Thủ tướng Julia Gillard yêu cầu báo chí Úc chớ viết chuyện ruồi bu

19 Tháng Bảy, 2011 | Tin nước Úc

 


 









Thủ tướng Gillard tại Câu lạc bộ Báo chí. Photo courtesy of  Kym Smith, source News Limited


 


Thủ tướng Julia Gillard đã thấy  ảnh hưởng của thuế khí thải của bà một tuần lễ sau khi công bố chính sách. Ảnh hưởng về mặt chính trị lẫn tinh thần, khiến bà suýt khóc khi nói chuyện trước Câu lạc bộ Báo chí Canberra.


 


Song song với việc có tới 60% người được hỏi chống dự luật khí thải của Thủ tướng Gillard, rất nhiều nơi bà đến để giải thích và quảng bá thuế khí thải, bà đã nhận được sự chỉ trích, thậm chí còn bị làm khó dễ bởi những lời lẽ không được lịch sự đối với một vị lãnh đạo quốc gia. Thủ tướng bị cử tri ở thành phố Brisbane gọi là tay nói láo, là người “chúng tôi không thể tin được”.


 


Sau đó, trong một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí ở Sydney, bà Gillard đã nói về con người “Julia thật” của bà bởi trước đây bà thường bị gọi hay chế diễu là con người vô cảm, cứng như gỗ.


 


Thủ tướng Gillard đã gần như muốn khóc khi nói về kinh nghiệm của tuổi thơ, rằng bà là một “cô gái ưa mắc cở” (a shy girl) nên đã gặp khó khăn khi giải thích với kẻ khác, làm cho người ta hiểu và thông cảm khi bà làm một quyết định  quan trọng.


 


Với giọng nói gần như bị đứt quãng vì xúc động, bà Gillard nói về thân phận của mình, của một di dân, một cô gái trường tỉnh lẻ cố vươn lên để vào ngành luật và cuối cùng đã lên đến địa vị mà “tôi đang đứng trước quý vị đây”.


 


Trong cuộc tranh luận sôi nổi về thuế khí thải hiện nay, bà Gillard yêu cầu báo chí hãy tường thuật vấn đề một cách sáng suốt. Và khi một nhà báo hỏi ý kiến bà thủ tướng, xin bà cho biết bà cảm thấy trách nhiệm của nhà báo  như thế nào và báo chí nên tường thuật vấn đề này ra làm sao, bà thủ tướng trả lời “quý vị không nên viết những chuyện ruồi bu” (Don’t write crap). Nhiều tiếng cười và vỗ tay của các nhà báo sau khi bà nói như thế.