Sau cuộc đảo chánh không đổ máu: cựu thủ tướng và tân thủ tướng Úc gặp gỡ báo chí

23 Tháng Sáu, 2010 | Tin nước Úc

 








Diễn văn giã biệt: Thủ tướng Úc Kevin Rudd chảy nước mắt và cảm thấy tự hào. Hình Cameron Richardson/ Herald Sun

 


Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã đọc một bài diễn văn từ chức cảm động bên cạnh vợ và con trai tại Canberra và sau đó, tân Thủ tướng Julia Gillard đứng bên cạnh tân Phó thủ tướng Wayne Swan trả lời báo chí trong khi màn ảnh truyền hình chiếu cảnh cha mẹ bà Gillard chăm chú theo dõi những lời con gái nói.


 


Ông Kevin Rudd đã cho biết trong cuộc họp báo sắp tới ông sẽ không trả lời báo chí. Và vì thế trong khoảng gần nửa giờ, người ta chỉ nghe ông Rudd nói.


 


Ông Rudd nói ông rất lấy làm hãnh diện về những gì ông đã làm cho nước Úc trong thời gian cầm quyền. Ông lặp đi lập lại “tôi rất lấy làm hãnh diện về sự kiện rằng…”.


 


Và quả thật, ông đã làm được nhiều chuyện, dù có những chuyện đã không mang lại kết quả tốt đẹp như kẻ khác muốn và vì thế ông đã bị mất chức.


 


Nhiều lúc ông đã nghẹn lời và ngừng một lúc, không nói nên lời khiến vợ ông đứng bên cạnh vỗ vai ông để hỗ trợ.


 


Ông Rudd cho biết ông sẽ đem hết sức giúp tân chính phủ trong khả năng của ông và sẽ ra tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử tới.


 


Các nhà bình luận cho rằng bài diễn văn của ông rất cảm động và biểu thị phẩm giá của ông (heart-felt and dignified).


 


Tuy chảy nước mắt nhưng ông thỉnh thoảng vẫn nói đùa như rằng ông vẫn còn là thủ tướng trong mươi phút (cho đến khi bà Gillard tuyên thệ).


 


Bà Gillard trong bài diễn văn với tư cách tân thủ tướng đã nói rằng bà cảm thấy khiêm nhượng để nhận chức vụ mới và sẽ đem hết khả năng để làm việc cũng như để giữ lại chính quyền trong cuộc bầu cử săp tới khi bà đến gặp bà Toàn quyền để loan báo ngày tổ chức bầu cử.


 


Bà Gillard nói bà sẽ  sống và làm như bà đã được cha mẹ dạy và làm gương, là siêng năng làm việc, làm việc hết mình, để ý đến hoàn cảnh người khác và làm việc cho người khác.


 


Bà cũng hết lời ca ngợi ông Rudd nhưng xác nhận bà cảm thấy ông Rudd đã làm việc không hữu hiệu nên vì đảng, vì đất nước bà đã đứng ra để đảm nhận chức lãnh tụ.


 


Bà nói ngày hôm nay là ngày khó khăn của ông Rudd và gia đình của ông và họ cần thời gian để nghỉ ngơi, nhưng bà sẽ cần đến ông Rudd và sự hỗ trợ của ông cũng như vai trò của ông trong chính phủ tùy theo ý muốn của ông.


 


Bà nói chính phủ sẽ chấm dứt quảng cáo về thuế hầm mỏ nhưng bà cũng yêu cầu giới chủ nhân hầm mỏ  cũng ngưng quảng cáo và hai bên hãy ngồi lại nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng.