Trò hề trước tòa soạn báo Người Việt vẫn tiếp diễn, bởi vì sự sợ hãi và lợi dụng

16 Tháng Mười Hai, 2008 | Người Việt đó đây

 

Dựng bàn thờ 5 vị tướng tuẫn  tiết ở ngoài đường để đánh nhật báo Người Việt 

 

Cái gọi là “biểu tình tự phát” với trò quấy rối nhật báo Người Việt suốt một năm qua vẫn diễn ra trước mặt mọi người nhưng sẽ còn lâu mới chấm dứt vì ra vẻ có những hậu thuẫn ngầm. Vả lại, có những kẻ không biết làm gì như Ngô Kỷ dư hơi rảnh công, muốn chơi nổi lấy tiếng, sẵn sàng làm con múa rối nên cứ ra đường nằm vạ một cách vô tội vạ. Thế mà chẳng có tờ báo nào ở Quận Cam lên tiếng chỉ trích! 

 

Phần lớn im re. Có thể họ họ sợ hay quan niệm yên thân, tránh voi không xấu mặt. Thế thì cái gọi là tự do ngôn luận, cương luân của người làm báo đâu rồi? Số rất ít lợi dụng nhảy vào ăn có, trả đũa.

 

Báo chí ở nước Bôn-xa như thế, đã lâu lắm rồi, chỉ giỏi đánh nhau nhưng không dám lên án tệ nạn xã hội, dù đó là do những người khoác áo quốc gia chống cộng để phá hoại cộng đồng, nên tệ nạn quấy rối kiểu “biểu tình tự phát” vẫn còn tiếp diễn.

 

Nay họ mượn thêm cánh tay của Đức Trần Hưng Đạo bắt ngài chỉ vào tòa soạn Người Việt. Có ai thấy chướng mắt không?

 

Họ lập bàn thờ ngoài đường và trước văn phòng báo Người Việt giống thời phật giáo Miền Trung đưa bàn thờ ra ngoài đường để chống chính phủ Sài Gòn.

 

Khi bà Janet Nguyễn thắng cử, họ mời bà tới thắp hương lạy và cám ơn 5 vị tướng tuẫn tiết đã phù trợ cho bà  thắng(?), mà thắng người Việt khác cũng có máu chống cộng đầy người.

 

Như tin trên mạng cho hay, tuần này họ vẫn tiếp diễn trò này thắp hương trước bàn thờ 5 vị tướng để mời ông luật sư Andrew Đỗ ra thắp hương, tạ ơn 5 vị tướng tuẫn tiết phù trợ cho ông Đỗ đổ chức nghị viên.

 

Hình gởi tới TVTS không ghi chú nên không biết người cầm loa là ai? Nhưng chắc chắn là nhân vật tai to mặt lớn trong nước Bôn-xa

 

Chưa hết, trước đây Ngô Kỷ –người có thói quen quấn cờ VNCH và cờ Mỹ vào người hay dùng các lá cờ này làm áo—lên án báo Người Việt nhục mạ cờ vàng qua vụ đăng bức tranh là lý do gây nên cuộc “biểu tình tự phát”, nay lại lên án Người Việt xây cột cờ không đúng cách, vì thế lại “nhục mạ” cờ vàng thêm một lần nữa.

 

Tuần qua  Người-biểu-tình-tự-phát-Ngô-Kỷ nói về việc treo cờ của báo Người Việt như sau, trích từ tuần báo Viet Weekly (một đối thủ và kẻ thù của Người Việt):

 

Sử dụng tối đa quyền tự do ở xứ tự do: Bàn thờ trước tòa soạn nhật báo Người Việt

 

Trong tuần qua, ông Ngô Kỷ đã đưa ra một bài viết về “Quy cách treo cờ”, dựa trên các tài liệu của Hoa Kỳ để giúp một số hội đoàn tại Little Saigon theo đúng qui cách treo cờ, chào cờ, phủ cờ VNCH sao cho đúng. Nhân đó, ông Ngô Kỷ cũng đặt vấn đề cột cờ của Cty Người Việt nằm phía trước của tòa soạn nhật báo này.

 

Theo ông Ngô Kỷ, nhìn vào hiện trạng đang diễn ra trước mắt, thì Cty Người Việt đã vi phạm, treo sai thứ tự của các lá cờ hiện có. Ngô Kỷ nói “Thứ nhất, Cty Người Việt đã cố tình làm ra 3 cột cờ một cách không cần thiết.

 

Hầu hết các nơi dựng cột cờ tại Little Saigon như Khu vực tượng đài Việt-Mỹ, Khu nhà sách Tú Quỳnh, Khu đài phát thanh VOV,…đều chỉ có 2 trụ cờ mà thôi. Đó là cờ Hoa Kỳ và cờ VNCH. Tại sao phải cần thêm cờ của tiểu bang California? Theo tôi, đây là ý đồ muốn bôi bác thế đứng của VNCH chỉ ngang hàng với một tiểu bang của Hoa Kỳ?

 

Điểm thứ hai, theo qui cách treo cờ, thì các cột cờ phải được xếp ngang hàng với nhau, không thể cờ nào trước, cờ nào sau. Cty Người Việt đã để cờ Hoa Kỳ đứng trước bảng hiệu Người Việt, và để cờ VNCH sau lưng bảng hiệu, như vậy cũng là thất kính. Tại sao họ lại một lần nữa làm nhục cờ VNCH? Nếu không vì lý do phong thủy, thì Cty Người Việt không có lý do gì sắp đặt 3 cột cờ theo hình cánh cung bắn ngược ra như vậy.

 

Điểm thứ ba, Cty Người Việt đã có ý mị dân, vì suốt 30 năm qua, họ không hề làm công việc dựng cột cờ như một thành tâm, mà chỉ vì bị đoàn biểu tình đặt vấn đề, họ mới dựng cột cờ, không có bất cứ một giải thích nào thoả đáng. Phải chăng dựng 3 cột cờ, Cty Người Việt muốn “đánh phủ đầu” đoàn biểu tình, muốn dành “chính nghĩa” về mình? Họ đã sai lầm nghiêm trọng!” Ngô Kỷ phát biểu một hơi.

 

Sau mấy tháng nặn óc, Ngô Kỷ đã kiếm được cái cớ mới: dựng cột cờ và treo như thế này là xúc phạm lá cờ vàng

 

Theo ông Ngô Doãn Tiên, một trong số những người biểu tình tự phát, trong một số lần phát biểu trên các làn sóng phát thanh và báo chí, cũng rất bất bình về các cột cờ dựng lên ở Cty Người Việt, vì hàng ngày biểu tình với danh nghĩa “bảo vệ danh dự của lá cờ vàng”, những người biểu tình tỏ ra rất bực bội khi nhìn ba cột cờ trước Cty Người Việt.

 

Theo đoàn biểu tình nhận định, họ đang vận động các tổ chức, đoàn thể để đòi hỏi Cty Người Việt phải giải quyết thỏa đáng chuyện cột cờ.

 

Ông Ngô Kỷ nói: “Chẳng thà họ đừng treo cờ còn tốt hơn là treo không đúng, có ý làm nhục mạ lá cờ VNCH của chúng ta. Do đó, chúng tôi yêu cầu Cty Người Việt phải xóa bỏ, dựng lại, treo lại các lá cờ cho đúng theo qui cách treo cờ. Nhân đây, chúng tôi xin đặt vấn đề nhức nhối này với các hội đoàn liên hệ như Ủy ban bảo vệ cờ Vàng, Ủy ban vinh danh cờ vàng, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Hội Mũ Đỏ,… và các cá nhân còn lưu tâm đến lá cờ vàng và có trách nhiệm về vấn đề chào cờ VNCH như đại tá Phạm Văn Thuần… xin qúi vị hãy nhìn lá cờ vàng đang bị xâm phạm và treo không đúng cách, phục vụ những âm mưu, ý đồ cá nhân của Cty Người Việt. Xin qúi vị hãy tiếp tay với chúng tôi đòi hỏi Cty Người Việt phải dựng lại, treo lại cờ cho đúng đắn. Thà không có còn hơn có mà không đúng, sai phạm!”

* * *

 

 

Đúng là ngồi lê đôi nách kiếm chuyện, cái nhà ông Ngô Kỷ này!  Khổ nỗi, các đài phát thanh, báo chí ở Quận Cam vì muốn câu độc giả nên vẫn để cho ông này mượn diễn đàn tiếp tục nói bậy nói bạ.

 

Bà Đỗ Ngọc Yến bên cạnh tượng chồng và số báo đầu tiên

Cũng trong tuần này, trong khi nhóm “biểu tình tự phát” tiếp tục chiến dịch trường kỳ cắm dùi trước tòa soạn với mục đích làm cho báo này sập tiệm, thì hôm qua, 15 tháng 12 báo Người Việt kỷ niệm đúng 30 năm ngày báo này chào đời, lúc đó có tên là “Người Việt Cali”.

 

Bà Ðỗ Ngọc Yến –vợ của người sáng lập– đã đến thăm tòa soạn Người Việt, mang theo trang thứ nhất của số báo Người Việt đầu tiên. Sau đó bà dùng cơm trưa và chụp hình kỷ niệm với các nhân viên. (TVTS ONLINE)

 

Những bài liên quan:

> Vụ báo Người Việt đã trở thành… trò hề!

> Lý Tống tái xuất giang hồ, nhập đoàn biểu tình chống báo Người Việt

 > Biểu tình: chuyện dài “quốc-cộng” xứ Bôn-xa (hồi 5) – Từ chống người xem Euro Cup đến biểu tình nhân Ngày Quân Lực