Vận động bầu cử: các cựu lãnh tụ của lưỡng đảng không giúp, lại phá thối

11 Tháng Tám, 2010 | Tin nước Úc


 









Latham chạm trán Gillard. Photo courtesy of Alan Porritt/AAP. Source PerthNow


 


Tuần qua, khi đảng Tự do chuẩn bị buổi ra mắt chính thức cuộc vận động tranh cử của Lãnh tụ Đối lập Tony Abbott, cựu Thủ tướng Malcolm Fraser đã bình luận rằng ông Abbott và Liên đảng không có khả năng và chưa sẵn sàng để cầm quyền. Ông Fraser đã ra khỏi đảng hồi năm ngoái.


 


Trong khi đó, tại Brisbane cựu Thủ lãnh Lao động Mark Latham đã chầu chực sẵn cả ngày để đợi chạm trán bà Thủ tướng Julia Gillard. Vẫn với cái bắt tay mạnh (như với ông Howard ngày nào), người đàn ông to con và mặt mày trông dữ dằn này muốn biết tại sao Lao động than phiền với đài số 9 việc ông có mặt trong nhóm báo chí.


 


Vì bất thình lình, bà Gillard trông có vẻ hơi khớp nhưng đã lấy lại bình tĩnh và trả lời: “Mark, tôi không biết gì về chuyện đó. Nếu anh muốn làm cho đài số 9 thì đấy là chuyện của anh”.


 


Sau đó một phát ngôn viên của Lao động cho biết họ đã chẳng than phiền gì cả với đài số 9 và đài này cũng đã cho biết họ không nhận một lời than phiền nào của đảng  Lao động.


 


Ông Latham làm việc cho đài số 9 liên quan đến chương trình 60 Minutes sẽ được chiếu vào Chủ Nhật.


 


Việc ông Latham có thái độ gần như bắt nạt đối với vị thủ tướng đã làm lu mờ cuộc họp báo giữa bà và ông Rudd.


 


Vài ngày sau vụ này, cựu Thủ lãnh Đối lập Latham than phiền tại sao ông cần phải xin phép khi phỏng vấn bà Gillard.


 


Ông Latham còn cho rằng việc bà Gillard đặt tay (hay sờ) lên ngực ông khi hai người đối diện  nhau là không đúng cách vì ông là một người đã có vợ và hành động này chỉ dành cho vợ ông mà thôi.


 

Một số người đã lắc đầu vì hành động và lời nói của cựu thủ lãnh đảng Lao Động Mark  Latham.