“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”: Lễ Giỗ 3 năm cố LM Huỳnh San tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Melbourne, Úc Châu

22 Tháng Mười, 2022 | Người Việt đó đây,Tin nước Úc
Di ảnh cố Linh mục Bartolomeo Huỳnh San trong Lễ Giỗ 3 năm tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Hình:  Châu Xuân Hùng

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và với tấm lòng tri ân. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy vừa qua, ngày 15 tháng 10 năm 2022, cộng đoàn thánh Tôma Thiện đã long trọng cử hành Lễ giỗ 3 năm cố Linh mục Bartolomeo Huỳnh San, – nguyên linh mục tuyên úy cộng đoàn thánh Tôma Thiện.

Không chỉ riêng các tín hữu trong cộng đoàn thánh Tôma Thiện, chiều hôm nay, quý linh mục tu sĩ, các Ban Mục vụ cũng như các ban ngành đoàn thể, của các cộng đoàn trong cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne đã đến tham dự, hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho ngài.

Mọi người đến dự thánh lễ hôm nay, cầu nguyện đặc biệt cho ngài, bởi lẽ trong 40 năm linh mục thì 33 năm Cha đã gắn bó với cộng đồng Công Giáo người Việt ở Melbourne. Khởi đi từ những năm tháng đầu của đời linh mục, thi hành sứ vụ mục tử ở cộng đoàn thánh Gioan Hoan, Collingwood, và những năm tháng sau đó ở ngay chính nơi đây, trước đây mang danh xưng Trung Tâm Hoan Thiện và bây giờ là Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Có thể nói tất cả tinh túy đời linh mục, Cha đã dồn cả công sức và tâm huyết cho trung tâm này.

Trên cung thánh, di ảnh ngài được đặt tại vị trí trang trọng, hương trầm và ánh nến nghi ngút quyện lời kinh tha thiết cộng đoàn thành kính dâng lên Chúa qua lời kinh nguyện và những bài thánh ca đầm ấm. Cố linh mục “tuy xa mà rất gần”, ngài như đang hiện diện giữa đoàn con của ngài ngay tại nơi chốn mà ngài đã bỏ hết công sức để xây dựng và ngày hôm nay cộng đoàn Công Giáo người Việt ở Melbourne đã thừa hưởng một trung tâm nguy nga tráng lệ.

Thánh lễ do Cha Đặng Nhật Trường CSsR, Lm Tuyên úy cộng đoàn Thánh Tôma, chủ tế. Đồng tế với ngài có các cha Lý Trọng Danh CSsR, Đỗ Tuấn Anh CSsR, Nguyễn Hữu Quảng SDB, Hoàng Kim Huy SDB & Phạm Minh Ước S.J.

Thánh lễ đồng tế do Cha Đặng Nhật Trường CSsR, Lm Tuyên úy cộng đoàn Thánh Tôma, chủ tế. Hình:  Châu Xuân Hùng

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế chào đón cộng đồng dân Chúa và mời gọi mọi người trước hết là tạ ơn Chúa và cùng nhau hiệp dâng thánh lễ trong tâm tình vui tươi vì với niềm tin vào Thiên Chúa, vào ơn cứu độ, chúng ta mừng là giờ đây cha cố đã về với Chúa.

Phần giảng lễ, cha Quảng đã chia sẻ đoạn Tin Mừng của thánh Gioan, liên kết với cuộc đời của cha Huỳnh San. Thật vậy lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mọi người “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.  Trong suốt cuộc đời linh mục, cha cố đã luôn noi gương Đức Giêsu, hằng quan tâm đến những người cần sự giúp đỡ, vào những tháng năm đầu thập niên 1980’s cha thường hay đến thăm hỏi những gia đình người tị nạn mới chân ướt chân ráo đến định cư ở các lầu nhà chúng cư chung quanh giáo xứ thánh Giuse, Collingwood, cha không phân biệt lương giáo, cha ân cần hỏi thăm. Cha sống đời sống khó nghèo, cha Quảng kể chuyện trong bài giảng của Đức Cha Hilton Deacon nhân dịp khánh thành nhà nguyện Trung Tâm Hoan Thiện (bây giờ là Hội Trường Cha San), Đức Cha nói “pray for your Chaplain, he lives in the tent of the dog” (nếu dịch sát nghĩa thì có nghĩa là quý ông bà hãy cầu nguyện cho cha tuyên úy của quý ông bà, ngài hiện sống trong một cái lều nhỏ cho chó ở). Ý của Đức Cha là nói cho giáo dân biết là cha sống khó nghèo, sống cuộc đời hy sinh, tất cả là vì đàn con chiên của Chúa. Cha đã sống hy sinh khó nghèo chỉ ước mong sao cho xây dựng được một nơi thờ phượng cho cộng đồng người Việt công giáo ở vùng Đông Nam Melbourne.

Kết thúc bài giảng cha Quảng nhắn nhủ mọi người là với niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta hãy noi gương cố linh mục, cuộc sống của chúng ta không phải là ở đời này, nhưng là cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta tin rằng cha đã về với Chúa, như lời Đức Giê-su đã nói “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”. (Lời Chúa: Ga 14, 1-5).

Tiếp tục Thánh lễ, hiệp với hiến lễ giao hòa của Chúa Giêsu, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa Cha “Hy Lễ Cuối Đời” (Sr Kim Loan), như nhắc nhở mọi người về đời linh mục cha Huỳnh San, vang vọng ước nguyện chân thành của cha: “Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo danh Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn đời con yêu Chúa không ngơi…”

Các ca viên trong Liên Ca Đoàn của Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện, Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Hình:  Châu Xuân Hùng

Tan lễ, một số người trong cộng đoàn đã đến trước di ảnh cố Linh mục Huỳnh San, chiêm ngắm hình ảnh bình dị tươi tắn của ngài, và có một số người đã chụp hình với di ảnh cha và thầm dâng lời cảm tạ Chúa, cám ơn cha trong hương trầm và ánh nến lung linh.

Khi còn sinh tiền cha Huỳnh San vẫn thường nói: “Tôi sống nhưng không phải là Tôi nữa, mà là Chúa Ki Tô Sống Trong Tôi” (Gl 2,20).

Nghe câu nói này chúng ta có thể hiểu là nếu sự sống trong tôi là sự sống của Chúa và là chính Chúa sống trong tôi thì mọi tư tưởng, ý hướng và hành động của tôi đều phải xuất phát từ sự sống ấy và phù hợp với sự sống ấy. Áp dụng vào đời sống thường ngày, thì khi chúng ta đến một nơi để sinh sống không đơn thuần chỉ theo ý riêng mình, mà còn được Chúa mời gọi để góp phần loan báo Tin Mừng, loan báo hồng ân cứu độ của Thiên Chúa nơi mình đến.

Thật vậy, khi chia tay với giáo dân ở cộng đoàn thánh Tôma Thiện cha San chuyển đến Rosebud nhận trọng trách linh mục chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Fatima (Our Lady of Fatima), ngoài các bài giảng trong các thánh lễ cha đã chia sẻ lời Chúa mỗi ngày trong trang Facebook của cha. Tôi vẫn thường xuyên đọc những lời chia sẻ phúc âm hằng ngày của cha trong Facebook, bài chia sẻ của ngài chỉ không đầy 5 phút là đọc xong, nhưng tôi biết để viết một bài chia sẻ khoảng 250 chữ thì ngài đã bỏ ra ít nhất là vài ba tiếng đồng hồ mỗi ngày để đọc Phúc âm, rồi suy niệm lời Chúa, và đã viết ra những lời chia sẻ cho người đọc có thể cảm nhận được sâu sắc lời Chúa dạy. Những khoảng thời gian suy niệm lời Chúa và viết những lời chia sẻ này chính là lúc Chúa Kitô sống trong tâm hồn ngài.

Châu Xuân Hùng

Nhớ ơn cố Linh mục Huỳnh San.

15/10/2022