Đại hội bỏ phiếu thông qua dự thảo Tu chính Nội quy 2024 ngày 24/11/2024: Yes thắng

11 Tháng Mười Hai, 2024 | Cộng đồng Việt Nam,Tin nước Úc
Một thành viên muốn đặt câu hỏi bằng miệng. Hình: TVTS

Sau 9 tháng trời chuẩn bị, vài phiên họp lấy ý kiến và giải thích tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, vài lần chỉnh sửa hay những buổi đi nói chuyện trình bày với những hội đoàn trong Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria, một đại hội tu chính nội quy đã được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng ở số 90 Knight Avenue, Sunshine North vào lúc 1.00PM Chủ nhật 24/11/2024, dự trù kéo dài đến 4.00PM.
Ban Chấp hành Cộng đồng đã ra thông báo trên các phương tiện truyền thông Việt ngữ về đại hội này 4 tuần lễ trước, chiếu theo quy định.
Mở đầu buổi họp ông Nguyễn Hữu Thiện, một thành viên trong Ban Tu chính Nội quy kiêm MC của chương trình đại hội đã trình bày một số nguyên tắc, quy định cho cuộc họp.
-Người được quyền bỏ phiếu phải là người Úc gốc Việt, sinh sống tại Tiểu bang Victoria, phải ghi xuống tên họ đầy đủ, địa chỉ và/hay số điện thoại, và phải ký vào danh sách thì mới được phiếu. Ban tổ chức đã loại bỏ yêu cầu phải trình thẻ chứng minh như bằng lái xe nhưng cho biết người ký tên vào danh sách cử tri sẽ chịu trách nhiệm về mặt phát lý nếu có khai gian. Danh sách cử tri sẽ được bảo quản an toàn và sẽ được tiêu hủy sau 3 năm.
-Tu chính Nội quy 2024 chỉ được thông qua nếu có trên 50 thành viên Cộng đồng tham dự và phải đạt đa số tuyệt đối 3/4 phiếu thuận.
-Trưởng ban Tu chính Nội quy sẽ trình bày lại một số điểm quan trọng trong bản tu chính. Các thành viên Cộng đồng sẽ được dành cho 45 phút để đặt câu hỏi và mọi câu hỏi sẽ phải ghi xuống phiếu đặt câu hỏi, ai đưa câu hỏi trước sẽ được trả lời trước cho đến khi hết giờ. Không nhận bất cứ câu hỏi nào bằng miệng từ cử tọa.

Một trong vài thành viên “được ngoại lệ” cầm micro đặt câu hỏi. Hình: TVTS

“Lộn xộn” từ đầu, nhưng là chuyện “tự nhiên” trong sinh hoạt CĐ
TVTS thấy trong thông báo gần đây nhất về chương trình nghị sự của đại hội thông qua tu chính nội quy không có đề cập đến việc Ban Tu chính Nội quy giải thích bản Tu chính. Tuy nhiên trưởng ban tu chính đã đọc và giải thích khoảng một tiếng, thì có vẻ dư thừa. Bởi những ai đến dự đã đọc hoàn toàn hay phần nào nội quy, nay chỉ việc chất vấn để phản đối mà thôi, dù biết rằng ban tu chính không thể hoãn đại hội để sửa lại.
Vài người tỏ ra thiếu kiên nhẫn để nghe đọc lại nội dung tu chính nội quy và không biết lúc nào sẽ bỏ phiếu, vì họ chỉ muốn đến bỏ phiếu mà thôi. Tranh cãi không phải là lúc và có thể gây xung đột, to tiếng.
TVTS thấy rằng trước đây, trong một vài buổi hội thảo thường có một hai an ninh hiện diện để bảo đảm trật tự và an toàn cho người tham dự. Nhất là việc Ban Chấp hành này đã bị một nhóm người công khai họp truất phế cách đây một năm và nhóm này hầu như chống đối bản dự thảo tu chính trong nhiều tháng qua các bài viết trên mạng.
Một số người lên mạng xã hội kêu gọi nhau đi dự thật đông để theo dõi và vận động người đến dự, phản đối cái ban chấp hành “đang phản bội Cộng đồng”. Được hỏi tại sao không có an ninh, một người trong Ban Chấp hành nói với TVTS họ không muốn tạo ra không khí căng thẳng để hy vọng rằng những người tham dự dù bỏ phiếu thuận hay chống, đều đối xử ôn hòa với nhau. Đó là ý tốt.
Điều bất ngờ nhưng cũng chẳng bất ngờ là trước sự lớn tiếng, la lối, tự động đứng lên phát biểu của một vài thành viên chống đối, người điều khiển chương trình và ban tổ chức đã phải nhường micro để một người nói. Được nước, người khác đứng lên đòi và giành mircro. Không khí chỉ bớt căng thẳng khi những người này đã được cầm micro để nói như quát tháo. Một vài người trẻ chưa bao giờ đến dự sinh hoạt Cộng đồng đã quá kinh ngạc hỏi tại sao người lớn mà hành xử như vậy.
Ông trưởng Ban Tu chính là người ăn nói điềm đạm, hòa nhã mà cũng đã có lúc phát thốt ra khi một ông (tóc bạc) giành micro nói dai và nói lớn “nếu quý vị không giữ trật tự, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát” (video Hướng Dương 1.06.10).
Sau đúng 45 phút hỏi bằng miệng và giấy, cuối cùng cuộc bỏ phiếu bắt đầu với các thiện nguyện viên mang bản ghi danh sách cử tri đi đến từng người và phát phiếu cho họ. Một hai người phàn nàn với TVTS với số người gần chật hội trường, có người đi lại, thì không tránh có sự gian lận hay sai sót, nhưng đến lúc đó thì ra vẻ ban tổ chức chỉ còn kiểm soát được đến đâu hay đến đó. Cũng cần thông cảm cho các tổ chức hội đoàn trong trường hợp này vì họ không có quyền hạn như của Ủy ban Bầu cử Úc.

Thành viên đứng giữa cuối hội trường đòi đặt câu hỏi nhiều lần và được đáp ứng do MC muốn cho “yên chuyện”, và vì họ đã sinh hoạt với nhau hơn 40 năm trước. Hình: TVTS

Ban kiểm phiếu được mời gồm có 4 người là bà Huỳnh Bích Cẩm (Hội Việt Úc), ông Đặng Văn Đạt (Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH), ông Trần Đình Khánh và ông Lê Đình Anh (một người yêu cầu phải có người độc lập).
Sau khi đếm phiếu xong, ông Đặng Văn Đạt tuyên bố, có tất cả 171 phiếu bầu. 124 thông qua; 44 không thông qua; bất hợp lệ 4. Ông nói như vậy tỉ lệ thông qua là 72.5%, chưa đạt tới 75%.
Sau đó ông trưởng ban Tu chính Nguyễn Duy Nhạc cho biết số phiếu được tính lại thì tỷ lệ phiếu thuận là 74.25% và mặc dầu ban tu chính đã cố gắng làm việc trong suốt 9 tháng qua, nhưng kết quả là bản tu chính hôm nay đã không được thông qua.
Trước kết quả được cho là quá sít sao 74.25%, đã có một số người lên micro phát biểu, đề nghị hãy thông qua hay “thương lượng” với “phía bên kia”. Có người nói với TVTS rằng dù bản tu chính còn vài khiếm khuyết nhưng là một bản tu chính tương đối hoàn chỉnh mà sau này các ban chấp hành hiện nay hay tương lai có thể dùng để bảo đảm cộng sản không thể xâm nhập theo Quyết định 1334 mới nhất. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao ban chấp hành hiện nay không cho bỏ phiếu lại vào năm tới.
Nhưng ông Nguyễn Bình, cựu sĩ quan hải quân và cựu nhân viên cảnh sát Úc lâu năm lên micro đề nghị hãy đếm lại phiếu và kiểm tra lại danh sách ngay tại chỗ để xem có gì sai không. Hầu như mọi người hiện có mặt đã vỗ tay đồng ý, cho rằng kiểm phiếu lại một lần nữa là chuyện bình thường nếu có ai nghi ngờ hay khiếu nại, vì đếm lại khoảng 170 phiếu chẳng mất bao nhiêu thì giờ, tránh phí công sức của Cộng đồng trong 9 tháng qua.
Ban kiểm phiếu đếm lại thấy có 171 phiếu, nhưng tên trong danh sách chỉ có 169 người!
Vậy là có hai phiếu thừa (vì bất cứ lý do gì đó). Ban tổ chức gộp 2 phiếu thừa với 4 phiếu bất hợp lệ, và tuyên bố có 6 phiếu bất hợp lệ, 44 phiếu chống, 124 phiếu thuận trên tổng số 165 phiếu hợp lệ.
Ông Nguyễn Văn Nhạc nói lại: Sau khi kiểm soát và đếm lại, phiếu thuận đạt 75.15% và tuyên bố bản tu chính nội quy đã được thông qua.
Ông Lê Đình Anh chỉ kiểm soát lần đầu. Sau khi ban kiểm phiếu nghe theo yêu cầu của cử tri đòi kiểm phiếu lại, Lê Đình Anh đã không tham gia và nói rằng: “Đã gọi là dân chủ thì dù thua một phiếu cũng là thua, sống ở nước dân chủ mà không biết dân chủ là gì thì thà về Việt Nam ở với Việt Cộng!” Lê Đình Anh nói không lẽ vì thua mà đòi kiểm phiếu lại, nếu thắng thì có đòi kiểm phiếu lại không?
Nhưng không biết ông Lê Đình Anh sống ở nước dân chủ gần nửa thế kỷ mà có biết rằng, khi một cuộc bầu cử mà tổng số phiếu quá sít sao thì người ta có quyền đòi kiểm phiếu lại, đấy là chuyện xảy ra hà rằm ở Úc, ở Mỹ mà tại sao ông ta không thấy? Kiểm phiếu lại theo yêu cầu của cử tri, đó gọi là “tôn trọng người dân” như câu nói thuộc lòng của ông.

Toàn cảnh hội trường. Hình: TVTS

“Lịch sử”
Cuộc bỏ phiếu thông qua Tu chính Nội quy 2024 được xem là một thành công của Cộng đồng NVTD-Vitoria. Đây là lần đầu tiên một cuộc Tu chính Nội quy được tổ chức quy mô kéo dài đến 9 tháng với sự soạn thảo, phổ biến trên mạng, tham khảo, xin ý kiến, họp mặt để góp ý, đặt câu hỏi. Phải nói những người trong ban soạn thảo Tu chính Nội quy đã bỏ ra nhiều tim óc và công sức mới có thể hoàn thành một công tác mà Ban Chấp hành giao phó.
Việc có 169 lá phiếu được bầu, chưa kể một số người vì lý do gì đó mà bỏ ra về sớm trước giờ bỏ phiếu, chứng tỏ sự quan tâm của các thành viên trong cộng đồng. Mừng cho Cộng đồng này.
Ngay sau kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Quang Duy đã nói với ông Trần Đông rằng ngày trước vào năm 2012, chính ông Duy và ông Trần Đông cùng soạn ra bản Nội quy 2018 nhưng cách bỏ phiếu ngày đó rất đơn giản, chỉ việc đưa tay lên.
Ngày đó đồng hương thành viên không được cho biết nội dung bản dự thảo, không được hỏi ý kiến và không được bỏ phiếu kín như lúc này. Mừng cho Cộng đồng này.
Sau cuộc bỏ phiếu được thông qua sẽ là gì?
Chắc chắn là sẽ còn nhiều chuyện. Như chuyện “nhóm xã hội” và ông Chủ tịch Hội đồng Cố vấn & Giám sát Nguyễn Việt Long tổ chức đại hội bất thường bất hợp lệ truất phế toàn bộ Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025 vào tháng 10 năm 2023.
Ông Long đòi ông Nguyễn Quang Duy phải bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ ngân hàng cho ông trong vòng 4 tuần, nếu không ông sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý. Ông Nguyễn Quang Duy đã ra thông báo bất tính nhiệm ông Nguyễn Việt Long trong vai trò chủ tịch Hội đồng CV&GS.

Lê Đình Anh: “Là những người trưởng thành, sống ở đất nước tự do dân chủ quý vị phải chấp nhận tiếng nói của đồng hương và chấp nhận thua cuộc dù chỉ 1 phiếu”. Nhưng có được quyền kiểm phiếu lại như các nước tự do dân chủ không khi chỉ cách nhau một vài lá phiếu? Tỉ lệ 1 lá phiếu trên khoảng 170 phiếu là rất lớn, phải nghe lời cử tri thôi. Hình: TVTS

 

Ông Nguyễn Việt Long đã viết thư khiếu nại, và sau đó dọa kiện. Nhưng tới đâu rồi? Kiện đâu dễ? Việc ông không tham dự đại hội tu chính nội quy cho thấy ông không còn giữ vai trò gì trong Cộng đồng này nữa.
Trái lại, có những người trong “nhóm xã hội dân sự” vận động tổ chức họp truất phế ông Nguyễn Quang Duy lại đi dự phiên họp bỏ phiếu tu chính nội quy mà ông Long và họ chống, có nghĩa ông Lê Đình Anh vẫn còn thừa nhận vai trò chủ tịch BCH của ông Duy. Không những thế ông lại còn tham gia vào ban kiểm phiếu và ra vẻ vui mừng khi ông Nguyễn Duy Nhạc tuyên bố bản tu chính không được thông qua vì không đạt 75% tổng số phiếu. Sau khi phản đối tại chỗ việc kiểm lại phiếu, ngày hôm sau ông Lê Đình Anh lên mạng xã hội viết:
“Cá nhân chúng tôi sắp sửa ra về thì bất ngờ BTC đã tuyên bố chỉ có 169 người ghi danh mà có tới 171 phiếu và họ quyết định lấy con số 169. Phải nói rõ là mỗi phiếu bầu đều có chữ ký của BTC và do chính BTC phân phối phiếu đến đồng hương thì sự sai sót này là do lỗi của BTC. Nhưng vì sự chênh lệch để hội đủ túc số 75% quá khít khao nên mới có chuyện TUYÊN BỐ NGƯỢC và SỰ GIAN TRÁ, NỖI Ô NHỤC đã bắt đầu!
Là những người trưởng thành, sống ở đất nước tự do dân chủ quý vị phải chấp nhận tiếng nói của đồng hương và chấp nhận thua cuộc dù chỉ 1 phiếu”.
Ban tổ chức đã chấp nhận yêu cầu của đại đa số cử tri để kiểm soát lại danh sách và phiếu bầu là sự tôn trọng đồng hương. Lê Đình Anh chỉ là một cá nhân chứ không phải ông trời con. Ông phải chấp nhận ý kiến của đa số, của 124 người!
Lê Đình Anh chỉ còn có thể khiếu nại với Ủy ban Tiêu thụ Sự vụ hay kiện ra tòa. Dân chủ là thế đó, như ông Nguyễn Việt Long đã làm trong một năm qua. Chứ cứ tiếp tục lên mạng xã hội viết lung tung như bấy lâu nay, thì chỉ phí thì giờ.
Lịch sử Cộng đồng sẽ sang trang sau 50 năm định cư ở Victoria với một nội quy mới: Tu chính Nội quy 2024.
TVTS tường thuật và nhận xét
(Trích báo điện tử www.etvts.com.au số 2011 phát hành Thứ Tư 29/11/2024)