Cựu quan chức của một hội đồng thành phố ở Melbourne thừa nhận hối lộ

15 Tháng Mười Một, 2011 | Tin nước Úc

 









Kenneth Wolfe nói ông ta bị ghiền cờ bạc. Photo courtesy: Craig Abraham, source: The Age


 


Tòa Trung thẩm Victoria được nghe rằng một cựu nhân viên Hội đồng Thành phố  Yarra thừa nhận việc đã nhận hơn $130,000 tiền hối lộ từ các nhà chứa bất hợp pháp để thỏa mãn cho cơn nghiện cờ bạc của ông ta.


 


Công tố viên Michael Roper nói với tòa án trung thẩm rằng ông Kenneth James Wolfe đã đặt cược hơn $32,000 từ năm 2002 đến 2010, trong khi ông đã nhận hối lộ từ ba người đàn ông kinh doanh nghề xoa bóp (massage) và các câu lạc bộ khác bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tình dục mà không có giấy phép. Đổi lại các những người này đưa tiền cho ông bằng cách chuyển vào tài khoản cờ bạc của Wolfe.


 


Cuộc điều tra của cảnh sát đã được thực hiện từ đầu năm với mục đích nhắm vào các ổ mại dâm và buôn bán người, và cảnh sát đã phát hiện số lượng đã lên đến 24 nhà chứa bất hợp pháp hoạt động ở bên trong phía bắc của Melbourne.


 


Ông Wolfe, người đã làm việc như một cảnh sát cho 16 năm, đã buộc phải từ chức sau khi văn phòng của ông đã bị đột kích cuối tháng mười một.


 


Ông Roper hôm qua cho biết Wolfe đã nhận được tổng cộng $ 134.260 từ ba người đàn ông bị tố cáo kinh doanh nhà thổ bất hợp pháp ở bên trong phía bắc của Melbourne: Hao Yong, “Tony” Tang, Anon Lu và một chủ sở hữu câu lạc bộ múa thoát y Neil John Hancock.


 


Luật sư Bardeep Tiwana của bị cáo lập luận ông Wolfe nên được hưởng án treo vì ông đã đồng ý cung cấp chứng cứ chống lại nhà ba người nhân kia.


 


Chánh án Murphy hoãn tuyên án đến ngày 16 tháng 11.


 


Nguồn tin: The Age