Lái xe drive-through tạt qua để xưng tội: chuyện Cá tháng Tư ở Úc

04 Tháng Tư, 2011 | Tin nước Úc

 


 








Cha McGuire xóa tội cho một người lái xe ngang qua để xưng tội trong một phút. Photo courtesy of Craig Borrow, source Herald Sun

 


Những tài xế phạm tội có thể  hối cải ngay trên xe hơi, nhờ vào  loại toà giải tội “drive through “đầu tiên ở Úc được khánh thành vào tuần qua.


 


Dịch vụ hòa giải với Chúa  trong khi chạy xe sẽ được tiến hành với một  tấm bảng  ghi bảy mối tội đầu theo thứ tự từ 1 đến 7 sẽ được gắn vào toà giải tội lưu động trong ngày lễ Phục Sinh cùng một điện thoại thông minh.


 


Cha Bob McGuire, một linh mục Công giáo nổi tiếng và nhiều lúc gây tranh luận (với cả giáo quyền địa phương) ở South Melbourne cho hay sáng kiến mới nầy sẽ  làm cho giáo hội theo kịp tốc độ của cuộc sống thời hiện đại.


 


Cha McGuire nói: “Mọi người đều lái xe qua địa điểm này, nhưng không ai đi vào cả. Nay họ có thể dừng lại bên cửa sổ, mở cửa kiếng xe và xưng tội. Và sau đó tôi sẽ đoan chắc với họ là  tất cả đều tốt đẹp”.


 


Dịch vụ rửa xe 60 giây dành cho linh hồn sẽ bao gồm thêm cử chỉ biểu tượng rảy nước hoa hồng lên người xưng tội.


 


Từ 6g30 chiều,  giáo dân sẽ có thể lái xe vào cạnh đơn vị lưu động mang tên Hopemobile tại lối xe ra vào ở nhà thờ St Peter và St Paul để xưng tội.


 


Tin này được đăng trên báo Herald Sun ở thành phố Melbourne khiến nhiều người tưởng là thiệt, ngay cả báo giấy TiVi Tuần-san cũng đăng tin này nhưng cuối cùng hóa ra đây chỉ là trò đùa theo truyền thống của người tây phương (April Fool/ Poisson d’Avril).


 


Sau đó báo Herald Sun cho biết “kể từ trưa hôm nay (1 April), những người có tội vẫn sẽ phải xưng tội theo kiểu cũ, trong nhà thờ” nhưng cả tờ báo và Cha McGuire chúc mọi người “một April Fools’ Day vui vẻ”.


 


Nhưng một số người không vui, đó là những tín hữu sùng đạo  và có thể cả giáo quyền ở  Melbourne.


 


Tưởng cũng nên nhắc lại trước đây Tòa Tổng giám mục loan báo cha McGuire đến tuổi về hưu nhưng cha không chịu, và lên tiếng phản đối Tổng giám mục khiến cuối cùng cha vẫn được ở lại coi giáo xứ ở South Melbourne.