Nhận hết mọi tội sau khi người cha loạn luân bị buộc phải xem cuốn video con gái làm chứng chiếu trước tòa

17 Tháng Ba, 2009 | Người Việt đó đây

 

 

Josef Fritzl trong một cảnh… không che được mặt tại toà. Photo courtesy APA

 

Phiên tòa xử Josef Fritzl, 73 tuổi, vẫn tiếp tục tại St. Poelten, Áo Quốc, trong ngày hôm qua. Báo chí và công chúng bị cấm vào phòng xử vì có những phần rất tế nhị và nhạy cảm trong cuốn video dài 11 tiếng đồng hồ do Elisabeth Fritzl, 42 tuổi, làm chứng về tội ác của người cha trong 24 năm giam giữ và hiếp dâm bà ta.

 

Một phát ngôn viên của tòa án cho hay, ngoài Elisabeth một người anh/em trai của bà là Harald cũng có mặt trong cuốn băng video làm chứng này.

 

Josef Fritl nhận tội loạn luân và một số tội khác nhưng bác bỏ tội giết người và bắt làm nô lệ. Theo Franz Cutka, phát ngôn của tòa án, Fritzl được phép của tóa án chọn việc nhìn nhận “một phần” trong các tội liên quan đến việc hiếp dâm.

 

Nhưng hôm nay, qua ngày thứ ba của phiên xử, Fritzl đã nhận tất cả mọi tội ông ta cáo buộc kể cả tội giết người và bắt làm nô lệ.

 

Bắt đầu ngày xử mới, bị cáo nói: “Tôi nhận tất cả mọi tội tôi bị cáo buộc”. Hỏi lý do gì làm ông ta đổi ý, người cha trả lời: “Cuốn video làm chứng của con gái tôi”, rồi Fritzl nói tiếp: “Tôi lấy làm tiếc về những gì tôi đã làm”.

 

Phát ngôn viên của tòa cũng cho hay là một phán quyết sẽ được đưa ra sớm có thể trước ngày Thứ Năm (Thứ Sáu ở Úc) tuần này.

 

Trong phiên xử, các công tố viên đã đưa ra hình ảnh thê lương và gớm ghiếc của căn phòng nằm dưới hầm nhà.   Các bồi thẩm viên đã được công tố viên đưa cho xem và ngửi những vật dụng ẩm và hôi của các nạn nhân dùng trong thời gian bị giam giữ, chưa bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.

 

Công tố viên Christiane Burkheiser đã làm cho bồi thẩm đoàn rùng người khi kể lại việc Josef Fritzl nhờ con gái phụ giúp sửa cánh cửa sổ rồi bất ngờ bị miệng bằng dây vải rồi đem nhốt xuống hầm. Ngày hôm sau, ông ta xuống hầm hiếp dâm con gái lần đầu tiên.

 

Trong suốt 9 năm đầu, mặc dầu hầu như ngày nào Josef cũng hiếp dâm con gái nhưng không bao giờ người cha nói chuyện hay có một lời với con. Cứ hàng ngày Josef xuống hầm, tắt đèn, hiếp dâm, bật đèn, rồi đi. Những động tác vô luân đó cứ tiếp diễn làm con gái ông có bầu với ông 7 lần trong đó có một  đứa nhỏ vừa sinh ra thì chết và bị đốt.

 

Bà công tố viên mô tả cảnh Elisabeth bị cha hiếp dâm trước mặt con cái của họ, mang thai trong cảnh tối tăm và lạnh lẽo của căn hầm vào mùa đồng, nóng bức vào mùa hè và sống trong bóng tối 24 năm.

 

Bà công tố nói người cha đã không bao giờ tỏ ra hối lỗi với cái dáng bộ của một con người đàng hoàng.

 

Josef Fritzl bị bắt phải nhìn lên màn ảnh xem cuốn video mà công tố viện chiếu cho tòa xem. Rất nhiều lúc Josef lấy cặp giấy tờ che mặt.

 

Luật sư Rudolph Mayer là người duy nhất thường đứng bên cạnh bị cáo. Ông nói rằng rất có thể thân chủ của ông sẽ sống cuộc đời còn lại và chết trong tù.

 

Nhà chức trách Áo Quốc nói bà Elisabeth Fritzl và các con sẽ được cho chứng minh mới và chỗ ở kín đáo để họ có thể sống và làm lại cuộc đời.