MELBOURNE – Peter Jordan, chồng của dân biểu liên bang nhóm Teal, Bác sĩ Monique Ryan, cho biết đó là “một sai lầm” khi dẹp bỏ một tấm biển quảng cáo của ứng viên đảng Tự do Amelia Hamer, sau khi đoạn video ghi lại cảnh ông gỡ bỏ biển được lan truyền trực tuyến.
Đoạn phim cho thấy Jordan đi bộ trên một con phố ở nội ô Melbourne, cầm theo tấm biển quảng cáo của Amelia Hamer dưới tay.
Người quay video liên tục hỏi Jordan là ai và tại sao lại tháo dỡ tấm biển.
“Tôi không nói tôi là ai,” Jordan đáp trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng một phút.
Trước đó trong video, ông nói: “Tôi gỡ biển xuống vì nó được đặt trên đất công.”
“Đây là một tấm biển được đặt trái phép, ai cũng có thể gỡ xuống vì nó là bất hợp pháp.”
Người quay phim cố lấy lại tấm biển từ Jordan, nói rằng “nó thuộc về tôi.”
Jordan đã đưa ra phản hồi về đoạn video trong một tuyên bố hôm đầu tuần.
“Tôi xin lỗi hoàn toàn vì đã gỡ bỏ tấm biển. Đó là một sai lầm. Tôi tin rằng tấm biển đã được đặt trái phép, nhưng lẽ ra tôi nên báo cáo mối lo ngại của mình lên hội đồng địa phương,” ông nói.
Dân biểu (Teal) Monique Ryan cũng lên tiếng xin lỗi, viết rằng “điều đó không nên xảy ra.”
Bác sĩ Monique Ryan giành chiến thắng tại khu vực bầu cử Kooyong ở Melbourne sau khi cựu bộ trưởng ngân khố Josh Frydenberg chính thức thừa nhận thất bại trong một cuộc đua sít sao tại cuộc bầu cử liên bang năm 2022.
Frydenberg được bầu làm dân biểu của Kooyong vào năm 2010 và từng giữ chức Bộ trưởng Ngân khố cũng như phó lãnh đạo đảng Tự do dưới thời Scott Morrison vào năm 2018.
Ông từng được coi là một ứng viên sáng giá để thay thế Morrison làm lãnh đạo đảng Tự do trước khi rời chính trường.
Chiến thắng trước Frydenberg mang ý nghĩa lịch sử đối với Ryan, vì đây là lần đầu tiên ghế dân biểu của khu vực này không thuộc về một chính trị gia của đảng Tự do.
Tranh cãi xoay quanh tấm biển có thể phản ánh căng thẳng ngày càng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử liên bang sắp tới.
Liệu sự việc do chồng gây ra có ảnh hưởng đến chiếc ghế của bà Ryan không?