Cô Đài Lê sẽ đánh bại TNS Keneally để trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Úc? Hãy bỏ phiếu cho Đài Lê

19 Tháng Năm, 2022 | Tin nước Úc
“Mọi con mắt đều dồn về đơn vị Fowler”: Đài Lê trong cuộc phỏng vấn trên đài Sky News hôm qua bởi nhà báo bảo thủ kỳ cựu Andrew Bolt. Hình chụp lại từ màn hình Sky News

Còn hơn một ngày nữa, cử tri đơn vị Fowler sẽ tới các phòng phiếu để chọn người đại diện cho họ. Dân biểu Chris Hayes, một người được được cử cư yêu chuộng, trước khi vê hưu,  đã “xức dầu” cho người kế vị là Luật sư Tú Lê, nhưng vào phút chót, Thượng nghị sĩ Kristina Keneally đã được Trung ương đảng Lao động “thả dù” xuống đấy, gây bất mãn cho cử tri đơn vị Fowler đa văn hóa, thuộc giới công nhân lao động trong đó người Việt Nam chiếm đa số.

Dù là cựu Thủ hiến New South Wales, nhưng Thượng nghị sĩ (TNS) Keneally sống ở vùng bờ biển giàu có của đảo Scotland Island cách Fowler trên 40 cây số, chắc chắn không hiểu nhu cầu của giới lao động ở đây.

Bởi vậy, ngoài ứng viên gốc Việt Courtney Nguyễn của đảng Tự do, cô Đài Lê, một khuôn mặt năng nổ của cộng đồng Việt Nam và là Phó Thị trưởng Fairfield đã quyết định ra tranh cử với tư cách độc lập để “cho TNS Keneally về vườn” như cô tuyên bố trong một video.

Fowler là “thành đồng” của đảng Lao động với tỉ lệ thắng cử rất cao 14% nên ai được Lao động đưa ra, chắc chắn sẽ thắng cử. Nhưng lần này lại khác.

Tối Thứ Tư 18/5 hôm qua, Thủ lãnh Lao động Anthony Albanese và  TNS Keneally đã xuống đơn vị Fowler chụp hình, gặp gỡ cử tri bởi vì Lao động đang lo sốt vó TNS Keneally sẽ thất cử, và ghế này sẽ về tay Phó Thị trưởng Đài Lê.

Liệu chuyến đến Fowler của Thủ lãnh Albanese  vào giờ thứ 25 có cứu được TNS Keneally không?

Theo nhật báo The Australian phát hành hôm nay, lo ngại của Lao động là sự thật, bởi theo thăm dò dư luận TNS Keneally chỉ được 42% số phiếu trực tiếp (primary vote), mất đi 13 điểm so với kỳ bầu cử trước, trong khi Đài Lê đứng hàng thứ hai với 38% số phiếu, nên chưa biết ai thắng ai thua sau khi tính thêm phiếu nhường/ ưu tiên (preferences).

Với tình hình hiện nay, TNS Keneally đã không kiếm được sự ủng hộ từ những đảng nhỏ, bảo thủ ngoài đảng Xanh, nên sau khi kiểm phiếu nhường (two-party preferred), rất có thể TNS Keneally sẽ thua Phó Thị trưởng Đài Lê.

Và như vậy, cộng đồng Việt Nam sẽ làm nên lịch sử, có một người tị nạn làm dân biểu liên bang, dân biểu độc lập, sẽ có lá phiếu nặng ký mang lại lợi ích cho giới Lao động Fowler nói riêng và cộng đồng người Việt trên toàn nước Úc nói chung. Nhất là khi cả hai đảng rất có thể không hội đủ túc số 76 ghế để lập chính phủ đa số.

Tại sao nhiều cộng đồng sắc tộc khác có đại diện ở Quốc hội Liên bang mà cộng đồng VN không có? Nhiều người gốc Việt vào đảng Tự do, Lao động nhưng có ai được cho ra ứng cử đơn vị có thể thắng đâu?

Luật sư Tú Lê được cơ hội hiếm có nhưng đã bị Thủ lãnh Albanese tước đi bằng cách đưa người của ông xuống.

Một người Việt đến Úc tị nạn  năm 1979 lúc 11 tuổi, không biết nói tiếng Anh nhưng đã trở thành nhà báo của đài ABC, một chính trị gia, một người được liệt vào số 100 phụ nữ Úc có ảnh hưởng nhất năm 2014.

Với quá khứ tị nạn, hoạt động tích cực và ăn nói lưu loát, lôi cuốn kể cả bằng tiếng Anh, Đài Lê xứng đáng là người đại diện cho đơn vị đa văn Fowler.

Theo wikipedia, Đài Lê lập gia đình và có một con trai, từng là đảng viên Tự do nhưng vì tranh cử chức thị trưởng với một ứng viên do đảng Tự do đề cử, nên bị kỷ luật ngưng làm đảng viên trong 10 năm.

(Bình luận của tvtsonline.com.au)

Link cuộc phỏng vấn Đài Lê bởi ký giả kỳ cựu Andrew Bolt trên đài Sky News:

https://www.skynews.com.au/australia-news/politics/independent-candidate-dai-le-says-kristina-keneally-is-lacking-actual-knowledge-about-challenges-in-fowler-community/news-story/8c286bb8f7641fa75cb820f466eed27e