Dân đói, nhưng Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm ra ngoại quốc ăn bi-tết kiểu… đại ca, soái ca, dân chơi

06 Tháng Mười Một, 2021 | Tin tức,Tin Việt Nam
Ông Tô Lâm (phải) đang được đầu bếp Nusret Gokce đưa miếng thịt bò lên tận miệng. (Hình: Cắt từ clip tiktok của Nusr-Et)

Lời giới thiệu của TVTS: Trong dịp phái đoàn chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt VN công du đem theo một ê kíp bộ trưởng và các doanh gia “mang chuông đi đánh xứ người” ở Anh quốc, có hai sự kiện làm dư luận VN quan tâm.

Trước hết là việc tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tặng cho trường Linacre College thuộc đại học danh giá nhất Anh quốc là Đại học Oxford số tiền 155 triệu bảng Anh (khoảng $211 triệu Mỹ kim hay $289 triệu Úc kim).

Quá cảm động trước một đất nước nghèo, thường xin viện trợ ngoại quốc,  nhưng tỉ phú nước nghèo lại có lòng quảng đại bao la, ban hiệu trưởng Linacre Collge đề nghị đổi tên trường Linacre College thành Madame Thảo College.

Nhiều người đặt câu hỏi tại sao bà tỷ phú không giúp đại học của mình, dân của mình, nhưng câu trả lời thật đơn giản. Kinh doanh mà! Thả con tép bắt con tôm!

Chủ tịch SOVICO Nguyễn Thị Phương Thảo và Giáo sư Nick Brown – Hiệu trưởng Trường Đại học Linacre, Viện Đại học Oxford, ký biên bản ghi nhớ hợp tác hôm 31/10. Thứ hai góc trái là Đại tướng Công An Tô Lâm. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Bên cạnh đó, có chuyện “ăn chơi” (ăn nhưng không biết có chơi không) của ông Đại tướng Bộ trưởng Công An Tô Lâm làm dư luận dậy sóng vào ngao ngán. Bởi vì đa số dân chúng Việt Nam hiện thiếu ăn, không có việc làm do lối chống dịch như chống giặc của nhà nước cộng sản (một nhà nước trên danh nghĩa là vô sản).

Dù ông Đại Tướng (lương 16.6 triệu đồng/tháng hay $721 Mỹ kim một tháng)  bỏ tiền túi để ăn chơi kiểu này,  hay ai đó bao cho ông, việc trong video clip ông há mồm đớp (chắc chắn không phải giả, cắt ghép) được tung lên mạng đã nói lện sự vô cảm, sa đọa của những con người đề cao, dạy cán bộ và nhân dân đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau đây là một trong những bản tin được đưa lên mạng, với nhiều nguồn khác nhau trong đó clip biểu diễn làm món ăn và đớp được cho xuất phát từ người trong nhà hàng đưa ra.

* * *

LONDON – Nhân dịp đi công du nước ngoài, Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm há mồm đớp miếng steak bò dát vàng đắt nhất thế giới.
Tin từ các trang báo “ngoài lề” cho biết một video clip được lan truyền cho thấy ông Tô Lâm, trùm công an Việt Nam, đang há miệng tận hưởng miếng beefsteak dát vàng đắt nhất thế giới của đầu bếp Nusret Gokçe, người có biệt danh là Salt Bae, hay “thánh rắc muối” theo cư dân mạng Việt đặt tên.

https://twitter.com/i/status/1456512178580705280

 

Ông Nusret Gokçe, 38 tuổi, là một trưởng bếp lừng danh từ Thổ Nhĩ Kỳ đang có khoảng 15 nhà hàng tại Âu Châu và Hoa Kỳ với hơn 600 nhân viên, đặc biệt là tại thủ đô London, Anh, nơi mà một phái đoàn CSVN đã đến mấy trước đây. Đầu bếp “thánh rắc muối” chuyên ướp các món ăn với những gia vị đặc biệt thơm ngon, mà độc đáo nhất là dát vàng thật trên món ăn.
Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok của chính đầu bếp Nusret Gokçe, người ta thấy ông khoe hình đang đút một miếng steak dát vàng vào miệng của Tô Lâm tại bàn ăn.
Bộ Trưởng Công An Tô Lâm là một trong những quan chức tháp tùng chuyến công du Anh, Pháp của Thủ Tướng VSVN Phạm Minh Chính.
Vào đêm thứ Năm tại Việt Nam, mạng xã hội lan truyền một video clip dài khoảng 40 giây trên trương mục tiktok nusret của ông Nusret Gokçe, người có biệt danh “thánh rắc muối,” cho thấy Tô Lâm là thượng khách tại nhà hàng.
Bữa ăn tối của bộ trưởng cộng sản là miếng steak dát vàng 24 carat và rượu vang đỏ. Món beefsteak này được phục vụ bởi chính tay ông Gokçe.
Theo dân mạng, để được đích thân Gokçe rắc muối và nhét steak vào mồm Tô Lâm, nhóm phụ tá của ông ta đã phải đặt chỗ trước nhiều ngày.

Đại tướng ăn chơi kiểu này mới giống đại ca, soái ca… hình cắt từ clip trên mạng

Được biết nhà hàng của “thánh rắc muối” ở London có giá rẻ nhất 850 bảng Anh ($1,160 Mỹ kim). Giá cho một bữa ăn với steak dát vàng và rượu vang với sự phục vụ đặc biệt của Nusret Gokçe có thể lên tới $50,000 Mỹ kim, tương đương 1.15 tỷ đồng tiền Việt Nam.
Trên Facebook cá nhân, Vương Quốc Oai cho ý kiến: “Cán bộ cao cấp mà đưa cái mõm ra đớp miếng thịt giữa bàn dân thiên hạ. Đúng là hồng phúc dân tộc!”
Facebooker Uyên Thảo Trần Lê viết: “Kể ra thì bác Tô coi miếng ăn to nhở. Khiếp! Xem cái đoạn thằng thánh rắc muối nó cầm kiếm xiên miếng thịt đưa đến mồm mà kinh thay cho bác Tô.”
Chỉ khoảng một giờ sau khi mạng xã hội dấy lên bàn tán, đoạn video clip đã bị xóa khỏi trương mục tiktok nusret nhưng vẫn đang được các blogger chia sẻ rầm rộ trên Facebook.
Trước khi Tô Lâm đi “đớp” steak và bị thâu hình, báo chí cộng sản tại Việt Nam đã hình ảnh đạo mạo, nghiêm chỉnh của Tô Lâm cũng như Phạm Minh Chính cùng các quan chức CSVN khác. Không ai ngờ sau giờ họp thì họ đi ăn chơi như vua chúa với tiền thuế của nhân dân Việt Nam.
Theo truyền thông nhà nước cộng sản, sáng thứ Ba, 2/11, Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp Bộ Công An CSVN đến đặt vòng hoa tại mộ “tổ cộng sản” Karl Marx ở nghĩa trang Highgate, London. Vòng hoa mang dòng chữ “Đảng ủy Công An Trung Ương, Bộ Công An Việt Nam kính viếng.”
Đài An Ninh TV và báo chí cộng sản đã tuyên truyền rằng “chuyến thăm khu mộ Karl Marx của Đại Tướng Tô Lâm khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Việt Nam đối với một trong những nhân vật đã góp phần vạch đường chỉ lối cho một dân tộc từng bị đế quốc, thực dân áp bức đô hộ đi đến con đường ấm no, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu.”
Sau màn “uống nước nhớ nguồn” theo đúng bài bản tuyên truyền cộng sản thì Tô Lâm đi “uống rượu tư bản” và ăn steak dát vàng.

Tô Lâm (giữa) đang xem món steak được nướng tại bàn.

Tô Lâm hiện là bộ trưởng có thế lực nhất tại Việt Nam và có thể sẽ leo lên hàng lãnh tụ trong nhóm “tứ trụ,” lên chức tổng bí thư. Ông này có công với đảng sau khi đến Đức với sứ mạng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mang về giam tại Hà Nội.

Liên quan việc Tô Lâm chính thức tới Âu Châu sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, Đức mấy năm trước, Facebooker Thanh Hieu Bui, tức Người Buôn Gió cho biết: “Đoàn thủ tướng Việt Nam công du châu Âu. Đến Anh có cả bộ trưởng công an Tô Lâm. (Nước) Anh nằm ngoài khối visa chung Châu Âu, sau đó đoàn thủ tướng sang Pháp.
“Không biết Bộ trưởng Tô Lâm có đi cùng thủ tướng từ Anh sang Pháp không? Sở dĩ thắc mắc là việc này liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và lời đồn đại Đức đang muốn triệu tập Tô Lâm để làm rõ.
“Nếu Tô Lâm cũng sang Pháp, mà không thấy phía Đức ý kiến gì. Có thể hiểu là không có chuyện Đức đòi triệu tập bộ trưởng công an Tô Lâm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, hoặc là Pháp chẳng quan tâm gì tới việc Đức đòi triệu tập Tô Lâm cả.”
Trong khi đó Hoàng Dũng viết mỉa mai trên Facebook: “Bữa tối của vị Tổng Bí Thư tương lai chỉ thuần tuý là bít-tết và rượu vang đỏ. Dù món bít-tết này đắt hơn thông thường vì nó được phục vụ trực tiếp bởi Nusret Gokçe thì cũng không sao – tiền thuế của nhân dân vẫn gồng được. […] Mời anh chị có tài khoản tiktok vào đọc bình luận để biết thêm câu chuyện và nhớ bình luận để cho người đọc khắp thế giới biết rằng người Việt ta nghèo mà không hèn, đói mà không rách. Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.”
(Viễn Đông, nguồn báo Đất Việt, báo Tiếng Dân)