etvts.com.au Thứ Tư 7/5/2025 có gì? Việt Nam, Úc, Cộng đồng người Việt…

Bìa tuần san điện tử etvts.com.au phát hành Thứ Tư 7/5/2025

-Xã luận: Một chính phủ đa số tốt cho nước Úc (tr.6)

-Bình luận: Đã 50 năm, VC vẫn là VC (tr.17)

-Đảng Lao động Úc chiến thắng bất ngờ (tr.2)

-Những hứa hẹn của Lao động nhiệm kỳ 2, gồm những gì? (tr.14)

-Hai kẻ phá rối cuộc biểu tình 50 năm chống CS tại Canberra (tr.4)

Melbourne thắp nến,  Canberra biểu tình nhưng bị một cô và một ông phá rối

Ngày 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 50 năm cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm Miền Nam.  Người Miền Nam và những người yêu chuộng tự do, đều coi ngày đó là Ngày Quốc Hận, Tháng Tư Đen hay Ngày Mất Miền Nam, Ngày Sài Gòn Sụp Đổ (The Fall of Saigon) trong khi đó Đảng cộng sản Việt Nam với chủ thuyết ngoại lai, tôn thờ các ông tổ của họ là Các Mác và Lê Nin, gọi đó là “ngày giải phóng, thống nhất đất nước”.

Tổng Bí thư đảng CSVN Tô Lâm –người được coi vừa thân Tàu-Nga vừa chạy theo Mỹ và Tây phương vẫn tuyên bố xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dù trước đó, Nguyễn Phú Trọng đã công khai tự vấn không biết đến cuối thế kỷ này Việt Nam có tiến lên được xã hội chủ nghĩa chưa. Sẽ không bao giờ có một chế độ xã  hội chủ nghĩa trên trái đất này, bởi vì đó là sự hoang tưởng. Chỉ có chế độ độc tài đảng trị, gia đình trị, tài phiệt trị hay chế độ quân phiệt, thần quyền mà chúng ta hiện thấy đang diễn ra trên thế giới.

Đêm thắp nến 29/4/2025 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng ở North Sunshine. Hình: TVTS

Vậy tại sao CS dùng quốc hiệu “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” mà người dân Việt Nam vẫn chấp nhận? Vì chúng có trên 5 triệu đảng viên, hàng triệu bộ đội và công an và nguồn tài nguyên quốc gia để cai trị. Người dân bị coi là đàn cừu, không dám lên tiếng, đòi hỏi tự do và nhân quyền vì họ sợ bạo lực. Biết bao người lên tiếng –dù xây dựng đảng—bị bắt bớ, cầm tù là kinh nghiệm, sự cảnh cáo cho những ai muốn đi ngược lại chính sách của một đảng –“con cháu, hậu duệ  Bác Hồ” bây giờ là một đám tham nhũng và có lối sống thoái hóa cũng chẳng khác gì “Bác Hồ kính yêu” của họ.

May mắn thay, vẫn còn những người tị nạn, yêu dân chủ, dù họ đã “mất nước nhưng còn quê hương” (Việt Nam Cộng Hòa bị xóa sổ trên bản đồ thế giới nhưng nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn còn) tiếp tục giữ ngọn lửa đấu tranh cho một Việt Nam tự do, của mọi người Việt bất kể khác biệt tôn giáo, nguồn gốc sắc tộc, chính kiến trong suốt 50 năm qua. Bằng chứng là những sinh hoạt, lễ lạc, tụ họp tưởng niệm Tháng Tư Đen trong suốt tháng vừa qua trên hành tinh này, nơi nào có người Việt tị nạn.

Cộng đồng khắp nước Úc đến biểu tình trước tòa đại sứ CSVN tại thủ đô Canberra. Hình: TVTS

TVTS chỉ nói về những sinh hoạt ở Úc mà thôi. Năm ngày trước Ngày Quốc Hận, Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã tổ chức những cuộc biểu tình hàng ngày trước tòa đại sứ CSVN mà thành viên phần lớn từ CĐNVTD ở New South Wales.

Tại Melbourne vào đêm 29/4, ngoài những hội đoàn, nhóm tổ chức riêng rẽ ở các địa phương, CĐNVTD- Victoria đã tổ chức một đêm thắp nến tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh và những người tị nạn chết trên biển cả trong rừng sâu. Buổi lễ có sự tham dự của một số dân biểu liên bang và tiểu bang. Thật cảm động khi những người ngoại quốc cầm những ngọn nến, nghiêng mình đặt trên bàn thờ có hình bản đồ chữ S. Sau phần phát biểu của một số nhân vật là các tiết mục văn nghệ với những bài ca nói về hoàn cảnh và thân phận của người tị nạn. Đài truyền hình quốc gia ABC đã tới thu hình và cho phát hình sáng hôm sau trên chương trình buổi sáng với cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hiệp, một thành viên của Ban Chấp hành CĐNVTD-Vic mở rộng với tiêu đề The memories are still there: Former refugee remembers the fall of Saigon, 50 years on (Ký ức vẫn còn đó: Người cựu tị nạn nhớ lại sự sụp đổ của Sài Gòn 50 năm qua).

Biểu tình lên án CSVN xâm lăng Miền Nam, đàn áp người dân Việt trước tiền đình Quốc hội Úc ở Canberra. Hình: TVTS

Sau đêm đốt nến, đúng 12 giờ đêm  hai chiếc xe bus đã chở các thành viên cộng đồng lên đường trực chỉ tòa đại sứ CSVN với hành trình dài 9 tiếng đồng hồ. Đợi cho các thành viên từ khắp nơi đến như NSW, Nam Úc, Tây Úc, Queensland, chương trình bắt đầu lúc 11am dưới sự điều khiển của ông Lê Công, Chủ tịch CĐNVTD Lãnh Thổ Thủ Đô kiêm Liên Bang Úc.

Các đại của các cộng đồng tiểu bang, đoàn thể thay nhau phát biểu và lên án CSVN, đặc biệt là những người trẻ từ đảng Việt Tân, sinh ra ở VN sau ngày 30/4/1975. Lời phát biểu của các em đã được khoảng 400 đến 500 người tham dự vỗ tay hoan nghênh. Em bé Lê Bảo Minh, 9 tuổi học lớp 4 ở Sydney đã đơn ca bài “Việt Nam tôi đâu” và hát chung với đoàn biểu tình đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng.

Tòa đại sứ CSVN treo bảng đóng cửa 5 ngày đến 1/5 nhưng thấy có nhân viên lảng vảng sau bức tường có lá cây chắn. Có hai sự việc đáng ghi nhận.

Nghi thức đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Binh sĩ Úc chiến đấu tại VN. Hình: TVTS

Một cô gái khoảng trên 20 tuổi đậu xe gần đoàn biểu tình mở máy thật lớn với bài hát “HCM muôn năm” để lấn át bài Việt Nam Việt Nam của đoàn biểu tình. Dù cô ta ngoan cố, có lúc tấn công một người biểu tình tới phản đối nhưng ông Lê Công yêu cầu mọi người bình tĩnh, để cảnh sát tới giải quyết. Cô ta ngoay ngoảy rời hiện trường với vẻ mặt vênh váo.

Và gần cuối chương trình, một người đàn ông cổ quấn cờ vàng đứng sau bục khán đài, theo dõi các thành viên của Victoria hát bài Việt Nam Việt Nam, nhìn bên tả bên hữu, rồi đi vòng một hàng người để trở lại sau lưng một hàng khác, vượt tới sân khấu, la hét chỉ chỏ với vẻ có ý định tấn công Luật sư Nguyễn Tân Hải. Nhiều người tới can nhưng ông ta cứ la hét, xấn gần mục tiêu nhưng ông Hải vẫn mỉm cười hát cho đến khi ông này bị kéo ra phía sau và các cảnh sát đến.

Một cô cờ đỏ, một ông cờ vàng chọn đúng lúc để phá. Hình TVTS và NVS News

Rời tòa đại sứ CSVN, đoàn người biểu tình đến trước Quốc hội liên bang và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Binh sĩ Úc chiến đấu tại VN. Cuộc biểu tình 50 năm có một lần đúng ngày 30/4 với sự tham dự của các thành viên xa xôi có tấm lòng đã bị một người trong cộng đồng phá rối. May mà không có bạo động xảy ra trước ống kính truyền hình của Úc. Là một sự việc đáng suy nghĩ. Người ta nói, mỗi người Việt là một lãnh tụ, cho mình luôn đúng, bất chấp hậu quả. Trong trường hợp này, là một sự phá hoại chính nghĩa của người tị nạn. Buồn thay!

(Trích   www.etvts.com.au  tuần san điện tử của TiVi Tuần-san phát hành Thứ Tư 7/5/2025)