Một chiến sĩ biệt kích Úc với nhiều huy chương đã tử trận tại A Phú Hãn

23 Tháng Năm, 2011 | Tin nước Úc

 









Trung sĩ Brett Wood. Photo courtesy AAP


Một trái bom chôn trên đường đã làm Trung sĩ Brett Wood, 32 tuổi quê quán ở tiểu bang Victoria, tử trận vào tối Thứ Hai vừa qua, giờ Úc Châu. Cùng lúc có một binh sĩ Úc khác bị thương đe dọa tính mạng và một binh sĩ khác bị thương nặng. Trung sĩ Wood thuộc lực lượng đặc biệt của Úc và là người thứ 24 thiệt mạng tại chiến trường A Phú Hãn.


Trước đó vài giờ có 3 binh sĩ Úc khác bị thương trong một cuộc giao tranh với những phần tử du kích nổi loạn tại địa phương.


 


Tham mưu trưởng Quân lực Úc, Tướng Angus Houston mô tả Trung sĩ Wood là một chiến binh “tuyệt vời” đang thi hành nhiệm vụ lần thứ 3 tại chiến trường A Phú Hãn và trước đó đã phục vụ tại Iraq, Đông Timor và Bougainville.


 


Tướng Houston nới với các phóng viên báo chí ở Canberra rằng “Brett là một người rất dễ mến, tận tâm và chuyên nghiệp”.


 


Chuyến phục vụ mới nhất của ông ở ngoại quốc là vào tháng 3 vừa qua.


 


Trung sĩ Wood gia nhập quân đội vào năm 1978, trước hết trong bộ binh và sau đó chuyển qua lực lượng cảm tử Commando đóng ở Sydney.


 


Trong binh nghiệp, Trung sĩ Wood rất được các đồng đội kính nể, từng được nhiều huy chương trong đó có huy chương Medal of Gallantry năm 2006.


 


Thủ tướng Julia Gillard gởi lời chia buồn tới gia đình Trung sĩ Wood và cho rằng đối với những ai thắc mắc tại sao lính Úc vẫn tiếp tục tham gia tại A Phú Hãn, bà mượn lời của chiến binh Ben Roberts-Smith, người từng chiến đấu ở A Phú Hãn và vừa nhận huy chương VC (Victoria Cross) cao quý nhất của Úc, rằng “Chúng ta đang tạo nên một sự khác biệt tại A Phú Hãn”.