN bay thấp và thả truyền đơn tại Sài Gòn và bị bắt, bị giam khoảng 5 năm.

 

Sau đó, Lý Tống lái máy bay sang thả truyền đơn ở nước Cuba và bay về an toàn.

 

Khoảng cuối Năm 2000, Lý Tống thả truyền đơn ở Sài Gòn và bị bắt tại Thái Lan, bị giam khoảng 7 năm.

 

Về Hoa Kỳ, Lý Tống được báo chí Việt và Mỹ nói đến qua vụ ông tuyệt thực và tuyệt ẩm gần một tháng để tranh đấu đòi đặt tên Little Saigon cho một khu phố Việt Nam ở San Jose.

 

Tháng 6 vừa qua, Lý Tống đã tạo nên một cuộc bút chiến và tranh luận khi ông viết bài “Ông Nổ Tượng” để chọc quê ông Trần Mạnh Quỳnh, người từng ở tù chung với ông trong thập niên 1990.

 

Hơn một tháng qua người ta chỉ nghe nói Lý Tống đang ở Hoa Thịnh Đốn trong khi ông Trần Mạnh Quỳnh mở “diễn đàn đối thoại” một mình lên án, tố cáo ông Lý Tống tại San Jose.

 

Hôm nay, có tin ông đang bị bắt giữ tại Nam Hàn về việc rải truyền đơn chống cộng.

 

Hơn một thập kỷ trước, có người xem chữ ký nói với TVTS rằng từ nửa đời đến hậu vận, Lý Tống phải sống trong vòng giam giữ bởi nửa vòng tròn bọc tên ông trong chữ ký của ông. Nhà xem chữ ký này nói chữ ký của Lý Tống đẹp, bay bướm nhưng là dấu hiệu của sự tù đày, giam cầm.