Phóng sự: Hội AVAC trình diễn Madam Saigon tại Thành phố Melbourne, Úc

17 Tháng Năm, 2024 | Người Việt đó đây
Khoảng 300 khán thính giả theo dõi một trong các màn vũ của Hội AVAC trong chương trình Madam Saigon. Hình: NTH

(Ls. Nguyễn Tân Hải ghi nhanh) – Buổi trình diễn Madam Sài Gòn do AVAC (Australian Vietnamese Arts and Culture), Hội Văn Hoá Nghệ Thuật Tổ chức đã diễn ra vào ngày chiều Thứ Bảy 4/5/2024 tại Bowery Theatre, St. Albans.

Vì tham dự Bữa Ăn Trưa Ngày của Mẹ” do Hội Cao Niên Boroondara KEW tổ chức nên chúng tôi đã đến hơi muộn.  Buổi Trình Diễn Madam Saigon do Hội Văn Hoá Nghệ Thuật (AVAC) mời, được tổ chức tại St. Albans. Buổi Trình Diễn đượm màu sắc Dân tộc Việt đã được Hội AVAC thực hiện một cách long trọng tại Bowery Theatre St. Albans, một địa chỉ quen thuộc với người Úc gốc Việt sống tại vùng Miền Tây Melbourne.

Hiện nay phần lớn những buổi trình diễn nghệ thuật của người Việt được tổ chức tại địa điểm này. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Madam Saigon nhằm vinh danh các tiền bối phụ nữ làm gương sáng cho phụ nữ những thế hệ sau.

Chúng tôi thấy tham dự sự kiện này gồm có bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Úc, con chim đầu đàn của giới phụ nữ Úc gốc Việt sinh sống tại tiểu bang Victoria;  Bà Mỹ Hạnh, Hội Trưởng hội Cao Niên Boroondarra;  Kew và phu quân cùng với Bích Thi người bạn đường đã đồng hành với tôi gần nửa thế kỷ.

Chúng tôi tham dự Buổi 1 từ 2.00 đến 4.00 PM. Còn Buổi 2 sẽ bắt đầu từ 7.00 PM đến 9.00 PM cùng ngày. Chúng tôi được biết là giá vé vào cửa của Buổi Trình Diễn là $10, giá vé thật khiêm nhường trong tình trạng kinh tế hiện nay tại Úc.

Cô Mai Hương, Hội trưởng AVAC phát biểu khi tặng hoa cho Bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội trưởng hội PNVU và Nghị viên Dáng Thơ, cựu Hội trưởng sáng lập AVAC. Hình: NTH

Cũng như mọi lần chúng tôi đã vào Bowery Theatre bằng lối đi thang máy. Ban tổ chức đã chu đáo cắt đặt các thiện nguyện viên hướng dẫn khách tham dự đến tận chỗ ngồi. Lúc chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi thì trên sân khấu đang trình diễn màn múa với các biểu diễn viên múa nữ với y trang đẹp mắt miền thượng du.

Trang phục của các biểu diễn viên múa nữ màu đen của dân tộc thiểu số Ede. Khi chàng trai xuất hiện trên sân khấu thì mọi người không khỏi ngạc nhiên vì anh mặc đồ lính chiến hoa dù với Logo trên ngực áo là Sư đoàn Nhảy Dù VNCH. Lòng tôi dấy lên một niềm hãnh diện cho miền Nam Tự do của tôi. Tuy con non trẻ nhưng là một nền dân chủ tự do thực sự đầu tiên cho dân tộc Việt nam.

Một phần trình diễn đặc sắc khác là việc giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt nam với trang phục áo dài qua các thời đại. Từ áo dài thời tiền chiến đến áo dài thập niên 60, 70 , 80 và hiện nay. Từ áo dài cổ cao đến cổ thấp, áo dài raglan  v.v…

Ban tổ chức có nhắc đến áo dài không cổ đó Bà Trần Lệ Xuân (vợ của Cố Vấn Ngô Đình Nhu thời Đệ Nhất Cộng Hoà) sáng chế. Tôi còn nhớ rõ là vào hồi đó phong trào mặc đạo dài không cổ đã một thời rộ lên tại đất Saigon hoa lệ.

Ông Nguyễn Quang Duy được vinh dự trao hoa cho bà Huỳnh Bích Cẩm. Hình: NTH

Trình diễn Madam Saigon có sự tham dự của gần 300 đồng hương với sự hiện diện của một số vị khách quý như Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Cộng đồng NVTD Tiểu bang Victoria; Bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội Trường Hội Phụ nữ Việt Uc; Bà Mỹ Hạnh, Hội Trường Hội AVA Kew và những vì quan khách khác.

Sau những màn múa và hát được trình bày, Bà Hội trưởng AVAC là Mai Hương đã vinh danh những phụ nữ Úc gốc Việt đã đóng góp vào những thành quả của Cộng Đồng Người Úcc gốc Việt tại Victoria, điển hình là sự đóng góp của Bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Úc đã đóng góp không ngừng nghỉ hơn 40 năm qua.

Từ 15 phụ nữ Việt nam trẻ vào đầu thập niên 80 đồng tâm thành lập hội Phụ Nữ Việt Úc (AVWA), cho đến nay sau 40 năm đã có một cơ sở hoạt động lớn mạnh để giúp đỡ cho người Việt tại Victoria với hơn 350 nhân viên và một số thu nhập đáng kể là trên 40 triệu đô là mỗi năm.

Nhân dịp này tôi thấy cũng cần phải ghi nhận là ngoài việc đóng góp những màn ca Múa và những hoạt cảnh văn nghệ trong sinh hoạt Hội đoàn tại Victoria, Hội Văn Hoá Nghệ Thuật (AVAC) do Bà Mai Hương lãnh đạo còn có những hoạt động để duy trì nền văn hóa Việt nam và hỗ trợ cho những tù nhân lương tâm hiện còn đang bị Cộng sảnViệt nam giam giữ.

Từ trái: Các “Bà Sàigòn” ở Melbourne- Bích Thi,  Mỹ Hạnh, Bích Cẩm và Kim trước Bowery Theatre ở St Albans. Hình: NTH

Một hoạt động khác của AVAC trong tương lai là mở khóa huấn luyện đào tạo Lãnh đạo cho Phụ nữ Việt nam tại Victoria. Hiện nay hội viên của AVA đã lên đến con số trên 100.

Phần cuối của chương trình rất đặc sắc với sự góp mặt của toàn thể các biểu diễn viên Múa, các ca sĩ, nhạc sĩ trên sân khấu, một số phụ nữ tại Victoria đã được Bà Mai Hương và Hội AVAC vinh danh trong đó có con chim đầu đàn Huỳnh Bích Cẩm. Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ Tịch CĐNVTD cũng nhận được vinh dự trao hoa cho Bà Huỳnh Bích Cẩm, người được vinh danh đầu tiên.

Ước mong trong tương lai AVAC sẽ có nhiều chương trình ca múa để bảo tồn văn hóa Việt nam trong một nước Úc đa văn hoá.

Mọi người ra về trong lòng thơ thới hân hoan vì biết rằng, tiếng Việt còn, văn hóa Việt còn thì nước Việt còn trường tồn trong mọi hoàn cảnh của lịch sử.

Thứ Bảy 04.05.2024

(Trích từ báo điện tử www.etvts.com.au số 1982, phát hành Thứ Tư 08.05.2024)