Sự việc xảy ra ngày 19.9.2026 tại Springvale . Hình: TVTS Hình 1: Người đàn ông mang áo thun trắng của phe ủng hộ liên danh “Chung sức vì Cộng đồng” của bà Thúy Đặng, từ góc phải sân khấu Tết Trung Thu ở Springvale đang di chuyển về hướng ông cựu Chủ tịch Cộng đồng NVTD-Vic Nguyễn Thế Phong đứng cạnh một bà biểu tình khác bên trái.
Video cho thấy Phong nói gì đó trong mobile phone rồi Phong băng nhanh qua bên kia đường đối diện với khu vực dành cho quan khách và các em thiếu nhi vui tết nhi đồng, thì cũng là lúc ông này quẹo phải sát bà cầm biểu ngữ, nhìn vào chỗ Phong đứng trước đó hiện không còn Phong đứng.
Hình 2: Ông ngước mắt lên nhìn phía trước, tiến tới, đưa tay lên khi gần phóng viên TVTS.
Hình 3: Rồi bất ngờ ông ta đánh vào tay cầm máy quay phim của TVTS như muốn giựt hay đánh rơi khỏi tay TVTS nhưng TVTS vẫn còn giữ lại được.
Hình 4: Thấy TVTS không phản ứng gì, nên khi đã qua bên kia đường gần ông Phong, ông ta còn quay lại chỉ tay vào TVTS với những lời như đe dọa.

Hai hình screenshot quay ngay sau khi TVTS bị tấn công
Bà mang kiếng trong hình lộn ngược phía dưới (tay áo màu đỏ tím) nói: “chụp hình thì được, nhưng không được về, rồi viết bài không trung thực”.
Bà này quên rằng ở nước Úc tự do dân chủ, bà có quyền biểu tình nhưng nhà báo có quyền chụp hình những sự việc xảy ra nơi công cộng để làm phóng sự trong khuôn khổ luật pháp cho phép, chứ không phải theo lệnh của bà. Đó là “Đệ tứ quyền” mà ở VN hiện nay không có, nên mới có những người VN tị nạn chính trị tại Úc này.
Cuộc vui của trẻ em tại Springvale có thể sẽ mất vui nếu TVTS phản ứng kiểu tự vệ hay to tiếng, cãi cọ với ông ta, hay đối đáp với một bà cũng mang áo thun giống ông. Bà nói đi nói lại rằng “chụp hình thì được, nhưng không được về rồi viết bài không trung thực”.
TVTS tường thuật theo tài liệu máy quay phim ghi lại dù một số hình ảnh bị mờ, lộn ngược do máy quay bị đánh bất ngờ, không còn ở vị trí quay phim. Tuy nhiên, lời nói của ông này và bà mặc đồng phục màu trắng ủng hộ liên danh “Chung sức vì Cộng đồng” vẫn còn được giữ trong máy.
Trích đoạn xã luận của TVTS:
… Phe ủng hộ liên danh Thúy Đặng đã vượt giới hạn:
1.Vì chống ông Duy mà họ tìm cách phá hoại ngày vui của trẻ con ngây thơ vô tội.
2.Tấn công nhà báo đang thi hành quyền tự do báo chí ở nơi công cộng, một quyền được pháp luật bảo vệ.
“Chung sức vì Cộng đồng” kiểu này ư? Nếu Cộng đồng không lên án hành động này của nhóm ủng hộ liên danh Thúy Đặng, thì có thể sẽ có thêm những hành động phá hoại và bạo lực tiếp theo.
Xin bấm —> www.etvts.com.au để biết toàn bộ câu chuyện và sự việc xảy ra.
Tết nguyên đán hay tết nhi đồng lần tới, hay tại các lễ lạc khác, nếu Cờ Vàng “đến gần nhau”, xin đừng mang theo tranh chấp, thù hận hay bạo lực. Thì may ra “chung sức vì cộng đồng” mới còn chút ý nghĩa!
Kèm dưới đây là tường trình Tết Trung Thu 2026 tại Springvale của Cộng đồng NVTD-Vic.

Bộ trưởng Đa Văn hóa Paul Edbrooke (hàng trước, thứ ba từ trái) chụp hình lưu niệm trước khi phát qua cho các em. Hình: TVTS
TƯỜNG TRÌNH Bộ Trưởng Đa Văn Hóa tiểu bang Victoria ông Paul Edbrooke tham dự Tết Trung Thu Cộng Đồng 2026 tổ chức tại Springvale
Kính thưa Quý đồng hương,
Ngày 19/9/2026, trời nắng đẹp, ấm áp với sự tài trợ của Hội Đồng Thành Phố Dandenong và Community Bank Inner East, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã tổ chức Tết Trung Thu tại Springvale Shopping Centre. Mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp, trừ một điều rất đáng tiếc đã xảy ra.
Quan khách tham dự có ông Paul Edbrooke Bộ Trưởng Đa Văn Hóa tiểu bang Victoria, Bà thị trưởng Sophie Tan, Dân Biểu Eden Foster, Nghị sĩ Lee Tarlamis, Nghị sĩ Ann-Marie Hermans, Nghị Viên Alice Phuong Le, Nghị Viên Sean O’Reilly và nhiều đại diện các hội đoàn trong khu vực miền Đông Melboure.
Sau phần đọc diễn văn khai mạc ông Bộ Trưởng Paul Edbrooke, các quan khách và đại diện đã phát chừng 300 phần quà gồm lồng đèn, bánh kẹo và nước uống cho các em tham dự.
Ông Bộ Trưởng Paul Edbrooke một người hết sức bình dân, rất gần gũi với các em thiếu nhi và gia đình đã lên đánh trống khai mạc. Các em thiếu nhi cũng được thưởng thức múa lân, múa rồng, múa võ, múa dân tộc, vui vẻ tham gia các trò chơi, được dạy xếp lồng đèn và được vẽ màu trên mặt.

Ngày vui của các em thiếu nhi, Bộ trưởng Đa Văn hóa Paul Edbrooke của Tiểu bang Victoria phát quà tết trung thu cho các em. Hình: TVTS
Đáng tiếc, khi buổi lễ chưa bắt đầu khai mạc, một số người đã đến cầm biểu ngữ phản đối. Cuối cùng nhân viên an ninh phải đến mời họ ra khỏi khu vực tổ chức và họ tự động giải tán.
Ban Chấp Hành xin cám ơn Hội Sinh Viên Swinburne, nhóm múa Moonlight, Võ đường Vovinam Springvale, và rất nhiều thiện nguyện viên đã giúp cho buổi Tết Trung Thu lần này được thành công hết sức tốt đẹp.

Những màn biểu diễn của các nữ võ sinh Vovinam Springvale rất đẹp mắt khiến quan khách Úc thích thú khi xem. Hình: TVTS
Xin vào đường dẫn để xem hình Trung Thu 2026 – Springvale – Google Photos
Chúng tôi luôn cố gắng phục vụ tốt nhất cho đến khi bầu cử lại. Chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi về việc ghi danh thành viên Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria và Nội Quy 2024. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong các thông báo sắp tới.
Trân trọng kính báo,
Lien Thu Thi Nguyen
Secretary
Vietnamese Community in Australia – Victorian Chapter
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria
CẬP NHẬT ngày 23/9/2026
Lời kêu gọi của Nguyễn Thế Phong, cựu chủ tịch BCH Cộng đồng NVTD-VIC và chủ tịch Hội đồng Người Úc gốc Việt tị nạn Úc châu mới thành lập.
Nguyễn Thế Phong được coi là một “chuyên viên biểu tình”, ủng hộ liên danh Chung sức vì Cộng đồng của bà Thúy Đặng, đã đưa ra lời kêu gọi “biểu tình thầm lặng” như sau, trích từ Trung Le’ Post:
“Tết Trung Thu là ngày vui của các em. Tại sao lại biểu tình?”
Một sự e ngại chính đáng — và cũng là điều những người tham dự SILENT PROTEST cần tôn trọng.
Chúng tôi không đến Springvale để chống Tết Trung Thu.
Không đến để phá một ngày vui của trẻ em.
Và càng không đến để gây xung đột với Ban Tổ Chức.
Chúng tôi có mặt vì một vấn đề của Cộng Đồng chưa được giải quyết:
Cuộc bầu cử đã diễn ra. Người thất cử cần bàn giao để Cộng Đồng có thể bước sang một giai đoạn mới, thay vì tiếp tục kéo dài tình trạng bất đồng và chia rẽ.
Vì vậy, hình thức được chọn là BIỂU TÌNH THẦM LẶNG — SILENT PROTEST.
Không megaphone.
Không la ó.
Không khiêu khích.
Không tranh cãi.
Không đối đầu.
Chỉ có những chiếc áo và những tấm bảng cầm tay với một yêu cầu:
THẤT CỬ — PHẢI BÀN GIAO.
Trung Thu vẫn thuộc về các em. Các em vẫn vui chơi và đón Tết Trung Thu.
Còn người lớn có trách nhiệm giải quyết chuyện của người lớn — bằng một phương cách ôn hòa, trật tự và văn minh.
Nếu quý vị vẫn còn e ngại, xin hãy đến và cùng chúng tôi chứng minh rằng người Việt tại Melbourne có thể bày tỏ một bất đồng mà không cần gây ra một cuộc đối đầu.
Sự hiện diện của quý vị không làm tiếng nói ấy ồn hơn.
Nó làm tiếng nói ấy mạnh hơn”.
Nhưng Phạm Văn Lộc, thuộc liên danh “Chung sức vì Cộng đồng”, người tự xưng Thư ký tân Ban Chấp hành Cộng đồng nhiệm kỳ 2026-2030 đưa ra comment trên Trung Le’s Post như sau:
“Em nghĩ khi Nguyễn Quang Duy lên phát biểu, thì mình không nên im lặng, mà la lớn khẩu hiệu và thông điệp của buổi biểu tình. Nguyễn Quang Duy đã thất cử, hãy bàn giao!”
May có an ninh người Úc mới đẩy được những người trong nhóm Nguyễn Thế Phong ra khỏi khu vực lều tổ chức trước khi các quan khách Úc đến vì mục đích của Nguyễn Thế Phong và phe nhóm là muốn các chính trị gia Úc thấy sự phản đối của họ.

“Biểu tình thầm lặng”: Nguyễn Thế Phong bị an ninh người Úc dẫn ra khỏi khu vực tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi tại Springvale. Nguồn hình: Hoàng Kim Ánh, chụp trước khi các quan khách Úc đến (trong đó Bộ trưởng Đa Văn hóa Paul Edbrooke).
Tố cáo, thưa kiện? “Lạy ông tui ở bụi này”!
Như TVTS đã nói nhiều lần, các cơ quan về hội đoàn như ACNC và CAV cũng như các bộ trong chính phủ không có thẩm quyền về tranh chấp nội bộ của Hội Cộng đồng, chỉ có tòa án mới làm việc này. Ông Nguyễn Quang Duy từng nhiều lần nói sẽ chấp nhận phán quyết của tòa.
Đến hôm Thứ Hai đầu tuần, Phạm Văn Lộc mới thừa nhận tòa án là nơi giải quyết sự tranh chấp này qua một bài viết mới nhất: “Ban Chấp Hành đắc cử Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria nhiệm kỳ 2026–2030 xin trình bày vắn tắt những diễn tiến sau cuộc bầu cử và lý do vì sao, sau nhiều nỗ lực giải quyết nội bộ, việc sử dụng tiến trình pháp lý thông qua Tòa án có thể trở thành bước cần thiết”.
Nhưng tại sao không kiên nhẫn đợi mà cứ viết bài đả kích hay đi biểu tình?
Còn muốn xin một loại án lệnh của tòa (như injunction) để phong tỏa tài sản và tài chánh hiện nay của Cộng đồng như trong bài viết đó? Rất tốn tiền và khó thành công vì nhiều lý do như TVTS đã nhiều lần nhận xét.
Và chỉ có một nơi có thể xem xét sổ sách, chi tiêu của BCH Cộng đồng là Sở Thuế Úc (ATO). Nhưng liệu ATO có cho người đến kiểm toán không?
Công bằng mà nói, nếu muốn xem xét sổ sách BCH Cộng đồng hiện nay, thì phải trở ngược lại thời gian từ thời ông Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Phượng Vỹ, Nguyễn Văn Bon vì đã có nhiều cáo buộc về sự lem nhem tiền bạc từ thời ông Phong và nhất là vụ dự án khoảng $20 triệu đô la của Cộng đồng được chuyển sang cho Công ty Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc.
Được biết, BCH Cộng đồng đã đưa một hồ sơ của Ban Duyệt xét Dự án này, dày khoảng 600 trang cho chính phủ Lao động thời Thủ hiến Daniel Andrews nhưng chưa thấy hồi âm. Đó cũng là điều nhiều người muốn được làm sáng tỏ, minh bạch.
Cộng đồng sẽ bị thiệt hại vì chuyện “LẠY ÔNG, TUI Ở BỤI NÀY”. Chuyện của một hội đoàn tự nhận là đại diện cho rất nhiều người nhưng không có 1 hội viên chính thức nào từ 1987, là năm đăng bạ với CAV!
Và bây giờ tranh giành nhau cái ban chấp hành, giải thích cái Nội quy 2024 mà trong số họ có nhiều người bỏ phiếu chống vào cuối năm 2024, nhưng bây giờ dùng nó để giải thích theo ý của họ.
Lời kết: Chỉ có tòa án (Magistrate Court hay Supreme Court) và Sở Thuế Úc (Australian Tax Office) mới giải quyết những tranh chấp này!
Hãy đợi và chờ xem!