Báo chí đã viết bài xin lỗi Pauline Hanson về bức hình khỏa thân

23 Tháng Ba, 2009 | Tin nước Úc

 


Chủ Nhật vừa qua, tờ Sunday Telegraph đã có những lời xin lỗi bà cựu dân biểu Pauline Hanson sau khi nhìn nhận bức hình khỏa thân mà họ đăng trước đó cho rằng là hình của bà Hanson, không phải là hình của bà.

 


Đã có nhiều nghi vấn trầm trọng liên quan đến tính chất đáng tin cậy của người đàn ông từng bán những tấm hình chụp của một phụ nữ phân nửa trần truồng và cho đó là bà Pauline Hanson.


 


Có tin Jack Johnson, người bán bức hình khỏa thân cho báo chí,  là một người lâm tình trạng tuyệt vọng vì bệnh ung thư, cần có tiền để trả chi phí y khoa.


 


Tối thứ bảy tuần qua, Neil Breen, chủ bút tờ Sunday Telegraph tuyên bố: “Tôi đã nói suốt tuần là tôi sẽ là người đầu tiên ở Úc xin lỗi bà Hanson nếu những bức hình được chứng minh không phải của bà ta. Chúng tôi đã tự chứng minh điều đó, vì thế Pauline, tôi xin lỗi”.


 


Được biết có 3 chuyên viên  về nhận diện tin rằng  những tấm hình do News Ltd đăng tải trên báo chí, không phải là của bà Hanson. Và trong khi có một người tin chắc là của bà ta thì người khác cho rằng chỉ có 58 phần trăm cơ may là hình của bà Hanson.


 


Tuy nhiên  Vision Control International,  một công ty sản xuất chương trình điện toán rất được kính nể, nói những tấm hình đó không phải của bà Pauline Hanson.


 


Bà Pauline Hanson đã thất cử trong khi ra ứng cử đơn vị Baudesert ở bang Queensland trong ngày Thứ Bảy vừa qua. Bà nói với các phóng viên bà tin là các bức hình khỏa thân đã làm hại cuộc tranh cử của bà.


 


Kể từ khi các bức hình được đăng lên báo và nói của bà, bà Hanson luôn cho rằng các bức hình này không phải của bà.


 


Bà Hanson hiện đang tiến hành vụ kiện các cơ quan truyền thông về tội mạ lị. Người ta nói rằng bà Hanson lần này sẽ kiếm được bộn tiền nhờ bồi thường thiệt hại. Nghe nói bà đã nhờ những luật sư chiến nhất chuyên về mạ lị để kiện cho bà.


 


Một bồi thẩm đoàn sẽ nghe các bên kiện cáo tranh luận và sau đó sẽ xét sự tai hại đến với bà như thế nào, chẳng hạn những người Úc bình thường khi xem những bức hình đó sẽ đánh giá con người bà như thế nào, có coi thường bà cựu dân biểu không v.v… và v.v…


 


Một khi các tờ báo đã nhìn nhận rằng các bức hình đó không phải là của bà Pauline Hanson, bà cựu dân biểu sẽ khỏi phải qua giai đoạn khó khăn và gây lúng túng là phải trình bày lỗ rốn của mình để chứng minh các bức hình đó không phải là của bà.