Người Việt và lễ hội trên đất Hàn

08 Tháng Năm, 2009 | Người Việt đó đây

 

Phái đoàn văn nghệ của Việt Nam

 

(TVTS) Tháng 5 này, tại thành phố Hán Thành (Seoul) của Nam Hàn, có rất nhiều lễ hội đa văn (Multicutural Event). Hán Thành đã tổ chức những ngày hội đa văn với những buổi trình diễn văn nghệ ở nhiều tụ điểm của một thành phố có nhiều công viên và quảng trường. Nổi bật nhất là ngày hội Hi Seoul – Soul of Asia.

 

Seoul (người Hàn đọc là Xâu) linh hồn của Á Châu trong hội Seoul Friendship Fair đã tỏ tình hữu nghị bằng việc mời nhiều quốc gia tham dự trong ngày lễ qua một buổi trình diễn văn nghệ tại Seoul Plaza, một quảng trường lớn (đúng ra là một bùng-binh, round-about) nằm đối diện với City Hall.

 

Trước bùng binh Seoul Plaza: Chuẩn bị

 

Hôm Thứ Ba vừa rồi nhân ngày Lễ Trẻ Con (Children Day), người dân Hán Thành được dịp nghỉ việc và thưởng thức một chương trình văn nghệ với những tài danh ca nhạc góp mặt trên 3 sân khấu lớn nằm trên ba góc của quảng trường, giữa trung tâm thành phố.

 

Ngày mai, Chủ Nhật 10 tháng 5, họ sẽ được thưởng thức một chương trình văn nghệ đa văn với những sạp bán thức của nhiều sắc dân trong Ngày hội Hữu nghị Hán Thành. Sẽ có sự góp mặt của 15 quốc gia trong đó có phái đoàn của Việt Nam.

 

Trưa hôm qua, sau đoàn văn nghệ hình như là của Trung Hoa, đoàn ca vũ của Việt Nam đã lên tổng dợt tại một trong những sân khấu của Seoul Plaza để chuẩn bị cho buổi trình diễn vào ngày mai.  

 

Tổng dợt

 

Trên đây là những nguời Việt may mắn đuợc nhà nước cho xuất ngoại để giới thiệu văn hoá và tuyên truyền cho chế độ. Bên cạnh đó, có những người Việt trên đất Hàn với thân phận kém may mắn hơn và nhiều khi quá thảm thương mà báo chí đã nói tới rất nhiều.

 

Trước đó vài ngày, tại một sân khấu nhỏ khác trong cung điện Gyeonbokgung Palace, người ta cũng lập một sân khấu với chủ đề  Multicultural Festival để cho các sắc dân lên trình diễn trong đó có những cô dâu Phi, cô dâu Việt và Trung Hoa.

 

Cô dâu Việt trên sân khấu Multicultural Festival ở trong nội thành Cung điện Gyeonbokgung

 

Một vài cô dâu Việt đã lên hát những bài ca bằng tiếng Hàn. Có cô mặt áo dài. Họ là những cô dâu từ các vùng xa được các tổ chức phụ nữ Hàn đưa lên thủ đô tham quan. Cùng đi với họ có các ông chồng Hàn và con cái của họ. 

 

Vài cô dâu Việt trong nhóm này trông có vẻ hạnh phúc, nhưng rất nhớ nhà.

 

Những mảnh đời khác: các cô dâu Việt trong chiếc áo dài đang xem văn nghệ tại Hán Thành

 

Phần lớn các cô dâu Việt Nam này từ các tỉnh miền tây Việt Nam sang Nam Hàn từ 6 tháng đến 2 năm. Ho không nói được tiếng Hàn và chưa hội nhập được với xã hội mới.