Bà Pires nói bà rất ngạc nhiên khi đang ở nhà vào hôm Chủ Nhật vừa qua thì cảnh sát Liên Hiệp Quốc đến bắt bà và sau đó công tố viện tuyên bố bà là một nghi can chính thức của âm mưu ám sát Tổng thống Ramos Horta và Thủ tướng Xanana Gusmao. Công tố viện cũng tuyên bố bà là nghi can của những tội phạm có thể có đối với nhà nước.
Theo bà, đám tang của cố Thiếu tá phản loạn Alfredo Reinado, được coi là người hùng của Đông Timor và việc bắt giữ bà làm cho bà Pires kiệt lực. Bà nói bà không biết chuyện gì xảy ra trong vụ này cả.
Ở Đông Timor, mọi người đều biết bà Pires có mối quan hệ với các giới chức trong chính phủ và với viên thiếu tá Reinado, người được huấn luyện quân sự tại Úc. Trong thời gian 17 tháng Reinado trốn vào rừng, bà có nhiều lần đi gặp ông này và đóng vai trò trung gian. Người ta còn gọi bà là cố vấn chính trị của viên thiếu tá nổi loạn.
Bà Pires nhìn nhận là bà có dùng cơm trưa với viên thiếu tá trước khi có vụ ông này và nhóm bộ hạ đột nhập tư gia của Tổng thống Horta và sau đó bắn ông tổng thống bị thương, nhưng tuyệt nhiên bà không biết và không dính dáng vào vụ này.
Và ở Đông Timor, người ta cũng biết bà Pires là người ủng hộ Thủ tướng Gusmao và trong thời gian ông Gusmao bị chính quyền Nam Dương giam giữ, bà là người vận động trả tự do cho ông ta. Bà Pires chưa chính thức bị truy tố và được tự do tạm.
Bà Maria Pires, mẹ của Angelita hiện đang ở Darwin, từ chối không bình luận về trường hợp của con bà nhưng cho rằng gia đình bà là những chiến sĩ kiên cường tranh đấu cho nền độc lập Đông Timor.
Angelita Pires sinh ra tại Đông Timor nhưng lớn lên ở Darwin. Bà có theo học ngành luật tại Úc nhưng chưa bao giờ tốt nghiệp. Ngày hôm qua, Tổng thống Horta chịu cuộc giải phẫu lần thứ năm nhưng các bác sĩ hài lòng vì tình hình sức khỏe của ông khả quan hơn.