3 người Việt liên quan đến vụ giết người từ hộp đêm Salt được trắng án, 2 người được giảm án

17 Tháng Sáu, 2008 | Tin nước Úc

 



James Huynh, 19 tuổi đã bị chém bằng gươm và chết ở gần sông Yarra. Hai anh em họ của James là Việt Huỳnh 25 tuổi và Nam Huỳnh 21 tuổi đã nhảy xuống sông và bị chết chìm khi bị một băng đảng xài gươm rượt theo.


 


Vụ án này gây chấn động cộng đồng Việt Nam tại thành phố Melbourne và được coi là một vụ giết người ghê tởm và kinh rợn đối với cộng đồng chính mạch vì các băng nhóm xài gươm dao và nạn nhân James Huỳnh bị rượt và đâm đến chết.


 


Trong khi đó, hai người anh em bà con chú bác của James là Việt và Nam bỏ chạy và tới bờ sông thì do khiếp sợ nên nhảy đại xuống sông Yarra và chết trôi vì không biết bơi hay bơi kém. Trời đêm đó rất lạnh vì là mùa đông.


 


Trong phán quyết đầu tiên, Chánh án Robert  Redlich mô tả Việt Và Nam nhảy xuống sông là hành động của sự tuyệt vọng. Ông nói với những bị cáo: “Các người tạo một cảm giác sợ hãi cho Việt và Nam Huỳnh khi các người rượt, và dù họ không biết bơi, họ chọn cách nhảy xuống sông để trách sự bạo động của các ngươi”. Ông mô tả việc giết James Huỳnh là tan bạo, ghê rợn.


 


7 người bị bồi thẩm đoàn xét có tội và bị quan tòa Redlich tuyên án, đã kháng án. Tòa kháng án được chủ tọa bởi 3 ông chánh án là Frank Vincent, Murray Kellam và Peter Buchanan.


 


Ngày Thứ Ba hôm nay,  Tòa Kháng án phán 5 trong những kết án đó “không an toàn và không hợp lý và không thể được hỗ trợ bởi bằng chứng”.


 


Trong một bản luận án tóm tắt, ba vị chánh án đã cho rằng dù có bằng chứng để cho bồi thẩm đoàn kết án, Tòa Kháng án sau khi nhận xét và đánh giá, quyết định rằng không duy trì tất cả các phán quyết có tội được. Tòa Kháng án dùng quyền của tòa mà bác bỏ một phán quyết của bồi thẩm đoàn viện lý do là nó không hợp lý hay không thể hỗ trợ căn cứ trên các chứng cớ.


 


Quyết định của Tòa Kháng án có nghĩa không có ai chịu trách nhiệm về những cái chết dưới lòng sông.


 


Thế là Long Tran, Hong Bui va Hoang Tran bị án 15 năm và 14 năm rưỡi tù nay được trắng án và sẽ được trả tự do. Cả 3 hy vọng sẽ được rời tù trong ngày hôm nay.


 


Hai người khác, Cuong Quoc Lam va Hung Tu Van được giảm án từ 30 năm xuống còn 18 năm với điều kiện ngồi tù tới thiểu 15 năm.


 


Hai người khác liên hệ trong vụ giết người tàn bạo này là Linh Van Nguyen va Thanh Nha Nguyen bị bác đơn kháng án và tiếp tục thọ án 16 năm và 18 năm rưỡi của họ.


 


Bên ngoài tòa, người anh/em trai cua Long Tran là Vien “Vinny” Tran tỏ ra vui mừng khi người thân của ông được trả tự do sau mấy năm ngồi tù. Vien Tran nói: “Việc này đã tạo lại niềm tin của tôi vào hệ thống luật pháp của Úc”.